Hà Đình Nguyễn Thuật, danh nhân văn hóa

NDĐT- Chiều 15-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa”.

Hà Đình Nguyễn Thuật.
Hà Đình Nguyễn Thuật.

Tại hội, các đại biểu đã nghe hàng chục tham luận tập trung vào ba chủ đề chính: Cuộc đời của Hà Đình Nguyễn Thuật với những vấn đề liên quan đến truyền thống quê hương Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với tư cách là một nhân vật lịch sử; Sự nghiệp, trước tác văn học của Hà Đình Nguyễn Thuật với tư cách một tác giả; Tấm gương của Hà Đình Nguyễn Thuật và các danh nhân khác của Quảng Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của vùng đất và con người Thăng Bình (Quảng Nam), tạo động lực tinh thần mới trong công cuộc xây dựng quê hương.

Nguyễn Thuật tên thật là Nguyễn Công Nghệ, sau đổi là Nguyễn Thuật, tự là Hiếu Sinh, hiệu Hà Đình. Ông sinh năm Nhâm Dần (1842) trong một gia đình có truyền thống hiếu học và khoa bảng tại làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa, trấn Quảng Nam (nay là thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Nguyễn Thuật là một quan lớn triều Nguyễn. Ông làm Thượng thư đủ sáu bộ, trải qua tám đời vua (từ Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái đến Duy Tân) mà gia đình vẫn thanh bạch, đương thời được nhân dân và sĩ phu trọng vọng.

Ông được triều đình truy tặng “Đặc tiến Vinh lộc Đại phu Đông Các Đại học sĩ” và ban tên thụy “Văn Ý”. Đó là sự ghi nhận của triều đình nhà Nguyễn về tài năng, đức độ, công lao đóng góp của ông đối với đất nước.

Ông qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm Tân Hợi (nhằm ngày 11-1-1912), thọ 69 tuổi.

Hà Đình Nguyễn Thuật không những được các vua trọng vì tài, nể vì đức, giao những việc quốc gia đại sự mà còn được nhân dân Quảng Nam nói riêng, nhân dân cả nước nói chung trọng vọng vì tính thanh liêm, yêu thương và gần gũi dân, có khoa bảng mà không kiêu căng, xứng danh là bậc “dân chi phụ mẫu”. Vua Tự Đức từng nhận xét: “Nguyễn Thuật là người tuổi trẻ tân tiến, hiếu học, thông minh, đĩnh ngộ, biết lẽ phải, không a dua theo kẻ khác”. Vua Thành Thái ca ngợi: “Nguyễn Thuật là người khí tượng cao khiết, học thức uyên bác, từng đem ơn ích cao thượng cho kẻ khốn cùng. Ông là một người xứng đáng làm mẫu mực cho vạn thế”.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Hồng Quốc Cường nhấn mạnh, Nguyễn Thuật đã ra đi hơn 100 năm, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn được mọi người ghi nhớ. Hiện nay, tại thị trấn Hà Lam, quê hương ông đã có con đường mang tên Nguyễn Thuật.

Có thể bạn quan tâm