Động đất ở Maroc: Số nạn nhân tăng nhanh, lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ

NDO - Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Nội vụ Maroc về thương vong trong trận động đất mạnh xảy ra ở quốc gia Bắc Phi khuya 8/9, số người thương vong trong thảm họa này đang tăng nhanh, hiện lên tới 820 người thiệt mạng và 672 người khác bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Động đất gây hư hại nhiều tòa nhà ở thành phố cổ Marrakech, ngày 9/9/2023. (Ảnh: Reuters)
Động đất gây hư hại nhiều tòa nhà ở thành phố cổ Marrakech, ngày 9/9/2023. (Ảnh: Reuters)

Trung tâm Địa vật lý Maroc thông tin, trận động đất xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm qua (theo giờ địa phương) tại khu vực Ighil thuộc vùng núi High Atlas.

Với độ lớn 7,2 độ richter, đây là trận động đất kinh hoàng nhất từng xảy ra tại Maroc trong hơn 6 thập kỷ qua.

Trong bối cảnh thương vong tăng nhanh, Bộ Nội vụ Maroc kêu gọi người dân nước này bình tĩnh, đồng thời cho biết trận động đất cũng đã gây ảnh hưởng tới các tỉnh Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua và Taroudant.

Thậm chí đài truyền hình RTVE của Tây Ban Nha đưa tin, người dân ở Huelva và Jaen thuộc Andalusia, miền nam nước này cũng có thể cảm nhận được chấn động từ trận động đất.

Tại Marrakech, thành phố lớn gần tâm chấn nhất, người dân phải qua đêm ngoài trời, không dám về nhà. Trận động đất mạnh đã làm hư hại nhiều tòa nhà ở thành phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới này.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở Casablanca, cách Ighil khoảng 250km về phía bắc, khi nhiều người chấp nhận qua đêm trên đường phố để tránh nguy cơ nhà cửa đổ sập do ảnh hưởng động đất.

Động đất ở Maroc: Số nạn nhân tăng nhanh, lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ ảnh 1

Người dân qua đêm tại một quảng trường sau trận động đất kinh hoàng, Marrakesh, Maroc, ngày 9/9/2023. (Ảnh: AFP/Getty Images/CNN)

Theo các nhân chứng, người dân ở thủ đô Rabat, cách Ighil khoảng 350km về phía bắc và ở thị trấn ven biển Imsouane, cách đó khoảng 180km về phía tây, cũng phải rời bỏ nhà cửa vì lo ngại một trận động đất mạnh hơn sẽ xảy ra sau trận động đất ban đầu.

Sau khi có thông tin về thương vong trong động đất, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ chia buồn với gia đình của các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở Maroc.

Stéphane Dujarric, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Guterres bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Maroc trong thời điểm khó khăn này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân và mong những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục. Tuyên bố cũng nêu rõ, Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Maroc trong hoạt động ứng phó với động đất.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gửi lời chia buồn và cho biết Pháp sẵn sàng trợ giúp Maroc. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cũng bày tỏ tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất kinh hoàng. Ngay sau trận động đất, Đại sứ quán Pháp đã mở một trung tâm xử lý khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này, nơi có 30 nghìn công dân Pháp sinh sống.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vừa xảy ra trận động đất mạnh hồi tháng 2 khiến hơn 50 nghìn người thiệt mạng cho biết cũng sẵn sàng hỗ trợ Maroc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người anh em Maroc bằng tất cả khả năng của mình trong thời khắc khó khăn này”. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ để giúp Maroc tái thiết sau động đất.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị cho các cơ quan chính phủ nước này huy động các nguồn lực để hỗ trợ Maroc, bao gồm cả việc chuẩn bị cử một phái đoàn cứu trợ đến quốc gia Bắc Phi.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc sau những hậu quả thảm khốc của động đất.