Fukuoka - vùng đất yên bình, trẻ trung

NDO -

NDĐT - Nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay tới kinh đô thời trang sầm uất Tokyo, hay đô thị hiện đại Osaka. Ít ai biết rằng, ngoài hai địa danh nổi tiếng ấy, ở phía nam Nhật Bản, trên hòn đảo Kyushu xinh đẹp là sự hiện diện của thành phố trẻ năng động Fukuoka, thuộc tỉnh Fukuoka - cũng là một trong sáu thành phố lớn nhất Nhật Bản.

Vào mùa thi, đền thờ Dazaifu Tenmangu thường được các sĩ tử tới cầu nguyện để đạt kết quả tốt.
Vào mùa thi, đền thờ Dazaifu Tenmangu thường được các sĩ tử tới cầu nguyện để đạt kết quả tốt.

Fukuoka chịu ảnh hưởng của khí hậu ẩm ướt nhiệt đới, mùa hè nóng và mùa đông lạnh, thời điểm mưa nhiều nhất trong năm khoảng từ tháng 6 đến 9 hằng năm. Fukuoka có vị trí khá gần Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên, là đầu mối giao thương quan trọng, điều này đã biến nơi đây trở thành cây cầu nối Nhật Bản với phần còn lại của châu Á.

Đặc biệt trong khoảng 10 năm trở lại đây, phía Chính phủ Việt Nam đã đặt trụ sở làm việc đại diện tại thành phố Fukuoka, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ du lịch cũng như học tập và làm việc của người Việt Nam tại Fukuoka. Hơn nữa, từ năm 2009, Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng khai thác chuyến bay thẳng từ TP Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đến Fukuoka, với tần suất nhiều chuyến bay trong tuần, với mức giá vé phải chăng, khiến nơi đây dần trở thành điểm du lịch mới vô cùng hấp dẫn của người Việt.

Trước mỗi chuyến đi đến vùng đất mới, cũng không quá khó để tìm kiếm thông tin về điểm đến ấy, giống như nhiều người tôi chọn cách lên mạng để cóp nhặt những gợi ý thú vị, bổ sung vào hành trang khám phá của mình.

Fukuoka - vùng đất yên bình, trẻ trung ảnh 1

Tôi đến Fukuoka khi hoa anh đào vẫn còn vương vấn trên mỗi cành cây. Nếu như trước đó chỉ được nhìn hình ảnh những cây anh đào trồng dày đặc, đan xen sắc trắng - hồng lẫn lộn qua những thước phim hay hình ảnh trên mạng thì lần này, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Tiết trời những ngày này đã trở lạnh, gió thổi làm cánh anh đào rung rinh như những cánh bướm tưởng chừng muốn bay. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả khi đặt chân tới thành phố này chính là ý thức giữ gìn môi trường vô cùng sạch đẹp cũng như sự thân thiện, dễ mến của người dân nơi đây. Khoảng hai năm trước, tôi đã từng có dịp ghé thăm thủ đô hoa lệ Tokyo và thành phố Osaka náo nhiệt, nếu để so sánh có thể thấy, Fukuoka là một thành phố dễ sống, với sự ưu đãi tuyệt vời của thiên nhiên. Vừa có biển, có núi, bên cạnh đó là sự nhộn nhịp không kém phần của các khu trung tâm cùng đó là khí hậu ôn hòa, dân cư không quá đông đúc, thì đây chính là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Nhắc tới Fukuoka, địa danh đầu tiên nên ghé tới chính là ngôi đền Dazaifu, nơi thờ vị thần của sự học vấn, sự thành thật và trừ tai họa. Vì lẽ ấy, nơi đây là địa điểm thu hút rất nhiều sĩ tử đến cầu nguyện mỗi khi mùa thi tới. Tôi được nghe những du học sinh Việt Nam tới đây đùa vui rằng: “Ở Việt Nam có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thì ở đây có Dazaifu, chịu khó đến đây, chuyện thi cử sẽ đỗ hết lượt”. Chưa kể, mỗi khi mùa lá đỏ tới, những màu vàng và đỏ đan xen nhau rợp một góc đền. Vào mỗi cuối tuần, các gia đình sẽ đưa nhau tới đây vừa ngắm lá đỏ, vừa nhâm nhi một cốc matcha (trà xanh) nóng hổi, quây quần trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ.

Fukuoka - vùng đất yên bình, trẻ trung ảnh 2

Fukuoka còn nổi tiếng với ngôi chùa Nanzoin - nơi có bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới. Hằng năm, lượng lớn người dân từ nhiều vùng của Nhật Bản đổ về đây để cầu may trong tình yêu, công việc, học tập... bởi họ cho rằng, Nanzoin vô cùng linh thiêng, sau khi có một vị thầy tu đã chiến thắng giải xổ số ngay trên sân chùa.

Bên cạnh đó, Nanzoin cũng thu hút rất nhiều khách thập phương đến tham quan và chiêm bái bức tượng Phật. Bức tượng được xây dựng năm 1995, có tên gọi là Nehanzo, cao 11 m, rộng 41 m và nặng khoảng 300 tấn, miêu tả hình ảnh Đức Phật nằm đang hấp hối và sắp tới Niết bàn. Không phải ngoa khi nói rằng được đặt chân tới đây, bao quanh la núi non trùng điệp, trước mắt sừng sững là tượng Phật tráng lệ, tôi lúc ấy chẳng khác nào như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Fukuoka - vùng đất yên bình, trẻ trung ảnh 3

Bức tượng Phật Nahanzo thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan.

Và không thể bỏ qua một công trình kiến trúc đồ sộ, góp phần vào việc phát triển du lịch nơi này, chính là ngọn tháp ven biển cao nhất Nhật Bản - tháp Fukuoka. Ngọn tháp được xây dựng vào năm 1988, sở hữu chiều cao kỷ lục 234 m, nằm trong khu vực công viên bờ biển Momochi. Điều đặc biệt của ngọn tháp là được phủ bởi tám nghìn tấm gương phản chiếu, đi từ xa khoảng 2-3km, bạn cũng có thể bị thu hút ngay lập tức. Cũng giống như những ngọn tháp khác, ở tầng cao nhất có khu vực đài quan sát, từ đây có thể ngắm trọn quang cảnh thành phố, cũng như toàn cảnh vịnh Hakata xinh đẹp. Và khi thành phố lên đèn cũng là lúc chiêm ngưỡng được sự lung linh của tháp Fukuoka bởi sự thắp sáng của vô vàn ánh đèn bao quanh tháp. Không những vậy, chúng còn thay đổi màu sắc và hình ảnh theo các mùa trong năm.

Tới đây rồi, bạn cũng đừng quên đi dạo một vòng công viên Momochi nhé. Nơi được phủ xanh bởi những rặng thông và bao quanh là bờ biển thơ mộng Momochi, với bãi cát trắng trải dài. Và thật tuyệt nếu bạn đến đây vào mùa hè, có thể tắm biển và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời thú vị như: Thuê xe đạp, đánh bóng chuyền, mở tiệc thịt nướng…

Fukuoka - vùng đất yên bình, trẻ trung ảnh 4

Món mì ramen nổi tiếng ở Nhật Bản.

Bên cạnh việc tham quan những thắng cảnh nổi tiếng thì đừng quên thưởng thức những món ngon của Fukuoka. Đặc sản của Fukuoka đầu tiên phải kể tới là món mì Ramen, người dân ở đây thường gọi là Hakata Ramen. Món mì có nước dùng vô cùng đậm đà, thường ăn kèm với thịt lợn, trứng lòng đào và rong biển. Sẽ thật tiếc nếu như bạn bỏ qua món ăn này.

Tiếp đó, món ăn cũng không thể bỏ lỡ chính là lẩu lòng bò hay có tên gọi Motsunabe. Lẩu có nước dùng được làm từ đậu nành, chứa đựng hương vị thơm ngọt tự nhiên, phần nội tạng khi ăn sẽ cảm nhận được độ giòn và thường ăn kèm với rau bắp cải, giá đỗ, hẹ... nên sẽ không tạo cảm giác ngấy. Vào mùa đông lạnh, được thưởng thức một nồi lẩu nóng hổi như vậy quả không có gì sánh bằng.

Hãy tạm gác công việc sang một bên, xếp đồ đạc vào vali và dành tặng cho bản thân kỳ nghỉ tuyệt vời sau bao thời gian cống hiến hết mình trong công việc và học tập vất vả.