Mọi việc có vẻ như thuận lợi với ĐKVĐ V-League GĐT.LA ở lần đầu tiên góp mặt tại AFC Champions League 2006 khi rơi vào một bảng đấu khá dễ chịu. Sau khi 2 CLB Electricity của Thái Lan và Persipura của Indonesia bất ngờ xin rút, bảng G chỉ còn GĐT.LA và Thân Hoa Thượng Hải tranh chấp một suất vào vòng 1/8. Thi đấu trận lượt đi trên sân khách và lượt về tại Long An nhưng cơ hội của thầy trò ông Calisto không nhiều. Ngoài sự khác biệt về trình độ và đẳng cấp, phong độ của GĐT.LA ở thời điểm hiện tại cũng đang xuống ở mức thấp nhất. Sau trận thua tan nát tại Plây Cu, họ đã phải quay về với vị trí bét bảng ở giải VĐQG. Đến làm khách tại Thượng Hải trong trạng thái bất an, GĐT.LA khó có thể làm nên chuyện trước Thân Hoa Thượng Hải có nhiều tham vọng ở giải đấu này.
Với Đà Nẵng, khe cửa càng trở nên chật hẹp hơn khi phảiđối đầu với ba CLB hùng mạnh là Chonbuk của Hàn Quốc, Đại Liên (Trung Quốc) và Gamba (Nhật Bản) ở bảng E. Không đủ khả năng để cạnh tranh, mục tiêu mà thầy trò HLV Trần Vũ nhắm đến chỉ là học hỏi và tranh thủ cơ hội để mở rộng quan hệ với các CLB này. Mặc dù trong quá khứ, Đà Nẵng đã từng 3 lần góp mặt tại các Cúp C1, C2 châu Á mà thành tích đáng nhớ nhất là thủ hoà với CLB Nissan (Nhật Bản) 1-1 trên sân Chi Lăng ở Cúp C2 năm 1992. Tuy nhiên, khi đến làm khách tại Tokyo, do không thích nghi được với thời tiết lạnh giá, Đà Nẵng đã dễ dàng để thua với tỷ số đậm 0-3 và bị loại. Năm 1993, Đà Nẵng đoạt chức vô địch quốc gia và tham dự Cúp C1 châu Á tiếp tục bị CLB Telephone của Thái Lan loại với tổng tỷ số 8-2. Trở lại sân chơi châu lục nhưng thực tế vẫn không có nhiều đổi thay khi cơ hội dành cho đội bóng sông Hàn ở bảng E rất nhỏ.
"Lực bất tòng tâm" chính là hình ảnh của các CLB Việt Nam ở AFC Champions League hiện tại cũng như các Cúp C1, C2 trước đây. Giống như HA.GL, Bình Định ở hai lần trước, kịch bản nhiều khả năng sẽ lặp lại với Đà Nẵng và GĐT.LA khi phải sớm rời bỏ sân chơi ít tham vọng này để dồn sức cho V-League.