Sự kiện có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và hàng trăm đại biểu. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhạc cảnh "Đất nước tôi" mở đầu chương trình, tái hiện hình ảnh kiên cường của dân tộc trong những tháng năm không thể nào quên. Những giai điệu trầm hùng gợi nhắc về những người con ưu tú của Tổ quốc đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Mỗi hình ảnh, mỗi lời ca như một nén hương lòng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đại diện Ban Tổ chức, ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, người nhiều năm gắn bó với công tác đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ: “Tri ân liệt sĩ không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về quê hương là một gia đình được hàn gắn nỗi đau, một khát vọng được hoàn thành”.
Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trân trọng trao hoa và quà tri ân đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai. Dù đã ở tuổi cao, Mẹ vẫn cố gắng có mặt, như chính Mẹ cũng muốn đón các anh về.
Phóng sự “Các Anh ơi, về nhà thôi” là một dấu ấn đặc biệt, những thước phim mộc mạc ghi lại hành trình băng rừng, vượt suối, lần theo ký ức chiến trường xưa của các đội tìm kiếm - những người lính, cựu chiến binh, tình nguyện viên vẫn miệt mài thực hiện lời hứa “đồng đội hy sinh, chúng tôi sẽ đưa các anh về”.
Từng nhiều lần cùng đồng đội chôn cất liệt sĩ giữa chiến trường với lời hứa: Người còn sống phải đưa người đã khuất trở về quê hương, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ: “Có những địa điểm chúng tôi quay lại đến lần thứ năm, thứ sáu mà vẫn không tìm ra dấu vết nhưng không ai bỏ cuộc, vì lời hứa với đồng đội phải đưa họ trở về với đất mẹ. Mỗi lần đưa được một liệt sĩ về với đất mẹ là một niềm hạnh phúc lớn”.
Ông Vũ Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, kể lại hành trình hơn nửa thế kỷ đi tìm nơi an nghỉ của người cậu ruột, liệt sĩ Bùi Văn Tích, nhập ngũ khi ông mới 10 tuổi. “Gia đình chỉ biết tin cậu hy sinh nhưng không biết nơi chôn cất, mỗi lần xuống nghĩa trang, nỗi ân hận lại dày thêm. Trước khi qua đời, bà ngoại tôi còn dặn dò phải đưa cậu về quê hương nhưng bà ra đi khi lời gửi gắm ấy còn dang dở”, ông kể.
Đến khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vào cuộc hỗ trợ, manh mối dần sáng rõ, phần mộ của liệt sĩ Bùi Văn Tích được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Long An. “Lúc hài cốt đưa lên còn nguyên vẹn, chúng tôi không kìm được nước mắt, chỉ biết nói: "Cậu ơi, hôm nay chúng con đã đón được cậu về", ông Bình xúc động chia sẻ.
Chương trình cũng là dịp vinh danh 10 gia đình liệt sĩ, 10 đội K thuộc các quân khu 5, 7, 9, những lực lượng nhiều năm bền bỉ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và trên đất bạn Campuchia. Món quà tri ân tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng của cộng đồng đối với những cống hiến thầm lặng.
Năm 2025, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ hơn 30 gia đình tìm kiếm, di dời hài cốt liệt sĩ. Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn hỗ trợ cung cấp vé tàu miễn phí cho các gia đình đưa người thân về quê hương.
Chương trình nghệ thuật “Đưa các anh về” không chỉ tái hiện quá khứ mà còn khơi dậy trong mỗi người tinh thần trách nhiệm đối với tương lai. Để một ngày không xa sẽ không còn liệt sĩ nào nằm lại nơi đất khách, không còn gia đình nào phải mỏi mòn chờ đợi. Hành trình tri ân vẫn tiếp tục bằng sự kiên trì của những người lính hôm nay và bằng nghĩa tình của cả cộng đồng.