Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19

NDO -

Khác với các năm trước đây, Giáng sinh năm nay, do dịch Covid-19 đang phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, nên đồng bào công giáo nhiều nơi đã chủ động các phương án vừa thích ứng với tình hình dịch Covid-19, vừa tạo bầu không khí đón Giáng sinh vui tươi, ấm áp, an lành và an toàn.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19

* Tại Nam Định, Giáng sinh năm 2021 đến đúng vào thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Nam Định diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay. Với phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đón lễ Giáng sinh với ý thức cao trong phòng, chống đại dịch.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Khác mọi năm, đến thời điểm 21 giờ 30 phút tối 24/12 năm nay, không gian trước Nhà thờ lớn Nam Định vẫn khá thoáng đãng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại Nhà thờ lớn Nam Định, các hoạt động chào đón Giáng sinh như dựng hang đá, cây thông Noel vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, khác với mọi năm, nếu như từ chiều, dòng người quy tụ từ cửa nhà thờ đến đường Trần Hưng Đạo đã đông nghẹt thì đến thời điểm 21 giờ 30 phút tối 24/12 năm nay, không gian trước nhà thờ vẫn khá thoáng đãng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định) cho biết: Năm nay, đồng bào Công giáo Nam Định đã được thông báo Lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức trực tuyến để phòng dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người. Nhưng do gia đình gần nhà thờ, ông vẫn muốn đưa các cháu ra để bày tỏ lòng tôn kính Chúa.

3namdinh-1640362597031.jpeg
 Khung cảnh vắng vẻ trước nhà thờ Khoái Đồng, TP Nam Định.

Tại nhà thờ Khoái Đồng (đường Lê Hồng Phong, TP Nam Định), ánh sáng vẫn ngập tràn đêm Giáng sinh nhưng thay vì khung cảnh tấp nập người trong khuôn viên và bên ngoài nhà thờ, năm nay người dân chọn quây quần ở nhà để phòng tránh dịch bệnh. Giữa dòng xe qua lại, lực lượng chức năng tỏ ra khá “nhàn hạ” trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tương tự, ghi nhận tại Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, một trong những giáo xứ lớn thuộc Giáo phận Bùi Chu, không khí mừng đón Giáng sinh cũng không nhộn nhịp như mọi năm.

2kienlao-1640362596571.jpg
 Nhà thờ Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thưa người đêm 24/12.

Chị Trịnh Phương, Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, chia sẻ: Mọi năm, đồng bào Công giáo cũng như nhân dân nói chung đều tập trung về các nhà thờ đón Giáng sinh rất đông. Tuy nhiên, năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi hoạt động được hạn chế đến mức tối đa.

“Mọi khi Noel, chúng tôi sẽ tập trung ở Nhà thờ lớn của xứ để làm lễ và vui đón Giáng sinh. Nhưng do dịch Covid-19, hạn chế tập trung đông người nên các Cha xứ khuyến khích bà con tổ chức lễ đơn giản, gọn nhẹ, chia lẻ ra các họ nhỏ để đi lễ”, chị Phương cho biết.

3kienlao-1640362596805.jpg
 Bên trong Nhà thờ Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đêm 24/12.

Tỉnh Nam Định có gần 600 nhà thờ, hơn 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ với hơn 470 nghìn đồng bào Công giáo, chiếm hơn 20% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, đồng bào Công giáo đã hưởng ứng tham gia, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” với phương châm “Kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Trong cuộc chiến với Covid-19, đồng bào Công giáo Nam Định luôn đồng hành với địa phương, sẵn sàng tham gia tuyến đầu và thực hiện tốt mọi yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Tất cả đồng tâm, chung sức với một niềm tin rằng Giáng sinh năm sau, mọi người đều được chờ đón giây phút thiêng liêng bằng tâm thức an yên, hạnh phúc, không còn nỗi lo dịch bệnh.

11kienlao-1640362598140.jpg
 Giáo họ Cha Thánh Đa Minh, Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định được trang hoàng lộng lẫy.
12kienlao-1640362597953.jpg
4kienlao-1640362597594.jpg
15kienlao-1640364015345.jpg
 Dựng các tiểu cảnh đẹp, lộng lẫy đón Giáng sinh là truyền thống nhiều năm qua của các giáo họ thuộc Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

* Đà Lạt mùa Noel, vẫn cái se lạnh đặc trưng phố núi. Trên nhiều cung đường, những đôi tay đan quyện vào nhau tỏa về các nhà thờ, nhà nguyện. Phố núi lung linh sắc màu.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt lung linh trong đêm Noel.

Tại nhà thờ Chánh tòa ở trung tâm thành phố Đà Lạt, khá đông giáo dân và du khách đến tận hưởng không khí Giáng sinh. “Gia đình mình đã nhiều lần lên Đà Lạt mùa Giáng sinh. Khí hậu ở đây rất thú vị, không gian lãng mạn và người dân hiền hòa, mến khách”, chị Thu Trang, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ.

Trung tâm phố núi Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm Giáng sinh. Trên những con phố, những bản nhạc Giáng sinh phát ra từ các quán cà-phê, các nhà hàng đan quyện giữa tiết lạnh dịu hiền.

3_Da_lat-1640360952155.jpeg
Trung tâm phố núi Đà Lạt trong đêm Giáng sinh. 

Tại những cung đường ven đô Đà Lạt, nơi có các nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu, Tùng Lâm, An Bình… được trang hoàng rực rỡ những dải đèn màu. Cùng với các nhà thờ, nhà nguyện, tại các gia đình giáo dân tràn ngập không khí đón Giáng sinh. Anh Lê Hữu Phước, giáo xứ Thánh Mẫu, TP Đà Lạt cho biết: “Nhiều ngày qua, các gia đình giáo dân ở đây đã trang trí lại nhà cửa đón mừng Giáng sinh. Không chỉ giáo dân, mà mùa Giáng sinh giờ đây được xã hội quan tâm, cùng ý thức hướng về một xã hội tốt đẹp, an lành”. 

Trước ngày lễ Giáng sinh, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và chúc mừng các chức sắc, linh mục, các cơ sở thờ tự và cộng đồng bà con theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

* Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết Noel nắng ấm vào ban ngày và se lạnh lúc chiều về khiến không khí đón chào mùa Giáng sinh rất đẹp và bình yên.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Người dân Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trước Trung tâm thương mại Vincom Plaza Ngô Quyền.

Từ cuối giờ chiều 24/12, người dân và du khách đã đổ ra đường, tìm đến nhà thờ hay những trung tâm thương mại, nơi được trang hoàng rực rỡ để tận hưởng không khí Giáng sinh nhưng đây là mùa Giáng sinh đặc biệt do dịch bệnh, mọi người đều tuân thủ 5K, chỉ chụp ảnh lưu niệm tại các địa điểm đẹp và rời đi ngày sau đó.

A1_Da_nang-1640355089352.jpeg
 Không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng đêm 24/12.

Đưa con gái năm tuổi đi chơi đêm Giáng sinh và chụp lại những tấm ảnh lưu niệm tại khu vực trước sảnh Trung tâm thương mại Vincom Plaza Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), chị Hoàng Thị Mai Nhân, trú quận Hải Châu, chia sẻ: Do tình hình dịch bệnh kéo dài, cháu nhỏ cũng không được đi học mấy tháng nay nên hôm nay chở cháu dạo phố một vòng cho có không khí Noel. Mong sao nhịp sống bình thường sớm được trở lại, chỉ mong bình an đến với mọi người, mọi nhà.

A3_Da_nang-1640355088865.jpeg
 Nhiều giáo dân Đà Nẵng đến trước Nhà thờ Chính toà cầu nguyện.

Tại các nhà thờ Công giáo lớn của Đà Nẵng như Nhà thờ Chính tòa, Nhà thờ Thanh Đức, Nhà thờ Hòa Cường, Nhà thờ An Hải, Nhà thờ Phú Thượng… công tác tổ chức thánh lễ cho giáo dân được thực hiện theo hình thức trực tuyến và theo cấp độ dịch tại các địa phương. Các nhà thờ Công giáo ở khu vực dịch bệnh cấp độ 1 (vùng xanh) tổ chức thánh lễ theo từng khung giờ với số lượng tham gia không quá 100 người, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân và bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định.

A_4_Da_nang-1640355084755.jpeg
 Một em nhỏ được mẹ đưa đến trước Nhà thờ Chính toà cầu nguyện.

Ghi nhận của phóng viên tối nay tại Nhà thờ Chính toà, rất đông giáo dân Đà Nẵng đã đến trước cổng nhà thờ để cầu nguyện. Đây là mùa Giáng sinh đặc biệt khi nhà thờ tổ chức lễ trực tuyến, phần chính lễ tổ chức theo nghi thức với thành phần tham dự đại diện. Việc kiểm soát giáo dân đến dự lễ được thực hiện nghiêm theo quy định 5K, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực tiến hành chính lễ. Anh Hoàng Văn Hải, một giáo dân chia sẻ: Noel năm nay thời tiết rất đẹp, tôi đưa vợ con đến Nhà thờ Chính toà cầu nguyện cho cả gia đình, để các cháu nhỏ được cảm nhận không khí đêm Giáng sinh ở nhà thờ lớn. Một lát nữa cả nhà sẽ về thực hiện nghi lễ trực tuyến. Cầu mong một mùa Giáng sinh bằng an đến với mọi người và mong một năm mới thật nhiều niềm hạnh phúc cho mọi người.

5_Da_nang-1640355084583.jpeg
 Phố quà lưu niệm trên đường Hùng Vương đang tất bật chuẩn bị đơn hàng quà giáng sinh.

Tại khu vực bán quà lưu niệm Noel trên phố Hùng Vương (quận Hải Châu) nhiều chủ hàng đang tất bật hoàn tất những đơn hàng Noel để giao kịp khách hàng. Đây là hình ảnh bình yên của Đà Nẵng trong đêm Giáng sinh.

* Tối 24/12, tại các giáo xứ, nhà thờ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đông đảo đồng bào giáo dân, người dân trên địa bàn đã đến để tham gia nghi thức, lễ đón chào Giáng sinh 2021 trong không khí nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các quy định 5K về phòng, chống dịch. 

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
Các giáo dân tham gia lễ tại nhà thờ Tân Đức trong đêm 24/12. 

Tại nhà thờ Tân Đức (TP Hồ Chí Minh), đông đảo giáo dân và người dân đã đến tham dự lễ đón Giáng sinh. Những người đến tham dự đều được tạo điều kiện để tham gia các nghi lễ, tham quan chụp hình lưu niệm. 

Theo Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, Ủy ban phối hợp nhà thờ thực hiện các giải pháp 5K đối với đồng bào giáo dân, người dân tham gia. 

Ngay tại cổng, nhà thờ đặt các chai nước sát khuẩn để mọi người khử khuẩn tay trước khi vào khuôn viên bên trong. Mọi người cũng được nhắc nhở thường xuyên đeo khẩu trang để phòng, tránh dịch.  

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Người dân vui đón Noel tại nhà thờ Tân Đức (TP Thủ Đức). 

Tối 24/12, tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh vẫn có đông người dân tham gia các hoạt động vui đón Giáng sinh 2021. Tại các trung tâm thương mại, khách sạn lớn trên địa bàn quận 1, nhiều gia đình đã đến dạo chơi, chụp hình lưu niệm trong đêm Noel. 

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Người dân vui đón Noel tại nhà thờ Tân Đức (TP Thủ Đức). 

Chị Trần Phúc Thiện, ngụ quận 3 cho biết: “Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng gia đình vẫn cố gắng đưa các con vui đón Noel. Mọi người đều thực hiện nghiêm các quy định 5K về phòng, chống dịch nên phần nào cũng yên tâm”. 

Nhìn chung, không khí đón Noel tại TP Hồ Chí Minh không rộn ràng, lung linh như những năm trước, tuy nhiên, với các nỗ lực của các giáo xứ, nhà thờ, người dân vẫn cảm nhận được sự an lành, hạnh phúc của một mùa giáng sinh và không khí chuẩn bị.

* Tối 24/12, thị xã Sa Pa đông vui hơn, nhiều giáo dân và du khách từ các nơi đến nhà thờ Sa Pa đón và chung vui Lễ Giáng sinh trong rét lạnh 10 độ C, tạo không khí vui vẻ, an lành ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0

Lễ hội mùa đông đón Giáng sinh và chào Năm mới 2022 ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa. 

Thời tiết rét lạnh 10 độ C và Sa Pa có sương mù mờ ảo như châu Âu. Khu vực trung tâm thị xã được vệ sinh sạch sẽ, trang trí lộng lẫy đón Giáng sinh và năm mới 2022. Nhà thờ Sa Pa được trang hoàng đèn mầu rực rỡ, nhất là hang đá Giáng sinh, trở thành tâm điểm thu hút du khách từ trong và ngoài tỉnh, đông nhất là giới trẻ.

Cũng nhân dịp này, thị xã Sa Pa khai mạc “Lễ hội mùa đông Sa Pa” với chủ đề “ Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi”, với điểm nhấn là những chiếc máy tạo tuyết nhân tạo, nhằm tái hiện cảnh tuyết rơi ở Sa Pa hòa trong không khí đêm Noel ấm áp và sôi động để chào mừng năm mới 2022 

Bên cạnh đó là âm nhạc đường phố, với các ca khúc chào năm mới náo nhiệt, tưng bừng của các nhạc công và ca sĩ chuyên nghiệp. Tại khu trưng bày các sản phẩm đặc hữu Sa Pa, tọa lạc ở vị trị trung tâm, đắc địa nhất của thị xã có các gian hàng được thiết kế theo phong cách chợ truyền thống vùng cao, tại đây đồng bào dân tộc bản địa bày bán các sản phẩm thổ cẩm Sa Pa, đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh cùng với những món quà Giáng sinh tuyệt đẹp để du khách lựa chọn làm quà.

Thu hút đông đảo du khách là không gian trưng bày và giới thiệu sách cổ, nghề vẽ tranh thờ, kỹ thuật làm trống của dân tộc Dao; nghệ thuật vẽ sáp ong, quy trình chế tác bạc dân tộc H’Mông; các trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của các dân tộc Sa Pa như: Ném Pao, trò chơi Tu lu, kéo co, nhảy Pút tồng…

Lực lượng liên ngành như y tế, công an, quản lý đô thị, quản lý thị trường… bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ giáo dân và du khách đến tham gia lễ hội.

* Tại Phú Yên, không khí giáng sinh năm nay đặc biệt hơn khi không có dòng người khắp nơi về các nhà thờ vui chơi Noel. Tại các nhà thờ cũng không trang hoàng lộng lẫy, không tổ chức văn nghệ chào đón Giáng sinh ngoài trời như mọi năm. 

Tuy nhiên, tại các giáo xứ, giáo dân có cách tổ chức riêng, vừa an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa chào đón Giáng sinh theo cách riêng, vừa trang nghiêm, ấm áp bên người thân gia đình, bạn bè, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó để phát triển kinh tế; sống “tốt đời đẹp đạo”…

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 

Nhà thờ Mằng Lăng, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có gần 3.000 giáo dân sinh hoạt. Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào năm 1892, là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Hằng năm, vào dịp Giáng sinh, nhà thờ Mằng Lăng thu hút rất đông giáo dân và du khách đến đi lễ, tham quan bởi vẻ đẹp cổ kính. Nhưng năm nay, tại đây không tổ chức trang trí bên ngoài, nhằm để hạn chế tập trung đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên trong nhà thờ việc chuẩn bị vẫn chu đáo, trang nghiêm để đón Giáng sinh an lành ấm áp.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
Bên ngoài Nhà thờ cổ Mằng Lăng.  

Theo Linh Mục Trương Minh Thái, Chánh xứ Mằng Lăng, Hạt trưởng Giáo hạt Mằng Lăng (Giáo phận Quy Nhơn), không chỉ dịp Giáng sinh mà trong suốt một năm qua, công tác phòng dịch Covid-19 đều được nhà thờ và giáo dân thực hiện nghiêm túc. Giáo xứ cũng có các chương trình cầu nguyện mang tính chất chuẩn bị tâm hồn để nâng đỡ bà con. Chính vì vậy họ vẫn cảm nhận được niềm vui và đón mùa Giáng sinh ấm áp, yên vui. 

Gia đình anh Phan Văn Truyền, thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An là một trong những hộ gia đình giáo dân ở Giáo xứ Mằng Lăng. Những năm trước Giáng sinh là dịp để gia đình, bạn bè tổ chức hội ngộ, liên hoan. Riêng năm nay, gia đình anh Truyền cũng như mọi giáo dân khác chỉ trang trí trong nhà và chuẩn bị cho “tâm hồn” thoải mái, an lành. Đúng giờ làm lễ, cả nhà sẽ đến nhà thờ cầu nguyện, nhưng vẫn giữ khoảng cách và thực hiện thông điệp 5K an toàn.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Giáo dân giáo xứ Mằng Lăng, xã An Thạch, huyện Tuy An đón Giáng sinh tại nhà ấm áp, an toàn với dịch bệnh. 

Anh Phan Văn Truyền chia sẻ, bà con giáo dân ở đây, tâm hồn rất hân hoan khi đón Chúa Giáng sinh. Để vừa vui vừa an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các hoạt động đều phải tuân thủ hướng dẫn của chính quyền. Cũng mong sang năm mới mọi nhà được an lành và nhanh hết dịch bệnh, cùng nhau đoàn kết để xây dựng phát triển kinh tế gia đình, quê hương, đất nước.

Ông Lê Anh Nhật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạch cho biết, An Thạch là xã đặc thù về tôn giáo ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên với hơn 59% dân số là đồng bào công giáo. Chính quyền địa phương đã hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động nghi lễ theo quy định của pháp luật và phù hợp với phòng, chống dịch Covid-19. Giữa các tôn giáo và người không có đạo đều có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn và hưởng ứng tham gia tốt các phong trào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại thành phố Tuy Hòa, mọi năm, từ chiều tối dòng người khắp nơi đổ về  khu vực nhà thờ chánh tòa Tuy Hòa trên đường Lê Trung Kiên rất đông, nhưng năm nay do dịch bệnh, nhà thờ không đón tiếp người dân về vui chơi, dự lễ như mọi năm.

Giáng sinh đã trở thành mùa lễ chung được nhiều người chờ đón bởi không khí ấm áp cũng như ý nghĩa, nét đẹp trong văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, năm nay không khí không rộn ràng, náo nhiệt bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều bạn trẻ chọn ở nhà thay vì ra đường vui chơi Giáng sinh cùng bạn bè. Theo chị Nguyễn Thị Phương, Giáng sinh năm nay là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau, trong không khí ấm cúng, tràn đầy yêu thương, nhưng cũng cần quan tâm đến việc phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Theo quan sát của phóng viên, tại các điểm đến vui chơi ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cũng trang trí không gian đón mừng với các biểu tượng Noel, tuy không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang không khí ấm áp. Nhiều người đến check in ở các điểm đến công cộng cũng không quên đeo khẩu trang phòng dịch. Giáng sinh vì thế trở nên đặc biệt hơn. Điều đặc biệt này cũng là mong muốn chung của tất cả mọi người, mong dịch bệnh được đẩy lùi, nhà nhà bình an, khỏe mạnh.

Chị Nguyễn Thảo Nhi ở thành phố Tuy Hòa chia sẻ: “Sang năm mới, mong mọi người bình an, khỏe mạnh, dịch bệnh sớm qua đi; Sang năm mới thật là vui tươi, để có một năm 2022 thật là hạnh phúc, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi”.

* Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp. Nhưng, năm nay giá các loại nông sản chủ lực ở Đắk Lắk như cà-phê, tiêu… đều tăng cao hơn so với mọi năm nên về các vùng có đông đồng bào công giáo sinh sống ở Đắk Lắk, gia đình, giáo xứ nào cũng tổ chức trang trí nhà thờ, đường thôn, xóm, nhà cửa, tạo bầu không khí đón Giáng sinh và năm mới 2022 thêm vui tươi, phấn khởi.

Đón mùa Giáng sinh an lành giữa đại dịch Covid-19 -0
 Năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Giáo xứ Châu Sơn hạn chế giáo dân đến nhà thờ dự Thánh lễ và cầu nguyện mà ở nhà tham dự Thánh lễ vào đêm 24/12 bằng hình thức trực tuyến.

Trong dịp Giáng sinh năm 2021, phóng viên báo Nhân Dân đã về Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột và ghi lại các hoạt động chào đón Giáng sinh đặc biệt thích ứng với dịch Covid-19 của bà con giáo dân nơi đây nhưng không kém phần vui tươi, phấn khởi, ấm áp và an toàn.

Trên các tuyến đường dẫn đến Giáo xứ Châu Sơn và trong khuôn viên các gia đình đồng bào công giáo ở hai bên các tuyến đường đều được trang trí đèn màu, cây thông, hang đá... tạo không khí đón Giáng sinh ở đây thêm háo hức. Giáo xứ Châu Sơn hiện có trên 2 nghìn hộ dân với hơn 8 nghìn khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, nhưng bà con giáo dân ở đây luôn đoàn kết cùng với nhân dân các dân tộc trong xã thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế nên đến nay không còn hộ nghèo, gia đình nào cũng xây dựng được nhà cửa khang trang và có nhiều đóng góp để Cư Êbur trở thành xã nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk.

 Sau đây là một số hình ảnh chào mừng Giáng sinh năm 2021 của bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn được phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại được trong ngày 24/12.

Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -0

Dù hạn chế giáo dân đến nhà thờ dự Thánh lễ do dịch Covid-19, nhưng Giáo xứ Châu Sơn vẫn được trang trí đẹp mắt trong dịp Giáng sinh năm 2021.

Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -0

Bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột trang trí hang đá đón mừng lễ Giáng sinh năm 2021.

Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -1

Một giáo dân ở Giáo xứ Châu Sơn, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột trang trí nhà cửa để đón lễ Giáng sinh năm 2021.

Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -2

Các tuyến đường ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột được bà con giáo dân trang trí đẹp mắt để đón lễ Giáng sinh năm 2021.

IMG_0141-1640336065436.jpg
 Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng bà con giáo dân ở Giáo xứ Châu Sơn, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn trang trí đường thôn và nhà cửa đẹp mắt, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào đón lễ Giáng sinh năm 2021.
Daklak-1640341172661.jpeg
Một số giáo dân tập trung cầu nguyện tại các hang đá được làm nơi công cộng.  
IMG_0144-1640336065186.jpg
 Một giáo dân ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột đưa cháu nhỏ đi ngắm cảnh trong dịp Giáng sinh năm 2021.
Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -4

Trong những năm qua, bà con giáo dân ở Giáo xứ Châu Sơn, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột luôn đoàn kết với người dân địa phương thi đua lao động, sản xuất nên đến nay đời sống ngày càng được nâng cao về mọi mặt và có nhiều đóng góp xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc.

Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -5

 Bà con giáo dân ở Giáo xứ Châu Sơn, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột làm lễ, cầu nguyện trước một hang đá được lập ra bên đường, nhưng luôn giữ khoảng cách và đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Châu Sơn-mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an lành -6

 Với sự chung tay đóng góp tích cực của bà con giáo dân Giáo xứ Chân Sơn, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2019.