Ngay trước cuộc chạm trán Slovakia, HLV tuyển Đức - Joachim Löw đã lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng, đội bóng của ông đang có những toan tính riêng, khi thể thức mới tại vòng bảng khiến cơ hội đi tiếp của các đội bóng lớn hơn. Nhưng vòng knock-out thì hoàn toàn khác. Mọi sai lầm có thể khiến các đội bóng phải trả giá đắt. Và người Đức, những chuyên gia đá cúp, hiểu rõ điều này. Ba trận vòng bảng là quãng thời gian quá đủ để người Đức chấm dứt những cuộc thử nghiệm, toan tính để hướng tới mục tiêu thực tế hơn.
Đức đã có một vòng bảng không thật sự ấn tượng, HLV Joachim Löw vẫn chưa thật sự hài lòng với phong độ của hàng công. Tại vòng bảng, nhà đương kim vô địch thế giới (World Cup 2014) chỉ ghi được ba bàn thắng và chỉ một trong số đó do tiền đạo thực hiện. Thomas Muller sa sút kỳ lạ, còn Mario Gomez không phải là người đáng tin cậy trong các trận đấu lớn. Đức không có tiền đạo thực sự đáng gờm, và hàng tiền vệ với những Gotze hay Ozil lại thiếu sự ổn định cần thiết. Tuy nhiên, hàng thủ tuyển Đức đã chơi tốt lên qua từng trận đấu, trong đó việc Löw tìm ra Kimmich cho giải pháp bên phải hàng hậu vệ là một điểm sáng.
Việc "Xe tăng" thường gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ có thực lực đã được phơi bày từ khá lâu. Nhưng nó vẫn đang lặp lại ở Euro năm nay. Tuy nhiên, tuyển Đức đang chơi ở Euro 2016 rất giống với cách mà họ từng vô địch nhiều giải lớn trước đó: không bùng nổ, nhưng cực kỳ chắc chắn. Gần đây nhất là World Cup 2014, thầy trò Joachim Löw cũng khá chật vật ở giai đoạn khởi đầu nhưng rồi càng chơi càng hay và đăng quang thuyết phục. Nói vậy để thấy, sức mạnh nội lực của Đức là vô cùng đáng sợ. Một khi “cỗ xe tăng” đã nóng máy, không gì có thể cản được sức mạnh của họ.
Điểm mạnh nhất của người Đức chính là pha phối hợp trung lộ, đánh thẳng vào trực diện. Nhưng nếu như Slovakia bịt tốt đường vào trung lộ, đội tuyển Đức sẽ buộc phải dồn bóng ra cánh. Mà đây không phải là điểm mạnh của người Đức, khi họ rất dễ rơi vào bế tắc nếu như không được phát huy lối đá sở trường. Để làm được như vậy, đội tuyển Slovakia cần xây dựng hàng phòng ngự nhiều tầng lớp với sự hỗ trợ lẫn nhau. Trước báo giới, thủ thành Manuel Neuer của Đức cho biết: "Đương nhiên họ sẽ dựng xe bus trước khung thành". Lý thuyết là vậy nhưng để ngăn cản đội tuyển Đức, mọi đối thủ cần phải tập trung tối đa trong 90 phút (hoặc thậm chí là 120 phút). Đó chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.
Về phía Slovakia, sau trận thua xứ Wales, họ đã dần lấy lại thăng bằng để thắng Nga và hòa Anh. Slovakia hoàn toàn thoải mái tâm lý khi gặp Đức và không ngại chơi phòng ngự số đông, giăng bẫy chờ "Xe tăng". Khi Slovakia chơi rình rập, họ sẽ trở nên nguy hiểm và khó đoán như khi thắng Tây Ban Nha tại vòng loại Euro 2016 hay đánh bại Đức hồi cuối tháng 5. Slovakia có thể khiến hàng công tuyển Anh phải im tiếng thì họ cũng có thể hóa giải được hàng công đang đánh mất mình của tuyển Đức. Điều đáng nói là đội bóng của HLV Jan Kozak đang sở hữu những cá nhân sẵn sàng bùng nổ, biết cách tạo ra đột biến và đủ sức thay đổi cục diện trận đấu như Hamsik hay Weiss. Cùng với đó, tinh thần chiến đấu máu lửa - thứ vũ khí lợi hại nhất sẽ giúp Slovakia có niềm tin để làm nên bất ngờ trước đối thủ hùng mạnh.
Nhưng việc hai đội đá giao hữu với nhau trước thềm Euro 2016 có thể xem là bất lợi với Slovakia. Bởi việc một đội bóng mạnh đã biết hết được những miếng bài của đối thủ yếu hơn chắc chắn sẽ giúp họ dễ đá hơn rất nhiều. Trong khi ngoài sự tự tin thì Slovakia không thu về được thêm gì bởi Đức ở trận giao hữu đó không phải là Đức tại Euro 2016.
Tất nhiên, xét về đẳng cấp và nhân sự, cơ hội đi tiếp của Slovakia là không nhiều. Tuy vậy với tính chất căng thẳng của vòng knock-out và cũng không còn gì để mất, Slovakia chắc chắn sẽ khiến người Đức tốn không ít mồ hôi. Cũng có thể như nhiều chuyên gia nhận định tuyển Đức đang giấu bài, chỉ cần chiến thắng tại sân Pierre-Mauroy đêm nay, Die Mannschaft sẽ lấy lại sự tự tin vốn có để sẵn sàng cho những thử thách khó khăn hơn trên con đường chinh phục Euro 2016.