Hãng Roi-tơ cho biết, ngày 31-5, các tàu chiến của I-xra-en đã ngăn chặn đoàn tàu này và đã tiến công đoàn tàu, làm ít nhất mười người chết và bốn binh sĩ bị thương.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối mạnh mẽ hành động quân sự nói trên của I-xra-en, cho rằng, việc ngăn chặn này là "không thể chấp nhận" và Ten A-víp phải gánh chịu những hậu quả do hành động này gây ra. Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát coi đây là "vụ tàn sát" và ông tuyên bố, để tang ba ngày trên các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin. Liên hiệp châu Âu (EU) yêu cầu điều tra vụ việc này và đề nghị I-xra-en cho phép tự do chở viện trợ nhân đạo tới dải Ga-da. LHQ và các nước phương Tây kêu gọi I-xra-en nới lỏng những hạn chế về việc chở viện trợ nhân đạo tới dải Ga-da và cho phép chở vật liệu xây dựng để tái thiết tại đây. Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Mu-xa kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của AL để thảo luận về "hành động khủng bố" của I-xra-en chống lại tàu chở hàng viện trợ nhân đạo quốc tế đến dải Ga-da. Tổng thống I-ran M.A-ma-đi-nê-giát cho rằng, việc ngăn chặn đoàn tàu chở hàng viện trợ nhân đạo là "vô nhân đạo".
Các đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 31-5, cảnh sát nước này đã phải ngăn chặn những người biểu tình giận giữ ném đá vào Lãnh sự quán I-xra-en tại TP I-xtan-bun để phản đối quân đội I-xra-en tiến công tàu chở hàng viện trợ nhân đạo trên hải phận quốc tế. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Ðại sứ I-xra-en tới trao đổi về vụ việc trên.