Vòng 3 Giải bóng đá Night Wolf V.League 1-2023/2024

Hà Nội FC thua trận thứ hai liên tiếp, Nam Định vẫn toàn thắng

Sau những thất bại ở AFC Champions League và trận thua cách biệt 3-5 trước Hải Phòng trên sân nhà ở mùa giải V.League 1 năm nay, Hà Nội FC tiếp tục phơi bày sự bất ổn ở trận derby gặp Công an Hà Nội trên sân Hàng Ðẫy tối qua ở vòng 3.
0:00 / 0:00
0:00
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Công an Hà Nội (bên phải) với cầu thủ đội Hà Nội FC. (Ảnh TRẦN HẢI)
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Công an Hà Nội (bên phải) với cầu thủ đội Hà Nội FC. (Ảnh TRẦN HẢI)

Cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ hấp dẫn ngay từ đầu trận với tốc độ thi đấu khá cao. Các cầu thủ chơi quyết liệt và lăn xả, nhưng thế trận nghiêng về phía đội bóng Công an với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Liên tục là những pha phối hợp tấn công của Junior Janio, Jeferson Elias và Geovane Magno gây nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Tấn Trường trong nửa đầu hiệp một.

Ðến phút 29, sau pha phối hợp trung lộ từ bộ ba cầu thủ Brazil của Công an Hà Nội và sai lầm của hậu vệ đối phương, Junior băng xuống sút bóng quyết đoán mở tỷ số. Khi hiệp đấu chỉ còn ba phút, Geovane Magno thực hiện màn "solo" đột phá vào khu cấm địa qua hàng hậu vệ Hà Nội FC và đẩy bóng cho Jeferson Elias trong tư thế thoải mái dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Sau những điều chỉnh đội hình, tăng cường hàng công khi tung Hai Long vào sân, hàng công Hà Nội FC chơi khởi sắc hơn ở đầu hiệp hai với sự cơ động của Văn Quyết, Tuấn Hải, Tagueu Tadjo. Họ kiểm soát bóng tốt và tấn công nhiều hơn, trong đó có pha đột phá và dứt điểm của đội trưởng Văn Quyết, song thủ môn Filip Nguyễn đã xuất sắc cản phá. Trong thế trận lấn lướt, nhưng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Công an Hà Nội và thiếu may mắn, Hà Nội FC đành phải chấp nhận thua trận thứ hai liên tiếp.

* Trước trận đấu chiều qua trên sân Quy Nhơn, Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu không mấy thuận lợi khi chỉ có một điểm trước Hải Phòng ở trận ra quân và thua đậm 0-3 trên sân nhà trước Công an Hà Nội. Bước vào trận đấu với Quy Nhơn Bình Ðịnh, thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk mong chờ một kết quả khả dĩ hơn, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

Thua 0-2 trước Becamex Bình Dương trên sân nhà ở vòng 2, Bình Ðịnh không muốn có một kết quả như vậy khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai. Lợi thế đến sớm với đoàn quân của huấn luyện viên Quang Huy ở phút thứ 7. Trong tình huống đá phạt góc đầu tiên của hiệp một, bóng được treo vào khu vực cấm và trung vệ Marlon Almeida bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng đất võ. Có bàn thắng dẫn trước, Bình Ðịnh tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ lên phần sân đội khách và có bàn thắng thứ hai sau đó 20 phút. Văn Thành băng xuống phá bẫy việt vị và sút chìm tung lưới Hoàng Anh Gia Lai. Chưa dừng ở đó, ngay trong hiệp một, đội chủ nhà đã ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 32 do Alan Sebastiao lập công bằng đầu.

Huấn luyện viên Kiatisuk đã thúc các học trò đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai khi Bình Ðịnh đá chậm lại và nghiêng về phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Mặc dù có bóng nhiều hơn, nhưng các chân sút của Hoàng Anh Gia Lai vẫn thi đấu bế tắc, không thể tiếp cận khung thành của thủ môn quốc gia Ðặng Văn Lâm. Phải đến phút 69, Ngọc Quang mới rút ngắn được tỷ số xuống 1-3 bằng một pha đánh đầu cận thành.

* Sau hai trận thắng liên tiếp ở hai vòng đấu trước, Thép Xanh Nam Ðịnh rất tự tin vào một chiến thắng thứ ba khi họ trở lại sân nhà Thiên Trường. Tuy nhiên, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh lại bất ngờ dẫn trước ở phút thứ 15 bằng cú sút phạt trực tiếp đầy hiểm hóc của Thanh Thảo. Bị dẫn trước, Nam Ðịnh dồn lên tấn công, song sức ép mạnh mẽ của họ không mang lại bàn thắng trong hiệp một và phải đến phút 51 của hiệp hai, tiền đạo người Brazil Hendrio mới gỡ hòa 1-1. Vẫn là tiền đạo này khuấy đảo hàng phòng ngự của đội khách và mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Nam Ðịnh trên chấm đá phạt 11m do VAR quyết định ở phút 62. Nam Ðịnh còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi đến hết trận.

Chiều tối nay 4/11, trên các sân: Hòa Xuân, Bình Dương, Thanh Hóa, Hàng Ðẫy sẽ tiếp tục các trận đấu: Quảng Nam-Khánh Hòa, Becamex Bình Dương-Hải Phòng, Ðông Á Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An, Viettel-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.