Khi bị vây bắt, hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay, dao và kìm cộng lực tiến công, khiến ông Hóa bị một vết đâm vào hông gục tại chỗ, ông Hưng bị thương ở tay. Sau đó, hai đối tượng tẩu thoát; ông Hóa và ông Hưng được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện, ông Hóa được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ðồng Nai, còn ông Hưng đã xuất viện.
Cháy cây xăng
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-8, tại khu vực cây xăng Khải Hoàng 2, đường Tiểu La, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), xe bồn BKS 43C-067.97 do ông Trương Công D. (trú tại TP Ðà Nẵng) điều khiển bất ngờ bốc cháy rồi lan qua bốn cột bơm xăng dầu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ðến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Bắt đối tượng thiêu chết hai cháu bé
Ngày 21-8, Công an tỉnh Ðồng Nai cho biết, đã bắt đối tượng Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi), ngụ tại ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 20-8, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi), Dũng đã mua một can xăng đến phòng trọ của chị Huệ tại xã Tam Phước tưới vào ba mẹ con và châm lửa đốt. Hậu quả, chị Huệ và hai người con là cháu Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi) và cháu Vũ Thị Thùy Linh (14 tuổi) bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Do vết bỏng quá nặng, sáng 21-8, cháu Nhung và cháu Linh đã tử vong. Riêng chị Huệ đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân (khoảng 60%).
Báo tin giả bị bắt cóc
Chiều 21-8, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đã làm rõ vụ một thanh niên trình báo bị bắt cóc đòi tiền chuộc để gạt cha đưa tiền trả nợ cờ bạc.
Trước đó, trưa 20-8, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi), về việc con của ông là Nguyễn Ðức Thắng (22 tuổi, cùng ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc và xác định, Thắng bị bắt cóc là tin giả. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người, cho nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để ông Tuấn trả số tiền mà Thắng đã vay mượn.
Ðiều tra vụ tạt a-xít
Ngày 21-8, Công an phường Phúc La (quận Hà Ðông, Hà Nội) phối hợp điều tra vụ tạt a-xít gây thương tích. Theo trình báo của gia đình anh Bùi Ðức Hậu (39 tuổi, ở quận Hà Ðông), khoảng 21 giờ ngày 20-8, anh Hậu chở con gái 9 tuổi bằng ô-tô đi có việc. Khi về đến khu vực đường Xa La (phường Phúc La, quận Hà Ðông), anh Hậu dừng xe để nói chuyện với một người bạn thân. Vừa bước xuống xe, anh Hậu bị một đối tượng tiến tới tạt a-xít vào người. Ngay sau đó, anh được người dân gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, anh Hậu đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng nửa mặt, ngực, bụng, cánh tay và một phần chân bị bỏng nặng.
Vận chuyển quặng không rõ nguồn gốc
Khoảng 0 giờ ngày 21-8, tại địa phận xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công an huyện Chiêm Hóa kiểm tra, lập biên bản tạm giữ ô-tô đầu kéo BKS 29C - 847.72 nghi vận chuyển quặng chì, kẽm trái phép. Theo thông tin ban đầu, số quặng trên được khai thác trái phép tại xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
Tai nạn giao thông
Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20-8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búc (Ðác Lắc), Y Nam Mlô, SN 1997, trú xã Cư Né, huyện Krông Búc điều khiển xe máy BS 47H5-2200, chở anh Y Ung Mlô, SN 1997, cùng trú tại xã Cư Né, va chạm với xe máy BS 81K8-9540, do anh Thẩm Minh Tuấn, SN 1996, trú tỉnh Ðác Lắc, điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả, cả ba người trên hai xe máy văng xuống đường, Y Nam và anh Tuấn chết tại chỗ, riêng Y Ung bị đa chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.