Như vậy, khó khăn thêm chồng chất lên vai các võ sĩ trẻ ở hai sự kiện thể thao lớn vào cuối năm nay là SEA Games 24 và giải vô địch thế giới (đồng thời cũng là vòng loại O1ympic Bắc Kinh 2008), bởi chỉ trong vòng 2 năm, giữa hai kỳ SEA Games 23, 24 và giải VĐTG, không ít những "mỏ vàng" của đội Taolu Việt Nam đã lần lượt nói lời chia tay. Đầu tiên là Mỹ Đức, người từng đoạt trọn bộ 3 HCV Trường quyền, Kiếm thuật và Thương thuật tại SEA Games 23 đã giã từ độ tuyển từ đầu năm 2007 vì chấn thương. Nghỉ cùng đợt với Mỹ Đức còn có chị ruột võ sĩ này là Ngọc Oanh (nội dung Nam phái). Với Bùi Mai Phương, ở SEA Games 23, cô đã đóng góp vào bảng thành tích của Wushu Việt Nam 1 HCV, 1 HCB Thái cực quyền.
Cũng may là ở nội dung Trường quyền, lực lượng kế cận hiện nay khá dồi dào. Những gương mặt tạm thời được giới chuyên môn gửi gắm trách nhiệm thay thế lớp đàn chị là Vũ Trà My (từng có gần 10 năm tập luyện và đã đoạt huy chương ở giải trẻ thế giới). Cùng đó là Nguyễn Mai Phương (vừa giành 2 HCV, 2 HCB tại giải vô địch trẻ châu Á). Nội dung Nam phái cũng hy vọng ở sự trở lại của Vũ Thùy Linh do chấn thương của cô đã tạm thời ổn định. Riêng trường hợp chia tay của Bùi Mai Phương sẽ để lại khoảng trống không nhỏ phía sau do nội dung này hiện rất mỏng về lực lượng. HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Phương Lan cho biết, hiện chỉ có duy nhất VĐV Trần Minh Huyền, 13 tuổi, đã tập Thái cực quyền được hai năm và chưa có huy chương trong nước, quốc tế nên khả năng Việt Nam sẽ không tham dự nội dung Thái cực quyền nữ tại SEA Games 24. Nội dung của nam cũng đang cân nhắc vì lực lượng cũng không nhiều.
Hiện toàn đội vẫn đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội. Khoảng tháng 9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Cả hai đội Taolu và Tán thủ đều đã có chuyên gia Trung Quốc huấn luyện.