Giáo sư Stephen Hawking, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới hiện đang quan sát các vì sao để tìm ra nơi trú ẩn, sinh sống cho loài người. Tuy nhiên, dù là người lạc quan, ông vẫn đang cảm thấy rất thất vọng.
Trong một buổi phỏng vấn dành riêng cho CNN, giáo sư Hawking nói, nếu con người có thể sống sót trong vòng 200 năm tới và tìm được cách sống trong vũ trụ thì tương lai của nhân loại sẽ trở nên tươi sáng.
Ông nói: Tôi tin rằng, tương lai lâu dài của loài người chắc chắn là ở trong vũ trụ. Sẽ rất khó khăn để tránh thảm họa xảy ra trên trái đất trong vòng 100 năm tới, chứ đừng nói đến một nghìn hay một triệu năm sau. Loài người không nên đặt cược tất cả chỉ vào một hành tinh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tránh được tai họa cho đến khi tìm ra được một chỗ trú ngụ mới trong vũ trụ.
Giáo sư Hawking là một trong rất ít nhà khoa học được đông đảo công chúng ngoài giới nghiên cứu biết đến. Đó là do cuốn sách Lược sử thời gian thuộc loại bán chạy nhất của ông cách đây 20 năm và một khả năng giải thích thấu đáo các hiện tượng phức tạp trong vật lý lý thuyết.
Ông có 12 bằng cấp danh dự, được phong tước sĩ quan thống lĩnh của đế chế Anh năm 1982 và từ năm 1979 ông làm việc tại khoa Vật lý lý thuyết và Toán học ứng dụng của trường đại học Cambridge và là giáo sư Lucasian Toán học- chức danh từng do nhà khoa học Isaac Newton giữ.
Tại Trung tâm nghiên cứu Toán học, đại học Cambridge, ông nói: Tôi cảm nhận thấy có những mối nguy to lớn đe dọa loài người. Trong quá khứ, từng có nhiều lần người ta đặt ra câu hỏi về sự sống sót của nhân loại... Trong tương lai, tần suất của các tính huống gây nguy cơ sống còn với loài người ngày càng tăng lên. Chúng ta cần phải có sự quan tâm to lớn và quyết định xử lý chúng một cách thành công.
Stephen William Hawking sinh năm 1942, tại Oxford, nước Anh. Trong nhiều thập kỷ, ông được coi là ông hoàng vật lý lý thuyết của thế giới. Hawking hiện là giáo sư Lucasian, chức danh dành cho giáo sư toán học của Đại học Cambridge. Từng đảm nhiệm vị trí này là những nhà khoa học xuất chúng như Isaac Newton và Paul Dirac. |
Tôi là một người theo chủ nghĩa lạc quan. Nếu có thể tránh được thảm họa trong vòng hai thế kỷ tới, loài người nhất định sẽ an toàn và chiếm lĩnh được vũ trụ.
Hai chục năm trước, giáo sư Hawking đã viết cuốn Lược sử thời gian. Hiện ông đang chờ đợi để thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trong năm tới.
Ông nói: Tôi không nghĩ loài người không có nghĩa vụ phải nhận biết về vũ trụ, sẽ thật là ngu ngốc và thiển cận nếu không làm như vậy. Điều này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm cách sống sót.