Tại buổi giao lưu, ba chàng trai đến từ xứ sở hoa Anh Đào Nhật Bản đã chia sẻ đầy dí dỏm về hành trình của mình khi di chuyển qua các nước Singapore, HongKong, Trung Quốc và đến Việt Nam. Các bạn còn giới thiệu chi tiết đến sinh viên Việt Nam chiếc xe kéo truyền thống đã gắn bó với họ trên hành trình này mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản.
Anh Suzuki Yuuji chia sẻ câu chuyện cảm động: Các bạn thấy đấy, chúng tôi di chuyển từ nước này sang nước khác bằng đường bộ và kéo theo chiếc xe kia thật sự vất vả và mệt nhọc. Chúng tôi dừng nghỉ khi quá mệt và ngủ dọc trên đường, nơi tốt nhất là một vài lần trong các nhà nghỉ nhỏ. Khi đến đất nước các bạn và di chuyển đoạn đường từ Hà Nội và Hải Phòng, chúng tôi đã không tìm được chỗ dừng chân trong khi trời tối và lạnh. Thật may là giữa đêm lạnh chúng tôi đã được cô chủ một quán tạp hóa nhỏ cho dựng lều trú lại tại nhà cô và cho chúng tôi thức ăn, nước uống. Thật sự khi ấy chúng tôi rất hạnh phúc và cảm nhận được tình cảm của con người Việt Nam.
Đông đảo sinh viên tham gia buổi giao lưu sáng 28-2.
Hành trình kéo xe truyền thống xuyên quốc gia của ba chàng trai này kéo dài trong vòng ba năm. Họ bắt đầu rời xứ sở hoa Anh Đào vào tháng 9-2016 và đang tiếp tục hành trình đầy hoài bão để quảng bá văn hóa, con người Nhật Bản trước thềm Games of the XXXII Olympiad - Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020.
Hoạt động gặp gỡ, giao lưu này được trường Đại học Đông Á tổ chức cùng với các hoạt động khác như ký kết hợp tác quan trọng với các đối tác Nhật Bản, Ngày hội việc làm Nhật Bản… đã và đang thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác nhiều mặt của nhà trường với thị trường nhân lực từ các học viện và doanh nghiệp Nhật Bản. Góp phần tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Đà Nẵng được thực tập nghề nghiệp và làm việc tại Nhật cũng như tại các doanh nghiệp Nhật đang đầu tư vào Việt Nam.