Đồn biên phòng Cổ Chiên - 50 năm vững vàng nơi đầu sóng

Suốt nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) vẫn kiên trì bám dân, bám địa bàn, giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc để những đoàn tàu nối nhau vươn khơi bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới biển.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới biển.

Vững vàng nơi tuyến đầu giữ biển

Ngày 15/5/1976, Đồn 308 - tiền thân của Đồn Biên phòng Cổ Chiên ngày nay được thành lập tại Ấp 5, xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trước đây).

Những ngày đầu sau giải phóng, điều kiện vô cùng thiếu thốn: chưa có doanh trại, cán bộ, chiến sĩ phải ở nhờ nhà dân; địa bàn vùng sâu, giao thông cách trở, thiếu nước sinh hoạt, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng cũng chính trong những tháng năm gian khó ấy, nghĩa tình quân dân nơi tuyến biển được bồi đắp bằng sự sẻ chia chân thành, bằng tinh thần “đồng cam cộng khổ” của quân với dân.

Qua từng giai đoạn lịch sử, đơn vị lần lượt mang các phiên hiệu Đồn 308, Đồn 810, Đồn Biên phòng 602 và từ năm 2011 chính thức mang tên Đồn Biên phòng Cổ Chiên.

Dẫu tên gọi có đổi thay, nhưng phẩm chất người lính quân hàm xanh nơi đây vẫn vẹn nguyên: trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, kiên cường nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

z7822424677775-ba4654673b5714dae038fb6bf9a9b082.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên ngày đêm canh giữ vùng biển của Tổ quốc.

Nửa thế kỷ qua, đơn vị luôn duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, khai thác thủy sản trái phép; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển được phân công phụ trách.

Giữa mênh mông sóng nước, hình ảnh người lính biên phòng đã trở nên thân thuộc với ngư dân vùng biển. Trong những ngày biển động, khi tàu thuyền cần nơi neo đậu tránh trú; trong các tình huống cứu hộ, cứu nạn; hay trước mỗi chuyến biển dài, cán bộ, chiến sĩ lại xuống tận bến tàu tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản. Người lính quân hàm xanh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa bình yên của bà con nơi đầu sóng.

z7822424672095-76b64a162d77576299d12eabfd979754.jpg
Mô hình "xe cứu thương 0 đồng Biên phòng" hỗ trợ nhiều bệnh nhân vùng biên giới biển.

Nhận thức sâu sắc rằng giữ biển phải bắt đầu từ giữ lòng dân, Đồn Biên phòng Cổ Chiên luôn xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, nhiều mô hình dân vận thiết thực đã được triển khai, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của bà con đối với lực lượng biên phòng.

Xây “thế trận lòng dân” nơi vùng biển

Gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong trước đây thuộc diện đặc biệt khó khăn. Được Đồn Biên phòng Cổ Chiên hỗ trợ bò giống và xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc”, gia đình bà có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Xúc động khi nhắc đến những người lính biên phòng, bà Dung chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia cũng khó khăn lắm nhưng nhờ các anh, các chú Biên phòng hỗ trợ, cho nên gia đình tôi cũng thoát nghèo. Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn trước rất nhiều”.

Không riêng gia đình bà Dung, mô hình “Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn” đã tiếp thêm sinh kế cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phương, ngụ ấp An Thạnh cho biết, từ nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng mua bò giống, gia đình ông có thêm thu nhập, đời sống từng bước được cải thiện. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình quân dân sâu nặng, giúp nhiều hộ dân có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

5-52.jpg
Gia đình ông Phương được Đồn Biên phòng Cổ Chiên hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế.

Cùng với chăm lo sinh kế, Đồn Biên phòng Cổ Chiên còn đặc biệt quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Em Huỳnh Văn Phi, học sinh lớp 10A4, Trường trung học phổ thông Trần Trường Sinh, là một trong những học sinh được hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng từ phần lương đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Với Phi, sự đồng hành của các chú biên phòng không chỉ là nguồn động viên vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để em nuôi dưỡng ước mơ trở thành người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong tương lai.

Từ năm 2018 đến nay, chương trình đã tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo hiếu học khu vực biên giới biển, góp phần vun đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Những năm gần đây, diện mạo các xã ven biển Thạnh Phong, Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) có nhiều khởi sắc. Những tuyến đường bê-tông nối dài qua xóm ấp, cầu nông thôn được xây dựng, hệ thống đèn chiếu sáng và các tuyến đường cờ Tổ quốc được hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho vùng quê ven biển. Trong kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên.

z7822424673269-373b13bd65a5f7448c751b5d707e6439.jpg
Gia đình bà Dung được hỗ trợ xây dựng nhà để ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hải Phan Văn Bình, đánh giá: “Sự hỗ trợ, phối hợp giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng đã giúp cho tình đoàn kết giữa chính quyền, Đồn Biên phòng và nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn.

Qua đó, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực vùng biển của địa phương; đồng thời hỗ trợ xã trong chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”.

Hưởng ứng phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia làm đường, xây cầu, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, vận động xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm biên cương. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân nơi tuyến biển.

5-53.jpg
Đồn Biên phòng Cổ Chiên luôn quan tâm xây dựng "thế trận lòng dân" khu vực biên giới biển.

Song song với đó, đơn vị còn chú trọng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các mô hình như “Tổ tàu thuyền xung kích phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển” phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Không chỉ đồng hành với ngư dân trong những chuyến biển, Đồn Biên phòng Cổ Chiên còn chăm lo sức khỏe nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể. Mô hình “Xe cứu thương 0 đồng Biên phòng” đã kịp thời hỗ trợ vận chuyển người bệnh, nhất là các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng. Cùng với Trạm quân dân y kết hợp, mô hình đã trở thành điểm tựa của người dân vùng biển, góp phần tô thắm hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh.

z7822424667789-a9197683e24a6b88e168283493ddb2cc.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên tuyên truyền ngư dân về phòng, chống khai thác IUU.

Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cổ Chiên cho biết: “Lòng dân không tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ sự hiện diện thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn; từ tinh thần gần dân, hiểu dân, trọng dân, giúp dân; từ những việc làm thiết thực khi nhân dân gặp khó khăn. Khi nhân dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia, thế trận biên phòng toàn dân mới thực sự vững chắc.

Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cổ Chiên vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng bằng khen, giấy khen. Nhưng hơn cả những phần thưởng cao quý ấy là niềm tin yêu của nhân dân vùng biển dành cho người lính quân hàm xanh.

Chiều xuống trên vùng biển Cổ Chiên, những đoàn tàu lại tiếp tục vươn khơi, những con đường mới nối dài qua xóm ấp, những mái nhà nghĩa tình thêm ấm áp. Giữa mặn mòi sóng gió, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn lặng lẽ bám địa bàn, gần dân, hiểu dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Phát huy truyền thống 50 năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên hôm nay tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục cùng nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm