Duy Hưng, Quốc Đam biến hóa trong phim mới “Làng trong phố”

NDO - Câu chuyện của hai anh chàng Hiếu, Mến trong “Phố trong làng” được kể tiếp với những sóng gió, vui buồn khi cuộc sống của cả hai thay đổi. Duy Hưng lần đầu tiên vào một vai chính, còn Doãn Quốc Đam biến hóa đáng ngạc nhiên khi sử dụng một kiểu giọng hoàn toàn mới cho anh Mến.
0:00 / 0:00
0:00
Duy Hưng vào vai chính trong phim "Làng trong phố". (Ảnh: VFC)
Duy Hưng vào vai chính trong phim "Làng trong phố". (Ảnh: VFC)

“Làng trong phố” là phim mới của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền, là phần tiếp theo của “Phố trong làng”, nhưng có đời sống riêng, khai thác câu chuyện của hai nhân vật phụ từng “quậy tưng” và rất được khán giả yêu thích trong phần trước là Hiếu và Mến. Phim được phát triển hoàn toàn độc lập, cùng với nhiều tuyến nhân vật không có ở phần trước. Phim do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC sản xuất.

Duy Hưng, Quốc Đam biến hóa trong phim mới “Làng trong phố” ảnh 1

Duy Hưng và Quốc Đam trong phân đoạn hồ cá bị thu lại.

Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống của Mến và Hiếu khi bị xã thu lại hồ cá để làm mặt bằng xây dựng nhà máy. Trong khi Mến tiếp tục ở lại quê, thì Hiếu quyết định sẽ lên thành phố cùng Hoài, lúc này đang làm việc ở một nhà máy may. Bằng lối suy nghĩ đơn giản, Hiếu cho rằng, với sức khỏe và sự xông pha, anh sẽ nhanh chóng tìm được việc làm và có cuộc sống ổn định cùng gia đình.

Thế nhưng, với một người không có bằng cấp, không có chuyên môn, lại nóng nảy như Hiếu, mọi chuyện trở nên hết sức khó khăn. Những vấn đề rắc rối tiếp tục đến với gia đình Hiếu – Hoài khi cả hai cùng vướng vào những rắc rối không đáng có với Hùng – trưởng chuyền nơi Hoài làm việc và Nhung, em gái Hùng. Cùng lúc đó, ở quê, Mến cũng gặp những vấn đề của riêng mình khi Thương phát hiện bệnh nan y.

Cùng với câu chuyện của Hiếu và Mến, “Làng trong phố” còn đề cập đến cuộc sống của những người ở xóm trọ, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, đều vì phải mưu sinh mà xa gia đình, xa quê hương, và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Bao trùm lên tất cả là tình người, sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau.

Ở “Làng trong phố”, Doãn Quốc Đam lại một lần nữa gây ngạc nhiên khi tạo được một màu sắc vô cùng khác biệt cho nhân vật Mến, không hổ danh là “tắc kè hoa” của màn ảnh nhỏ. Thay vì một anh chàng Mến đầu trọc “Chí Phèo” trong phần trước, ở “Làng trong phố” Doãn Quốc Đam đã chọn anh chàng Mến chân tập tễnh, chí thú làm ăn hơn, hay nói chuyện triết lý hơn, và đặc biệt có giọng nói khào khào, tiếng được tiếng mất như bị viêm thanh quản.

Duy Hưng, Quốc Đam biến hóa trong phim mới “Làng trong phố” ảnh 2

Doãn Quốc Đam kể về ý tưởng xây dựng nhân vật Mến trong phim mới.

Chia sẻ về đặc điểm này của nhân vật, Doãn Quốc Đam cho biết, anh đã xin ý kiến đạo diễn cho nhân vật Mến buồn do vợ sảy thai, đi uống rượu quá đà và bị ốm một trận, sau đó giọng nói như bị mất tiếng.

Chàng “tắc kè hoa” kể lại, tạo hình nhân vật Mến mới mẻ này đến với anh một cách hết sức tình cờ. “Tại bối cảnh quay “Gia đình mình vui bất thình lình”, có một bác hàng xóm hay uống rượu và có giọng nói khào khào như thế này. Đầu tiên tôi định áp dụng vào một nhân vật khác, nhưng sau đó tôi đã trao đổi với đạo diễn Mai Hiền và quyết định sẽ tạo cho anh Mến hình ảnh như theo nguyên mẫu như vậy. Thật may mắn khi ngoài đời đôi khi chúng tôi lại gặp được những nguyên mẫu để áp dụng vào nhân vật trong phim” – Quốc Đam chia sẻ.

Đạo diễn Mai Hiền cho biết, Doãn Quốc Đam là diễn viên luôn tìm tòi nét diễn mới cho các nhân vật của mình, cho nên anh đã tạo điều kiện rất nhiều cho Đam.

Giọng nói mang lại màu sắc riêng cho nhân vật Mến, nhưng lại rất “làm khó” cho Doãn Quốc Đam và đã không ít lần tạo thử thách cho chàng diễn viên trẻ. “Cái khó của việc nói giọng này là phải hết sức tập trung vào giọng nói. Khi thoại, tôi phải ép dây thanh quản của mình căng ra, nếu nói một đoạn ngắn, tôi còn giữ được hơi. Còn nếu phải thoại một đoạn dài, dây thanh quản lại giãn ra, về vị trí cũ, cho nên giọng nói lại trở về là giọng của Đam chứ không phải của Mến”. – Quốc Đam chia sẻ.

Một khó khăn nữa cho Đam là phải làm sao vừa thoại đúng giọng, vừa phải giữ cảm xúc. “Khi tôi diễn những đoạn cảm xúc, dây thanh quản cũng không căng ra được, tự dưng giọng nói lại quay trở về bình thường. Được giọng thì mất cảm xúc và ngược lại” – nam diễn viên kể lại.

Tuy nhiên, Doãn Quốc Đam cũng không khỏi lo lắng rằng liệu khán giả có nghe được mình nói khi phim lên sóng không. “Khi tôi đóng “Đấu trí”, có người thích, nhưng cũng có người không đồng tình và phản ứng mạnh. Tuy nhiên tôi nghĩ mình phải thử, sai cũng được, sai rồi mới biết để sau sửa”.

Duy Hưng, Quốc Đam biến hóa trong phim mới “Làng trong phố” ảnh 3

Duy Hưng đã mang màu sắc khác trong "Làng trong phố".

Ở “Làng trong phố”, Duy Hưng không còn là một anh chàng nhí nhố gây cười nữa, mà đã có nhiều đoạn diễn nội tâm hơn, khi “tiến thoái lưỡng nan”, không biết đi đâu về đâu với gánh nặng vợ con trên vai, cùng những mớ bòng bong không biết phải xử lý thế nào. Nhân vật Hiếu hồn hậu, chân chất có đôi phần cục mịch, bỗng trở nên rối trí, không biết phải đối đầu thế nào với những lắt léo, hung hiểm ở mặt trái của cuộc sống thành thị, nhưng vẫn giữ được sự chân thành, niềm tin vào sự tốt đẹp, tử tế.

Trần Vân vai Hoài, vợ Hiếu ở “Làng trong phố” không còn là cô gái trẻ trung, trong sáng, mà đã trở thành một phụ nữ có gia đình, một người mẹ, phải đương đầu với gánh nặng cơm áo gạo tiền, loay hoay giữa những cạm bẫy chỉ chực giăng ra. Trần Vân cho biết, bản thân chưa lập gia đình cho nên chưa có kinh nghiệm, cho nên vai Hoài cũng là một thử thách lớn với cô. Cô học hỏi và quan sát từ mẹ mình, và từ mẹ của diễn viên nhí đóng cùng. Trần Vân cho biết, đạo diễn Mai Hiền và các anh chị em trong đoàn phim cũng đã chỉ bảo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều, hỗ trợ cô hoàn thành vai diễn.

Duy Hưng, Quốc Đam biến hóa trong phim mới “Làng trong phố” ảnh 4

Xóm trọ nhỏ nơi Hiếu và Hoài tá túc.

Lựa chọn một đề tài gần gũi với đời sống, liên quan đến những lao động ở quê ra thành phố tìm việc làm, đạo diễn, NSƯT Mai Hiền cho thấy một màu sắc khác của mình ngoài những phim thuộc dòng chính luận, hình sự. Anh hy vọng rằng “Làng trong phố” sẽ đem lại một món ăn tinh thần mới mẻ cho khán giả truyền hình.

Phim sẽ lên sóng VTV1 vào khung giờ 21 giờ tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 31/7 tới.