Khởi tố người đàn ông đánh chết người ở Cà Mau

NDO - Liên quan đến phản ánh “làm rõ hành vi đánh người dã man ở Cà Mau”, chiều 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Xuân (sinh năm 1966, ngụ phường 8, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân địa phương và gia đình tổ chức đám ma tiễn đưa nạn nhân N.T.T. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người dân địa phương và gia đình tổ chức đám ma tiễn đưa nạn nhân N.T.T. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nạn nhân của ông Xuân là bà N.T.T. (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Điều tra bước đầu cho biết, vào tối 9/11, Xuân cùng bà N.T.T. đến một khách sạn ở phường 5, TP Cà Mau để thuê phòng nghỉ. Lúc sau, nghe tiếng cự cãi trong phòng nên nhân viên dọn phòng đến gần thì thấy bà N.T.T. từ trong phòng bò ra, trên người có nhiều vết thương, trong khi ông Xuân cầm trên tay cây gỗ (chân ghế).

Quá hoảng sợ, nhân viên dọn phòng bỏ chạy xuống tầng 1 tri hô. Trong thời gian này, ông Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu... khiến người phụ nữ này đa chấn thương, sau đó tử vong tại bệnh viện. Toàn bộ hành vi đánh người dã man của Xuân đã bị camera khách sạn ghi lại, sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận ở Cà Mau những ngày qua.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà N.T.T. được gia đình đưa về quê lo hậu sự theo tập tục địa phương, còn ông Xuân bị tạm giữ khẩn cấp để làm rõ hành vi liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận lời khai do ông Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Vì vậy, lực lượng chức năng tiến hành đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam Bộ.

Tại đây, đối tượng Xuân có dấu hiệu mệt, lơ mơ... nên tiếp tục đưa ông Xuân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bác sĩ chuẩn đoán ông Xuân bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và thở máy.

Các nguồn tin liên quan cho biết, chồng nạn nhân bị bệnh mất cách nay khoảng 9 năm để lại cho bà N.T.T. hai người con 15 tuổi và 12 tuổi. Phía ông Xuân từng công tác thời gian ngắn ở trong lực lượng kiểm lâm ở cơ sở, sau đó bị kỷ luật, buộc thôi việc ra khỏi ngành hơn 30 năm qua. Ông Xuân đã ly thân vợ và quen bà N.T.T. khoảng 2 năm nay, thường xuyên lui tới gia đình người phụ nữ quá cố này.