Những ngày này, trên các trục đường dẫn vào thôn ven biển xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió sớm. Trước khu vực bỏ phiếu số 7, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã có mặt từ sớm, cùng bà con khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Không khí chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp. Dưới những băng rôn đỏ nổi bật, từng lá cờ Tổ quốc được các chiến sĩ chỉnh lại ngay ngắn. Người leo thang cố định khẩu hiệu, người đo khoảng cách treo cờ cân đối, người phối hợp tổ bầu cử dán danh sách cử tri đúng quy định, bảo đảm thuận tiện cho nhân dân theo dõi, kiểm tra thông tin. Mỗi thao tác đều được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lính quân hàm xanh.
Đại úy Cao Đại Đồng, Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Hòa chia sẻ: “Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp cấp ủy, chính quyền, các thôn ven biển tham gia công tác tuyên truyền, trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử. Qua đó góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn”.
Không chỉ hỗ trợ treo băng rôn, khẩu hiệu, niêm yết danh sách cử tri, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn cùng bà con chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, kiểm tra hệ thống điện, quét dọn sạch sẽ khu vực bỏ phiếu. Với những thôn xa trung tâm, nơi nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển dài ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn kết hợp xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, nhắc nhở về thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Những câu chuyện bên hiên nhà, trên bến cá vừa gần gũi, vừa chân tình đã giúp bà con hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nâng cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Bà Nguyễn Thị Yên ở thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh, không giấu được niềm phấn khởi: “Thấy các chú bộ đội biên phòng xuống tận thôn cùng làm, bà con vui lắm. Các chú hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ từng việc nhỏ nên công tác chuẩn bị nhanh gọn, chu đáo hơn. Chúng tôi càng thêm yên tâm chờ ngày bầu cử”. Niềm vui ấy cũng là cảm nhận chung của nhiều người dân khi thấy cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa luôn sát cánh, hỗ trợ tận tình trong từng phần việc cụ thể.
Khi những lá cờ cuối cùng được chỉnh lại ngay ngắn, bảng niêm yết danh sách cử tri hoàn thiện, sân nhà văn hóa thôn như bừng sáng trong nắng chiều. Những dải băng rôn đỏ nổi bật giữa nền trời trong xanh, hàng ghế thẳng tắp hướng về khu vực bỏ phiếu, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh không chỉ làm nên diện mạo trang trọng cho điểm bầu cử mà còn góp phần củng cố niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân trước ngày bầu cử.
Là lực lượng đứng chân trên địa bàn ven biển, Đồn Biên phòng Xuân Hòa luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tham gia chuẩn bị bầu cử lần này là sự cụ thể hóa trách nhiệm của đơn vị trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống chính trị của nhân dân. Qua những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khẳng định hình ảnh người lính quân hàm xanh gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Ngày hội lớn của toàn dân đang đến gần. Trên dải đất ven biển Xuân Cảnh, sắc xanh áo lính hòa cùng sắc đỏ cờ Tổ quốc tạo nên bức tranh vừa bình dị, vừa giàu niềm tin. Và trong niềm tin ấy, có sự lặng thầm góp sức của những người lính Biên phòng, những “điểm tựa” vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, luôn đồng hành cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển, khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh.