Hết lòng chăm lo trẻ mồ côi

Trước nỗi đau mất mát của nhiều gia đình và những đứa trẻ mồ côi do cha mẹ chết vì nhiễm Covid-19, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chung tay chăm sóc, hỗ trợ, đỡ đầu cho các em đến lúc trưởng thành…
0:00 / 0:00
0:00
Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đón Trung thu cho trẻ mồ côi.
Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đón Trung thu cho trẻ mồ côi.

Nhớ lại những tháng ngày căng thẳng trong đại dịch Covid-19, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ vẫn không khỏi chạnh lòng. Chứng kiến không ít gia đình bỗng chốc ly tán vì bị nhiễm Covid-19, có người đi mãi không về, khiến những đứa trẻ trở thành mồ côi, thiếu vắng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Cần Thơ đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ triển khai mô hình "Tình thương cho em, hậu Covid-19".

Mục tiêu của mô hình là chung tay hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 18 tuổi từ chính nguồn lực do cán bộ, chiến sĩ đóng góp.

Ngày 14/10/2021, ngay trong "tâm dịch", mô hình "Tình thương cho em, hậu Covid-19" được ra đời do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ đảm nhiệm vai trò chính, phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố nắm danh sách trẻ bị mất cha, mất mẹ do nhiễm Covid-19. Thời điểm đó, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 15 trẻ mồ côi do Covid-19 đã được nhận chăm sóc, bảo trợ.

"Nhưng tôi thấy trong việc chăm sóc trẻ em thì vai trò của phụ nữ rất cần thiết nên đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Công an thành phố xây dựng mô hình "Mẹ đỡ đầu" để cùng Đoàn Thanh niên chăm lo tốt nhất cho các cháu", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chia sẻ thêm.

Sau khi có danh sách trẻ mồ côi, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố đi đến từng nhà các cháu để thăm hỏi, động viên và trao tặng kinh phí với số tiền tối thiểu 3 triệu đồng/năm. Các cháu còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, xe đạp, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm.

Qua hơn hai năm, mô hình "Tình thương cho em, hậu Covid-19" và "Mẹ đỡ đầu" đã nhận nuôi, bảo trợ 62 trẻ em (nhỏ nhất chưa tròn 3 tuổi, lớn nhất gần 18 tuổi, trong đó có 5 trẻ em mồ côi do nguyên nhân khác nhưng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn) với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng. Hiện nay, có 27 cơ sở đoàn, hội trực thuộc Công an thành phố Cần Thơ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với người thân để đồng hành chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ kiến thức, tư vấn kỹ năng sống, giáo dục các em.

Trung úy Lê Trọng Nhân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ, vẫn nhớ như in trường hợp bé Trần Minh Quân ở ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai có mẹ mất do Covid-19 khi bé mới hơn một tháng tuổi: "Mẹ của bé nhiễm Covid-19 phải đi cách ly tập trung khi đang mang thai. Tình trạng người mẹ ngày càng xấu đi, các bác sĩ và người nhà thống nhất quyết định mổ cứu đứa bé vào ngày 7/8/2021. Đến ngày 15/9/2021, người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng. Khi chúng em đến tiếp nhận nuôi, bé Quân còn đỏ hỏn, bé tí trên tay bà nội, thật đáng thương".

Còn Thượng tá Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bé Nguyễn Nhật Quỳnh Hoa, sinh năm 2008 ở ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Bố của Quỳnh Hoa mất vì tai nạn giao thông chẳng bao lâu thì mẹ em qua đời vì Covid-19. Cô bé đáng thương côi cút phải sống nhờ người cậu.

"Bé được nhận đỡ đầu một thời gian thì ông bà nội vì xót thương đứa cháu gái đã đến xin đưa Quỳnh Hoa về Đồng Nai nuôi dưỡng. Gia cảnh của nội bé Quỳnh Hoa cũng không khá giả nên chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ, đỡ đầu nuôi dưỡng bé đến năm 18 tuổi đúng mục tiêu của mô hình. Bà nội của bé thấy đường đi cách trở xa xôi nên đã xin không tiếp tục nhận hỗ trợ kể từ ngày 6/6/2022", Thượng tá Nguyễn Ngọc Thúy cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đánh giá, qua hơn hai năm, mô hình "Tình thương cho em, hậu Covid-19" và "Mẹ đỡ đầu" do Công an thành phố Cần Thơ phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đáng quý nhất là sự sẻ chia, hết lòng chăm sóc "con nuôi" của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố dành cho những trẻ em mồ côi, bất hạnh, không khác gì con ruột của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận cho biết: "Ngoài được Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao tính hiệu quả, thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về tinh thần tương thân, tương ái, mô hình này còn có sức lan tỏa rất lớn vì tính nhân văn của nó. Mô hình đã thu hút được các nguồn lực xã hội hóa để duy trì và phát triển đúng mục tiêu đã đề ra...".