Bên lề World Cup 2018

FIFA quyết định tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông

Ngày 13-7, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức có thông báo về việc tổ chức World Cup 2022. Theo Chủ tịch FIFA Gian-ni In-phan-ti-nô, World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông, từ ngày 21-11 đến 18-12-2022 tại Ca-ta.

Như vậy, kỳ World Cup này sẽ chỉ còn 28 ngày thi đấu chứ không phải 32 ngày như các kỳ giải truyền thống. Theo ông In-phan-ti-nô, sở dĩ có sự thay đổi về thời gian như vậy nhằm tránh cái nóng như thiêu đốt ở nước chủ nhà Ca-ta vào mùa hè khi nhiệt độ trung bình ở mức 40 độ C. Trong khi đó, vào tháng 11 và 12, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 20 độ C giúp cầu thủ các nước có thể dễ dàng thích nghi với thời tiết khi thi đấu và thu hút được cổ động viên và khách du lịch các nước.

Sẵn sàng đổi bốn Cúp Champions League để lấy Cúp vàng thế giới

Phát biểu với báo chí, tiền vệ Lu-ca Mô-đrích của Crô-a-ti-a cho biết: “Tôi sẵn sàng đánh đổi bốn chức vô địch Champions League để lấy Cúp vàng thế giới. Cho dù kết cục của Crô-a-ti-a ở trận chung kết có ra sao thì chúng tôi cũng đã giành chiến thắng vang dội ở giải đấu này. Chúng tôi khao khát là những nhà vô địch World Cup và có đủ sự tự tin cùng phẩm chất cần thiết để trở thành nhà vô địch”. Mô-đrích cũng cho biết không quan tâm đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và không phải chịu sức ép tâm lý gì về điều này. Anh khẳng định: “Chúng tôi cần phải nỗ lực hết mình bởi đây là trận đấu cuối cùng”.

Các cầu thủ Crô-a-ti-a tự tin vào chiến thắng

Cầu thủ ngôi sao của bóng đá Crô-a-ti-a là I-van Ra-ki-tích và đồng đội đang tràn đầy tự tin vào chiến thắng tại trận chung kết World Cup 2018 với Pháp. Ra-ki-tích đã tuyên bố: “Toàn thể 4,5 triệu người dân Crô-a-ti-a sẽ thi đấu với đội tuyển Pháp trong trận chung kết. Chúng tôi sẽ đoàn kết cùng nhau và thi đấu với tinh thần cao nhất”. Có thể nói, đây là sự động viên, khích lệ đồng đội của Ra-ki-tích và là lời hiệu triệu sự cổ vũ, động viên của nhân dân cả nước Crô-a-ti-a.

Ra-ki-tích cũng nhấn mạnh đến sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá thế giới: “Chúng tôi có cảm giác đang nhận được sự ủng hộ của hàng trăm triệu người. Ðã có nhiều lời cổ vũ được gửi đến chúng tôi từ Ác-hen-ti-na, Tây Ban Nha, Ðức và nhiều nước khác trên thế giới. Ðiều đó thật là tuyệt vời và hạnh phúc”.

Ðội tuyển Bỉ sẽ được chào đón như nhà vô địch

Sau trận tranh hạng ba, đội tuyển Bỉ sẽ lên đường về nước ngay trong ngày 15-7. Không cần quan tâm đến việc có thắng đội tuyển Anh và giành được Huy chương đồng World Cup hay không, nhưng thầy trò HLV Mác-ti-nê đã có tin vui khi được đón tiếp tại quê nhà như những nhà vô địch. Theo kế hoạch, khi về nước, họ sẽ được đón tiếp tại Cung điện Hoàng gia Brúc-xen và diện kiến Vua Phi-líp. Sau đó, các cầu thủ Bỉ sẽ bước ra ban công của Cung điện Hoàng gia để chào mừng người hâm mộ nước nhà. Tiếp theo là diễu hành ăn mừng trên chiếc xe buýt hai tầng quanh những đường phố ở thủ đô Brúc-xen.

Mbáp-pê thoát án treo giò

Tại hai trận tứ kết gặp U-ru-goay và bán kết gặp Bỉ vừa qua, tiền đạo Mbáp-pê của Pháp đã phải nhận hai thẻ vàng do có hai tình huống cố tình ăn vạ và câu giờ. Nếu như cách đây tám năm, có thể tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Pháp đã phải nhận án treo giò do cộng dồn thẻ vàng ở hai trận đấu liên tiếp và không được có mặt ở trận chung kết tới. Tuy nhiên từ World Cup 2010, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định không cộng dồn thẻ sau vòng tứ kết, đồng nghĩa với việc các cầu thủ sẽ không phải vắng mặt ở trận đấu cuối cùng do những án phạt gián tiếp.

Có thể bạn quan tâm