Bên lề EURO 2020

Kỷ lục về phòng ngự

Việc không có bàn thua nào trong ba trận đấu vòng bảng EURO 2020 vừa qua đã giúp thủ môn đội tuyển Italia là Donnarumma (Đôn-na-rum-ma) đạt kỷ lục giữ sạch lưới liên tiếp trong hơn tám tháng qua với thời lượng 874 phút thi đấu.

Đội tuyển Italia tập luyện trước trận gặp đội tuyển Áo ở vòng 1/8.
Đội tuyển Italia tập luyện trước trận gặp đội tuyển Áo ở vòng 1/8.

Tính rộng hơn, với Azzurri (biệt danh đội tuyển Italia) dưới thời HLV Mancini (Man-xi-ni) đã có 1.055 phút sạch lưới liên tiếp qua các trận đấu gần đây. Kỷ lục này cho thấy, đội tuyển Italia vẫn phát huy được truyền thống phòng ngự chắc chắn vốn có trong hàng chục năm qua với khả năng cầm bóng tốt giúp giảm tải đáng kể áp lực cho hàng thủ. Tuy nhiên, kỷ lục giữ sạch lưới đầy ấn tượng Azzurri đạt được lại thường đi kèm thảm họa chờ đón khi sụp đổ như đã thấy tại World Cup 1990 dừng bước tại bán kết trên sân nhà sau 936 phút giữ sạch lưới trước đó của thủ môn Zenga (Den-ga).


 Dư luận về các đội bị loại ở vòng bảng
 
 Tám đội tuyển phải rời EURO 2020 sau vòng bảng vừa qua đã gặp những phản ứng, đánh giá từ giới truyền thông của chính nước họ. Phần lớn báo chí Phần Lan cho rằng, đội tuyển quốc gia đã rất cố gắng khi có được ba điểm và đối đầu với “những người khổng lồ theo cách khôn ngoan nhất có thể” (tờ Ilta-Sanomat). Còn báo chí Hungary thì dành cho đội tuyển những tình cảm và lời ngợi ca, tự hào: “Làm tốt lắm các chàng trai” (tờ Nemzeti Spor). Người Scotland cũng cổ vũ đội tuyển nước nhà, song cũng cho rằng thầy trò HLV S.Clarke (S.Clắc) không đủ tốt để cạnh tranh trước các đội bóng mạnh của châu Âu. Đen nhất là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ không có được điểm nào ở ba trận vòng bảng vừa qua. Báo chí nước này đã không tiếc lời chỉ trích với các tiêu đề như: “Sự kết thúc” (tờ Fantik), “Nhục nhã” (tờ Fotomac), thậm chí báo chí nước này còn đánh giá đây là “một thảm họa về tầng lớp quản lý” (Fanatik).

Có thể bạn quan tâm