Huấn luyện gắn rèn luyện chiến sĩ mới

Trải qua gần hai tháng được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, gắn rèn luyện kỷ luật trong môi trường quân ngũ, hàng trăm chiến sĩ mới quê thành phố Ðà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Ðắk Lắk vừa nhập ngũ vào hai Tiểu đoàn 5 và 6 của Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã có nhiều tiến bộ, trưởng thành.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tham quan, học tập tại Nhà truyền thống của đơn vị.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tham quan, học tập tại Nhà truyền thống của đơn vị.

Tháng tư này trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 38, các chiến sĩ mới của đơn vị trong trang phục chỉnh tề, ngôi sao sáng ngời trên mũ thi đua hăng say tập luyện. Theo sự hướng dẫn sâu sát, tỉ mỉ của cán bộ các cấp, chiến sĩ mới dần thuần thục các nội dung điều lệnh đội ngũ với các động tác chào, báo cáo, đi đều, đứng lại, giậm chân, đổi chân… Thiếu tá Nguyễn Duy Linh, Phó Chính ủy Trung đoàn 38, cho biết: Với kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện chiến sĩ mới, đội ngũ cán bộ đến với bộ đội không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả tấm lòng của người anh đi trước, tận tình hướng dẫn các em thích nghi dần với nếp sống mới. Cùng với đó, Trung đoàn còn chuẩn bị chu đáo giáo án bài giảng, mô hình, đồ dùng huấn luyện, bảo đảm hệ thống bãi tập, làm tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Thực hiện đúng quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, phát huy tốt vai trò của đội mẫu, xây dựng "giờ học thanh niên tự quản", các "đôi bạn cùng tiến"…

Vượt qua những bài học ban đầu, các chiến sĩ mới bước vào huấn luyện "3 tiếng nổ" gồm: đánh thuốc nổ, ném lựu đạn và bắn súng AK bài 1 - nhiệm vụ bản lề, mang tính chất quyết định đến kết quả toàn khóa. Ðể kiểm tra các nội dung huấn luyện đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, trước khi thực hành, chiến sĩ mới được sát hạch lý thuyết về cấu tạo, tính năng, cách sử dụng vũ khí, trang bị, cách xử lý các tình huống bất trắc xảy ra. Sau mỗi buổi học, cán bộ huấn luyện thường xuyên rút kinh nghiệm, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tổ chức hội thao giữa các trung đội, tiểu đội, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích huấn luyện tốt trong buổi chào cờ đầu tuần và trên hệ thống truyền thanh nội bộ.

Ðảng viên trẻ Bùi Huy Cam, chiến sĩ Tiểu đội 8, Trung đội 5, Ðại đội 10, bộc bạch: "Bắn súng tiểu liên AK bài 1 với 3 tư thế nằm, quỳ, đứng được coi là nội dung khó nhất trong huấn luyện "3 tiếng nổ". Vì vậy, trong động tác giương súng, chúng tôi phải luyện thuần thục sao cho đạt được bốn yêu cầu "bằng, chắc, đều, bền". Nghĩa là giữ súng thăng bằng và chắc chắn; các lực tác động lên súng (tay phải, tay trái, nhịp thở) phải đều; sức khỏe, tâm lý phải bền vững, ổn định. Không những luyện đường ngắm đúng, giữ mặt súng thăng bằng, khi bóp cò phải đúng thời cơ, bảo đảm êm, dần, thẳng trục nòng súng về sau cho tới khi đạn nổ".

Ðề cập vấn đề nêu trên, Thượng úy Trương Thanh Hải, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, chia sẻ: Thực tiễn cho thấy, nhiều tân binh khi luyện tập ổn cả về động tác và yếu lĩnh, nhưng lúc vào kiểm tra lại lúng túng, hồi hộp, kết quả không tốt, nguy cơ mất an toàn cao. Do đó, trong quá trình huấn luyện, chúng tôi củng cố niềm tin cho chiến sĩ mới vào giáo án, cán bộ huấn luyện và khả năng của bản thân mình. Cá nhân thi đua với cá nhân, các tiểu đội, trung đội, đại đội thi đua với nhau, tất cả cùng luyện tập hăng say, học chính khóa chưa đủ tranh thủ học ngoài giờ.

Cùng với huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị gắn rèn luyện chấp hành nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần, đơn vị còn tổ chức bộ đội học các bài hát theo quy định, múa tập thể, giao hữu bóng chuyền, bóng đá, tham gia các trò chơi dân gian, xây dựng vườn hoa thanh niên, thực hiện "nói không" với rượu, bia, thuốc lá, duy trì "Ngày chủ nhật xanh"…để dần đưa mỗi quân nhân hòa "cái tôi" vào "chúng ta". Dịp cuối tuần, Ðoàn Thanh niên đơn vị tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu "Vòng tay đồng đội", "Sinh nhật đồng đội"; tổ chức hội thi tìm kiếm tài năng chiến sĩ, tiếng hát binh nhì, nét đẹp đoàn viên, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường… Binh nhì Ðào Văn Sự (người dân tộc Mông), là chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Ðại đội 12 có năng khiếu thổi sáo, đàn và hát hay, bộc bạch: "Tôi thấy mình đang tràn đầy năng lượng. Ở đây có các đồng đội chung lứa tuổi mười tám, đôi mươi, cùng hăng say huấn luyện, rèn luyện với tâm thế "Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Từ nhiều miền quê khác nhau hội tụ về ngôi nhà chung Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, các tân binh của đơn vị đã và đang nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi gắn rèn luyện chấp hành tốt kỷ luật, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Ðó là tiền đề vững chắc để các chiến sĩ mới đoàn kết chung sức, đồng lòng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.