Đội tuyển Việt Nam với khát vọng gặt hái trái ngọt ngày đầu xuân

NDO -

Sau bảy trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào. Một kết quả tốt trước đội tuyển Trung Quốc là sự đền đáp xứng đáng với những quyết tâm và khát khao để lại dấu ấn tại đấu trường châu lục.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải tranh bóng cùng trung vệ Aaron Mooy của Australia. (Ảnh: VFF)
Tiền đạo Phạm Tuấn Hải tranh bóng cùng trung vệ Aaron Mooy của Australia. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã thử nghiệm một số gương mặt mới ở trận đấu trước tuyển Australia nhằm đem lại làn gió mới. Các cầu thủ mới phần nào chứng minh năng lực và có đóng góp lớn lao về chuyên môn, điển hình như tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Anh thể hiện khá xông xáo cũng như phát huy hiệu quả khả năng chạy chỗ. Nếu may mắn hơn, cựu cầu thủ Hổng Lĩnh Hà Tĩnh đã “bỏ túi” riêng mình bàn thắng đầu tiên trên cấp đội tuyển quốc gia.

Trận đấu sắp tới, đội tuyển sẽ đón chào sự trở lại của các trụ cột, đặc biệt là những người thi đấu trên hàng công. Văn Toàn và Tiến Linh đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, hai tiền đạo nằm trong danh sách bổ sung gồm Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn đã sẵn sàng tham gia trận đấu khi đã vắng mặt trong trận đấu với “Socceroos” do không kịp hoàn tất các thủ tục để xin visa theo quy định của Chính phủ Australia. Đáng tiếc thay, Quế Ngọc Hải, mảnh ghép tối quan trọng tại hàng phòng ngự sẽ vắng mặt trên sân Mỹ Đình do dương tính với Covid-19.

Về phần đội tuyển Trung Quốc, họ có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo sau khi trải qua chu kỳ không thực sự thành công với Li Tie, huyền thoại bóng đá nước này. Li Xiaopeng, vị thuyền trưởng mới hiện tìm cách giải quyết vấn đề và hoàn thiện đội bóng. Quãng thời gian làm việc quá ngắn khiến ông lẫn các học trò chưa kịp thích nghi với chiến thuật mới. Hệ quả, đội tuyển thất thủ ngay trên đất Nhật Bản với thế trận lép vế hoàn toàn.

Đội tuyển Việt Nam cần một trận cầu ấn tượng với Trung Quốc nhằm vượt qua thất bại trước Australia và tận hưởng trọn vẹn cảm xúc thăng hoa trong ngày đầu xuân năm mới. Vậy chúng ta cần giải đáp bài toán nào để trông chờ vào cơ hội giành điểm trước thầy trò Li Xiaopeng?

Công Phượng và Tuấn Hải, "song sát" mới nổi của đội

Trận đấu trước đội tuyển Australia vừa qua đánh dấu cột mốc đáng buồn khi đây là thất bại đậm nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy vậy, chuyến đi tới thành phố Melbourne cũng để lại cho đội nhiều bài học và tìm ra giải pháp cho cuộc tiếp đón gặp Trung Quốc. 

Phạm Tuấn Hải được coi như phương án dự phòng cho các cầu thủ có thâm niên trên đội tuyển như Văn Toàn, Tiến Linh hay Đức Chinh. Mặc dù vậy, anh đã chớp lấy thời cơ trong lúc ba chân sút trên vắng mặt vì lý do bất khả kháng. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Câu lạc bộ Hà Nội làm các hậu vệ tiếng tăm của “những chú chuột túi” vất vả chống đỡ bằng sức mạnh càn lướt và kỹ năng khai thác khoảng trống. Hơn thế nữa, sự tích cực trong khâu hỗ trợ phòng ngự là điểm cộng lớn tại cuộc chiến trước những đối thủ tầm cỡ. 

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho Tuấn Hải tỏa sáng rực rỡ, một người có tầm hoạt động rộng và cùng chia sẻ trọng trách gánh vác hàng công là điều vô cùng cần thiết. Rất có thể, người được “chọn mặt gửi vàng” là Công Phượng, đội phó đội tuyển Việt Nam.

Ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai là “thỏi nam châm” hút các hậu vệ, giúp người đá cặp thi đấu thuận lợi. Trong hiệp 1 trận đấu với tuyển Australia, Tuấn Hải tuy hoạt động xông xáo nhưng anh hiếm có không gian để chơi bóng. Kể từ khi ban huấn luyện tung Công Phượng vào sân ở hiệp 2, mặt trận tấn công của đội trở nên nhiều điểm nhấn và mối liên kết giữa hai con người cũ và mới được khắc họa rất rõ ràng. 

Sau AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam vẫn miệt mài tìm kiếm một trung phong cắm kế vị những gì mà hậu bối Anh Đức từng làm. Tiến Linh được kỳ vọng như người có thể khỏa lấp chỗ trống của đàn anh, nhưng phong độ gần đây của anh khá thất thường và sẽ mất một khoảng thời gian để lấy lại bản năng sát thủ. Với giây phút đáng nhớ trên thảm cỏ sân vận động Melbourne Rectangular, cặp song sát Tuấn Hải và Công Phượng là một gợi ý không tồi cho cuộc tiếp đón Trung Quốc tới đây.

Giành điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba

30 phút đầu hiệp 2 gặp Australia là khoảng thời gian mà đội tuyển Việt Nam chiếm thế thượng phong, liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Matt Ryan. Dẫu vậy, sự vô duyên trong những pha dứt điểm và sự mất tập trung của hàng phòng ngự là nguyên nhân lớn dẫn tới thất bại đáng buồn này. HLV Park Hang-seo có xu hướng triển khai chiến thuật lùi sâu với khối phòng ngự bê tông, nhưng các cầu thủ đã được yêu cầu đẩy cao đội hình trong trận chiến vừa rồi.

Giáp mặt với đối thủ hiện mất phương hướng và chưa thể vận hành nhuần nhuyễn như Trung Quốc, Việt Nam vốn sở hữu những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt có thể thi đấu phóng khoáng hơn. Trong khi đó, ở trận đấu mới nhất với Nhật Bản, Trung Quốc gặp tình trạng “đói bóng”. Thậm chí, các cầu thủ của Trung Quốc chỉ có hai pha dứt điểm không đi trúng cầu môn.

Trận đấu với Trung Quốc là cơ hội lớn để các chiến binh Việt Nam mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tài thao lược của HLV Park Hang-seo và sự đồng lòng của các cầu thủ là chìa khóa hướng tới mục tiêu giành điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba.