Haaland sẽ đi đâu, chỉ mình Haaland biết

NDO -

Erling Haaland đang là cái tên được săn đuổi nhiều nhất châu Âu và các bước chuẩn bị cho một phi vụ bom tấn bắt đầu được xúc tiến. Tuy nhiên, chỉ mình tiền đạo người Na Uy biết anh sẽ đến đâu.

Erling Haaland đang là cầu thủ được săn đuổi nhiều nhất của bóng đá thế giới. (Ảnh: Getty Images)
Erling Haaland đang là cầu thủ được săn đuổi nhiều nhất của bóng đá thế giới. (Ảnh: Getty Images)

Mino Raiola và Alf-Inge Haaland có một lịch trình vô cùng bận rộn. Vào hôm qua, người đại diện và bố của Erling Haaland đã tới Tây Ban Nha. Họ dành vài giờ để thảo luận với Joan Laporta, tân chủ tịch Barcelona. Sau đó sang Madrid và gặp gỡ các quan chức cấp cao của Real.

Hôm nay, Raiola và Alf-Inge đáp xuống Anh. Trong hai ngày cuối tuần, bộ đôi này sẽ trao đổi với đại diện của Man City, MU, Chelsea và Liverpool.

Không có gì bí mật cả. Tất cả các cuộc gặp đều xoay quanh Erling Haaland.

Như Raiola nói cách đây không lâu, “có lẽ chúng tôi đã quá cẩn thận khi nghĩ rằng Haaland cần chuyển đến Dortmund vào đầu năm ngoái (thay vì một đội bóng lớn hơn), nhưng cậu ấy thăng tiến quá nhanh và đủ đẳng cấp để chơi cho mọi CLB”.

Quả thực, đã có một số nghi ngờ liệu Haaland có thực sự tốt sau khi ghi 28 bàn chỉ trong 22 trận đầu mùa 2019/20 cùng Red Bull Salzburg. Nhưng tiền đạo trẻ người Na Uy nhanh chóng đập tan các hoài nghi bằng 49 bàn sau 49 trận khoác áo Dortmund, bao gồm 12 bàn chỉ trong tám trận Champions League.  

Với những gì đã làm, Haaland không cần phải chứng minh gì thêm. Và trước khi bước sang tuổi 21, anh đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong sự nghiệp: tới một đội bóng tầm cỡ và gặt hái các danh hiệu lớn, để rồi vươn tới đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Vậy, Barca, Real hay các đội bóng Anh là bến đỗ tiếp theo của Haaland? Dortmund định giá tiền đạo người Na Uy 154 triệu bảng (180 triệu euro), và phần thắng sẽ nghiêng về CLB chịu chi ra ngần ấy tiền, hoặc nhiều hơn. Dĩ nhiên, mức lương đề nghị cũng cao chót vót.

Mặc dù vậy, tiền không bao giờ là tiêu chí để Haaland đưa ra quyết định. Như cuối năm 2019, Haaland bỏ qua MU dù sẽ nhận được nhiều tiền hơn so với việc chuyển tới Dortmund. Hoặc trước đó một năm, anh chấp nhận mức lương ít ỏi ở Red Bull Salzburg thay vì trở thành triệu phú ở tuổi 17 trong màu áo Juventus.

Haaland đủ cẩn trọng để hiểu điều gì là quan trọng nhất. Vì vậy, chọn các bến đỗ thích hợp nhằm mục đích ra sân thường xuyên, đồng thời nhận được sự hỗ trợ đắc lực để phát triển sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Nhưng anh cũng đủ thông minh để mọi thứ đi đúng hướng.

Hồi ở Molde, Haaland tiết lộ với người đồng đội Tobias Svendsen rằng hợp đồng chỉ có thời hạn hai năm. “Tôi chỉ ở đây chừng ấy thời gian thôi”, anh nói. Tại Dortmund, anh ký hợp đồng có thời hạn bốn năm rưỡi. Nhưng trong thỏa thuận lại có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 65 triệu khi bước vào năm thứ 3 trong hợp đồng. Có nghĩa là, đội bóng nước Đức buộc phải bán vào mùa hè này để được giá.

Alf Ingve Berntsen, ông thầy cũ của Haaland tại đội bóng đầu đời Bryne FK, cho biết: “Ấn tượng của tôi về Erling là cậu ấy suy nghĩ rất thấu đáo cho lợi ích bản thân. Bây giờ, nhìn vào hành trình phát triển của Erling, có thể thấy mọi vụ chuyển nhượng đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng”.

Sự cẩn thận mà người đại diện Raiola đề cập không bao giờ là thừa. Hơn nữa, đó còn là tính cách của Haaland. Anh trả lời cộc lốc và ngắn gọn nhất có thể trong các cuộc phỏng vấn để hạn chế tối đa sự hiểu nhầm không đáng có. Anh rút dây WiFi trước khi đi ngủ, đeo kính bảo hộ lúc chơi game nhằm bảo vệ bản thân. Và anh không tùy tiện khi lựa chọn CLB mình sẽ khoác áo.

Man City, MU, Chelsea, Liverpool, Real và Barca đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua về giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, chỉ Haaland biết đội nào sẽ giành chiến thắng.