Khai bút đầu Xuân tại khu tưởng niệm nhà giáo Chu văn An

NDO - Ngày 17/2, tại Đền thờ Chu Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diễn ra lễ khai bút đầu năm Giáp Thìn nhằm phát huy truyền thống "tôn sư, trọng đạo", ghi nhớ công lao "thầy giáo của muôn đời" và biểu dương khen thưởng các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ cung tuyên văn tế tri ân nhà giáo Chu Văn An.
Lễ cung tuyên văn tế tri ân nhà giáo Chu Văn An.

Tại Lễ khai bút, nhà thư pháp Nguyễn Đình Kế trình diễn bốn chữ Hán văn “Quốc thái dân an” nhằm gửi gắm những ước nguyện đất nước thái bình nhân dân an lạc. Màu mực son tươi mới với bút pháp phóng khoáng, vút bay mang theo hồn đất, hồn người giao hòa trong vũ trụ, là lòng tin vào đạo học, vì sự sáng tươi của dân tộc, của mỗi con người.

Khai bút đầu Xuân tại khu tưởng niệm nhà giáo Chu văn An ảnh 1
Khen thưởng các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Lễ khai bút đầu năm cũng tượng trưng cho việc khởi đầu một năm mới tốt đẹp với sự phát triển tốt đẹp của đất nước và của thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại Lễ khai bút, các doanh nghiệp ủng hộ quỹ khuyến học thành phố Chí Linh 800 triệu đồng. Trong đó, Công ty cổ phần tập đoàn Hà Bắc ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty TNHH Khánh Hòa Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng… Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trao phần thưởng tặng 21 học sinh, sinh viên, trị giá mỗi phần thưởng 5 triệu đồng.

Thầy giáo Chu Văn An tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Ông từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học.

Ông là người có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam. Đến đời vua Trần Dụ Tông, thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng sớ xin chém 7 kẻ gian thần nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về núi Phượng Hoàng ở, lấy hiệu là Tiều Ẩn, dạy học, viết sách cho tới khi mất.

Tương truyền, khi về Phượng Hoàng ở ẩn, mỗi khi học trò về thăm, thầy Chu thường tự tay viết tặng một chữ gửi gắm như lời khuyên nhủ, khích lệ. Người được cho chữ mang về trang trọng treo trong nhà để chiêm nghiệm.