Các cầu thủ Everton chơi công thủ khá nhịp nhàng, tranh chấp bóng rất quyết liệt, báo hiệu một trận đấu khó khăn cho đội khách Man City. Phút thứ 10, bóng đã vào lưới thủ môn Bravo của Man City nhưng cầu thủ của Everton ở thế việt vị - Lukaku chuyền bóng hơi chậm khiến bàn thắng không được công nhận. Trận đấu bắt đầu sôi động hẳn lên, phút 11, Sterling băng xuống vòng cấm, hậu vệ L. Baines và thủ môn Robles có vẻ như đã phạm lỗi với cầu thủ của Man City, nhưng không có phạt đền. Cơ hội tốt nhất của Man City là pha đệm bóng cận thành của Sterling nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của cựu cầu thủ Liverpool lại quá nhẹ. Phút 27, D. Silva có bóng sát khung thành của Everton nhưng không thể dứt điểm bởi thủ môn Robles lao ra ngăn chặn kịp thời. Những pha chuyền bóng của De Bruyne là rất lợi hại, tiếc là Sterling và Silva không thể kết thúc thành công.
Sau những phút bị ép sân, phút 34, Everton phản công nhanh cực hay, Mirallas chuyền bóng vào trung lộ, Lukaku đệm bóng nhanh, đánh bại thủ môn Bravo, bất ngờ ghi bàn cho đội chủ nhà. Phút 37, De Bruyne có đường căng ngang mặt thành rất đẹp, đáng tiếc S. Aguero không kịp lao vào dứt điểm. Với Lukaku “thường trực” ở tuyến trên, khung thành của thủ môn Bravo luôn bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Phút 45+2, Sagna gần như đã có bàn gỡ cho Man City, nhưng cú đánh đầu của anh bị hậu vệ của Everton phá ra. Hiệu quả tấn công trong 45 phút đầu tiên của Man City là không tốt.
Một đòn giáng xuống Man City ở phút 47 : các cầu thủ phòng ngự của đội khách mắc sai lầm để Lukaku và sau đó là R. Barley chuyền bóng cho Mirallas trong vòng cấm và cầu thủ người Bỉ này không bỏ lỡ cơ hội, sút chéo góc tung lưới thủ môn Bravo – Everton dẫn 2-0 khá bất ngờ. Hai cầu thủ người Bỉ của Everton đều ghi bàn. Tạo được khoảng cách an toàn, các cầu thủ Everton dễ đá hơn nhiều trong khi đối thủ rơi vào bế tắc. Sự xuất sắc của De Bruyne chưa đủ để Man City có bàn thắng.
Phút 79, số phận của Man City trên sân Goodison Park đã được định đoạt : Davies đi bóng cực kỳ quyết tâm vào trung lộ và chính anh nhận đường chuyền của Barkley và đưa bóng vào lưới thủ môn Bravo, giúp Everton dẫn 3-0. Cú sút của Aguero ở phút 80 không đủ khó để đánh bại thủ môn Robles, Man City vẫn bế tắc toàn phần. Phút 90+4, trung vệ J. Stones – cầu thủ cũ phá bóng trúng người Coleman, bóng đến chân cầu thủ trẻ Lookman (vào sân thay Barkley phút 90) và cái tên lạ lẫm này tận dụng cơ hội sút tung lưới thủ môn Bravo, “đóng dấu” chiến thắng 4-0 vô cùng ấn tượng của Everton.