Khánh thành Chùa Một Cột tại Khon Kaen, Thailand

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Duy Hưng, Tổng lãnh sự Việt Nam Trần Nguyên Trực, Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại Khon Kaen Xỉ-xa-vặt Đôn-la-văn-đi, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con Việt kiều. 

Công viên Hữu nghị Thailand –Việt Nam có diện tích khoảng 8.000 m2, được xây dựng trong khuôn viên khu vực hồ Ken Nakhon, một trong những hồ nước đẹp nhất của TP Khon Kaen. Trung tâm và điểm nhấn của Công viên là công trình mô phỏng nguyên mẫu về kiểu dáng kiến trúc và kích thước di tích Chùa Một Cột tại Hà Nội.

Ý tưởng xây dựng Công viên này được phía Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen cùng với chính quyền TP Khon Kaen cùng ấp ủ và đề xuất năm từ năm 2005 thể theo nguyện vọng của bà con Việt kiều địa phương tha thiết có một công trình vui chơi, giải trí mang đậm ý nghĩa văn hóa, lịch sử, đặc trưng bản sắc Việt Nam, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Thailand và Việt Nam. Với mục đích trên, công trình Chùa Một Cột đã được các bên nhất trí lựa chọn để xây dựng.

Để thúc đẩy dự án, HĐND TP Khonkaen quyết định giành một khoản ngân sách trị giá một triệu bạt hỗ trợ xây dựng. Bà con Việt kiều Khon Kaen cũng tự nguyện đóng góp 700 nghìn bạt. Một ban tổ chức xây dựng đã được thành lập với thành phần chính là một số bà con Việt kiều. Ban tổ chức đã cử hẳn chuyên gia xây dựng về tận Hà Nội để tham khảo mẫu Chùa Một Cột, chụp ảnh, quay phim để bảo đảm việc xây dựng đúng với nguyên mẫu.

 
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm
bên Chùa Một Cột.

Sau hơn 10 tháng thi công, đến nay, hạng mục quan trọng nhất trong Công viên là Chùa Một Cột đã hoàn thành. Sau đây, bà con Việt kiều Thailand nói chung và Khon Kaen nói riêng sẽ tiếp tục quyên góp tiền để hoàn thành các hạng mục còn lại như vườn hoa, tường bao Chùa Một Cột…

Sáng 17-5, trong không khí phấn khởi đón chào kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), đông đảo bà con Việt kiều khắp các tỉnh đông bắc Thailand đã quy tụ về Khon Kaen để tham dự sự kiện có ý nghĩa lớn này.

Trong niềm xúc động khôn tả, ông Cao Tất Minh, 60 tuổi, Việt kiều sống lâu năm tại Khon Kaen cho biết, ông cũng như toàn thể bà con hết sức vui mừng và xúc động trước việc ngôi chùa được khánh thành, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió cùng với quốc kỳ Thailand, minh chứng cho tình hữu nghị ngày càng gắn bó giữa hai cộng đồng trên đất Khon Kaen. 

Công viên Việt Nam trên đất Khon Kaen với Chùa Một Cột làm trung tâm sẽ mãi mãi là biểu tượng mang đậm dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị Thailand-Việt Nam. Công trình chứa đựng tình cảm, niềm tự hào và thể hiện trách nhiệm của những người Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Duy Hưng đã cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh, TP Khonkaen đã hết lòng quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ xây dựng công trình, đồng thời nhấn mạnh, công trình này sẽ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử, tôn giáo, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái-Việt. Đại sứ cũng kêu gọi toàn thể bà con kiều bào tiếp tục chung sức chung lòng để hoàn thành xây dựng Công viên Hữu nghị Thailand – Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên báo Nhân Dân, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Trần Nguyên Trực cho biết, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa to lớn đối với đời sống tinh thần của bà con bởi Chùa Một Cột ở Khon Kaen là ngôi chùa đầu tiên của người Việt Nam tại Thailand được xây dựng và quá trình từ lúc ý tưởng đến lúc hoàn thành đã luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt thành của chính quyền địa phương.

Sau đây, khu Công viên Hữu nghị Thailand – Việt Nam sẽ được quy hoạch tổng thể để tiến tới xây dựng, hoàn thiện thành một khu vui chơi, giải trí, văn hóa tâm linh cho bà con Việt kiều cũng như nhân dân địa phương.