Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo

NDO - Sự kiện cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi ông bị bắn trong lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã làm chấn động thế giới. Ngay trong đêm 8/7, nhiều người tại Nhật Bản đã tới hiện trường ông bị bắn để bày tỏ niềm thương tiếc đối với nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng không chỉ ở "đất nước mặt trời mọc" mà còn trên toàn thế giới.
Một người dân bày tỏ sự thương tiếc với ông Abe Shinzo.
Một người dân bày tỏ sự thương tiếc với ông Abe Shinzo.
Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 1

Ngay trong đêm 8/7, nhiều người dân đã tới hiện trường ông Abe bị bắn (gần nhà ga Yamato-Saidaiji ở thành phố Nara, tỉnh Nara, miền tây Nhật Bản) để bày tỏ sự tiếc thương cựu Thủ tướng. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 2

Người dân cầu nguyện và đặt hoa tại hiện trường ông Abe gục xuống sau tiếng súng nổ. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 3

Dòng người xếp hàng chờ đặt hoa tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 4

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8/7 (theo giờ Tokyo), ông Abe đã bị bắn từ phía sau trong lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 5

Bệnh viện Đại học Y Nara xác nhận ông Abe đã qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút ngày 8/7. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 6

Dự kiến, lễ thắp nến tưởng nhớ ông Abe sẽ được tổ chức vào ngày 11/7 và tang lễ sẽ diễn ra trong ngày 12/7. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 7

Người phụ nữ không kìm được nước mắt trong lúc tưởng nhớ cựu Thủ tướng Abe. (Ảnh: Reuters)

Dòng người tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 8

Lãnh đạo LDP cúi chào khi chiếc xe được cho là chở thi hài của cố Thủ tướng Abe về đến nhà của ông tại Tokyo, ngày 9/7. (Ảnh: Reuters)