Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

NDO - Ngày 28/8 (mùng 2/8 âm lịch ), tại chùa Quảng Phước (Wat Anamnikayaram) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, cộng đồng phật tử và bà con Việt kiều đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu để ghi nhớ, trân trọng công ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên.
0:00 / 0:00
0:00
Những người dự buổi lễ cùng tham gia nghi thức bông hồng cài áo.
Những người dự buổi lễ cùng tham gia nghi thức bông hồng cài áo.

Được tổ chức thường niên từ năm 2009, Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của bà con kiều bào tại Thái Lan, mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam với các nghi lễ trang nghiêm, ấm cúng tại các ngôi chùa Việt ở thủ đô Bangkok. Do đại dịch Covid-19, hoạt động này đã bị gián đoạn trong hai năm vừa qua. Năm nay, để bảo đảm an toàn cho bà con, lễ Vu lan cũng được rút gọn về thời gian và số người tham dự.

Có mặt tham dự buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Ân, Phó Tăng trưởng An Nam Tông (Annamnikaya), tông phái Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan, đồng thời là trụ trì chùa Khánh Vân tại Bangkok, cho biết: “Buổi lễ này của bà con người Thái gốc Việt rất hay, giúp thế hệ con cháu nhớ đến công ơn của cha mẹ, ông bà. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, ngắn gọn, sẽ rất ý nghĩa và cô đọng”.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, chư tăng và phật tử trang trọng tổ chức lễ cầu siêu, các nghi thức dâng hương, hoa để tỏ lòng tôn kính đức Phật, tụng kinh báo hiếu Vu lan. Các phật tử còn được nghe các chư thầy giảng giải về ngày lễ xá tội vong nhân, về đức hiếu hạnh và con cái cần làm những gì để báo hiếu cha mẹ.

Sau lễ tụng kinh, tất cả các chư tăng, bà con Việt kiều cùng tham gia nghi thức bông hồng cài áo. Mỗi một bông hồng cài lên áo đều gửi gắm được tình cảm của những người con dành cho đấng sinh thành của mình. Hoa màu đỏ được cài có ý nghĩa cảm ơn trời đất vì vẫn được phụng dưỡng cha mẹ, còn hoa màu trắng như lời nhắn nhủ, nhắc nhở, dành cho những ai không may không còn cha mẹ.

Anh Wangnakorn Pholloke, một người Thái gốc Việt quê ở tỉnh Nakhon Phanom, chia sẻ: “Lễ Vu lan được tổ chức giúp bà con Việt kiều cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Thái Lan cảm nhận được hơn nữa tình yêu dành cho quê hương, cho gia đình của mình. Trong các nước ASEAN, văn hóa và Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét giống nhau, nếu như lễ Songkhran của Thái giống dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam thì dịp Ngày của mẹ bên Thái cũng giống lễ Vu lan của người Việt”.

Sau nhiều năm được duy trì tổ chức, lễ Vu lan đã trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong tâm thức của bà con kiều bào tại Thái Lan, thể hiện ước mong gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa về lòng hiếu hạnh của cộng đồng bà con Việt kiều trên đất Thái.