Israel mở rộng chiến dịch quân sự đến miền bắc Li-băng

Quân đội Israel sáng nay đã mở rộng chiến dịch quân sự đến miền bắc Li-băng làm chết ít nhất bảy lính Li-băng tại một đồn quân sự ở cảng Abdeh, gần thành phố Tripoli.

Các cuộc tấn công của Israel xảy ra sau khi du kích Hezbollah nã rốc-két vào thành phố Haifa làm tám người Israel thiệt mạng. Đã có 12 người Israel thiệt mạng do các loạt rốc-két của Hezbollah kể từ hôm thứ tư tuần trước.

Thủ tướng Israel Ehud Olmert lên án vụ tấn công này, đồng thời cảnh báo Hezbollah sẽ phải gánh chịu “những hậu quả lâu dài”.

Đến nay, đã có hơn 127 người Li-băng thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel kể từ tuần trước. Hôm qua, có ít nhất 23 người thiệt mạng trong các trận không kích của Israel vào miền nam Li-băng.

Israel sáng nay cũng đã bắn phá các mục tiêu ở Tripoli, thành phố lớn thứ hai của Li-băng, và các khu vực miền trung, miền đông Li-băng. Mục tiêu tấn công của Israel ở Abden chỉ cách biên giới phía nam với Syria khoảng 4km.

Israel tiến hành không kích Li-băng sau khi hai người lính của họ bị lực lượng Hezbollah bắt giữ trong một cuộc tấn công vào Israel hôm thứ tư tuần trước.

Hôm qua, các trận không kích của Israel vào thành phố Tyre làm ít nhất 16 người Li-băng thiệt mạng.

Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã tới thủ đô Beirut để thảo luận về cuộc khủng hoảng.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Li-băng Fuad Saniora, Cao Uỷ phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana đã kêu gọi phải chấm dứt bạo lực và thả ngay hai lính Israel bị lực lượng Hezbollah bắt giữ.

Các bộ trưởng EU hôm nay cũng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng này trong cuộc họp ở Brussels.

 

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở St. Petersburg của Nga, các nhà lãnh đạo G-8 đã lên án lực lượng cực đoan đã gây ra cuộc khủng hoảng và kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự.

Các đoàn an ninh Mỹ đã đến Sứ quán Mỹ ở Beirut để bắt đầu kế hoạch sơ tán người Mỹ. Người nước ngoài ở Li-băng đang rời khỏi nước này để tránh bạo lực.

Nhiều người dân đã chạy về trung tâm thủ đô để tránh khỏi các cuộc tấn công của Israel.

Các tin liên quan:

- Quân đội Israel nói, rốc-két của Hezbollah đã bắn vào sâu chưa từng thấy trong lãnh thổ Israel, tới thị trấn Afula, cách biên giới phía nam khoảng 50km, và các khu vực ngoại ô Nazareth.

- Các trận oanh kích của Israel tối qua đã làm cháy các bồn chứa xăng dầu ở sân bay quốc tế của Beirut.

- Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah, Hasan Nasrallah, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công, tuyên bố cuộc chiến chống lại Israel “mới chỉ bắt đầu”.

- Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Israel rằng nước này cung cấp tên lửa cho lực lượng Hezbollah.

(Theo BBC)

Các tin liên quan:

Hezbolla bắn rocket vào thành phố Haifa của Israel (16-7)

Mỹ bác bỏ nghị quyết lên án cuộc tấn công của Israel (14-7)