Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 34 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2016

Đội T&T và đội Petrosetco TP Hồ Chí Minh vô địch đồng đội nam và đồng đội nữ

Tối 12-5, trận chung kết đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 34 tranh Cúp PetroVietnam-Đạm Cà Mau 2016 đã phải lùi thời gian 30 phút do trận bán kết giữa đội T&T 1 và đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 kéo dài hơn bốn tiếng và kết thúc vào lúc hơn 18 giờ.

Trận chung kết nội dung đồng đội nữ giữa đội Petrosetco TP Hồ Chí Minh và đội Công an. Ảnh: DUY LINH
Trận chung kết nội dung đồng đội nữ giữa đội Petrosetco TP Hồ Chí Minh và đội Công an. Ảnh: DUY LINH

Mặc dù phải vắt sức thi đấu trận bán kết kéo dài hơn 240 phút và chỉ được nghỉ hơn 60 phút, nhưng đội T&T 1 không hề tỏ ra đuối sức. Tay vợt trẻ Nguyễn Trung Kiên (T&T 1) đánh trận mở màn với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường, đã chơi ngang ngửa với đương kim vô địch đơn nam Đinh Quang Linh. Trận đấu căng thẳng đến phút cuối, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (quận 3, TP Hồ Chí Minh). Sau khi hòa 2-2 và Quang Linh dẫn trước 10-7 ở séc thứ năm, Trung Kiên chơi đầy tự tin để gỡ hòa 10-10. Đặc biệt, khi bị dẫn 9-10, Trung Kiên bằng lối chơi phòng thủ hết sức kiên cường, đã giành điểm sau khi Quang Linh tung ra gần 20 cú giật tay phải sở trường để gỡ hòa 10-10. Sau đó, Quang Linh bằng sự già dặn kinh nghiệm đã thắng sát nút 12-10, đưa đội Quân đội 1 dẫn trước 1-0.

Trong trận đấu thứ hai, Á quân đơn nam Lê Tiến Đạt (Quân đội 1) bất ngờ “ngã ngựa” trước Anh Tú, tay vợt đang lên của đội T&T 1. Liên tục dẫn trước song với tâm lý bất ổn, Tiến Đạt để thua đáng tiếc 2-3 khiến đội Quân đội 1 bị gỡ hòa 1-1. Sang trận thứ ba, Tuấn Quỳnh tỏ ra già dơ hơn hẳn và thắng nhanh 3-0 trước Văn Nam. Thắng trận này, đội T&T 1 vươn lên dẫn 2-1.

Thi đấu trận thứ tư, sức ép dồn tất lên đôi vai của tay vợt trẻ Anh Tú của đội T&T 1 và buộc phải thắng mới hy vọng giành ngôi vô địch vì đồng đội Nguyễn Trung Kiên bị “chuột rút” cả hai chân, cho nên vẫn chưa thể đứng dậy. Với bề dày kinh nghiệm, Quang Linh dẫn trước đối thủ, tuy nhiên Anh Tú đã thi đấu xuất sắc. Học trò của tay vợt “tượng đài” Vũ Mạnh Cường bằng sức trẻ đã lần lượt gỡ hòa 1-1 rồi 2-2. Bước vào séc đấu quyết định, dưới sự chỉ đạo của Vũ Mạnh Cường, Anh Tú liên tục đánh bóng vào giữa bàn, sử dụng tốc độ nhanh vốn là lợi thế của tuổi trẻ làm “vũ khí” quyết định. Đọ sức về tốc độ, Linh đuối dần, thậm chí căng thẳng về tâm lý cho nên thường xuyên đánh hỏng. Ở séc cuối này, Anh Tú chiếm lợi thế, liên tục dẫn điểm để thắng 11-5 ở séc cuối, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-2, đưa đội T&T 1 thắng chung cuộc 3-1. Lần đầu tiên đội T&T đã đánh bại đội Quân đội trong một trận chung kết đồng đội ở Giải vô địch quốc gia, đoạt ngôi vô địch. Với huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường, đây là một kỷ niệm khó quên sau chín năm dẫn dắt các tay vợt T&T 1, đặc biệt Anh Tú là cây vợt trẻ trưởng thành từ sự đào tạo trực tiếp của tay vợt từng được xem là “tượng đài” của bóng bàn Việt Nam khi đã hai lần vô địch SEA Games.

Trước đó ở bán kết, đội T&T 1 thắng nhọc nhằn đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 với tỷ số 3-2, còn đội Quân đội 1 thắng dễ đội Quân đội 2 với tỷ số 3-0.

★ Trong trận chung kết đồng đội nữ, đội Công an nhân dân một lần nữa không thể đánh bại đương kim vô địch Petrosetco TP Hồ Chí Minh. Mỹ Trang chỉ để thua một séc duy nhất trong trận ra quân gặp Phan Hoàng Tường Giang để giành thắng lợi 3-1. Nguyễn Việt Linh của Công an nhân dân giành lại thế cân bằng sau khi thắng nhanh Thanh Trúc 3-0. Tuy nhiên ở cả hai trận còn lại, đội chủ nhà đều thắng nhanh 3-0, Thanh Thư thắng Hương Chi và Mỹ Trang thắng Việt Linh giúp đội Petrosetco TP Hồ Chí Minh dễ dàng bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trước đó, đúng như dự đoán, ở trận bán kết, đội nữ Hà Nội đã phải gặp đương kim vô địch Petrosetco TP Hồ Chí Minh ở bán kết và cuộc đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Mỹ Trang vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội với hai trận toàn thắng trước Thu Hà và Nguyễn Thị Nga cùng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, do hai đồng đội của Mỹ Trang là Thanh Thư và Thanh Trúc đều để thua khiến hai đội phải quyết đấu trận thứ năm. Ở trận đấu này, Thanh Thư gặp tay vợt chuyên cắt bóng Thu Hà. Huấn luyện viên Mai Thy của đội Petrosetco TP Hồ Chí Minh tỏ ra lúng túng trong chỉ đạo khi Thu Hà cắt bóng phòng thủ bằng mặt vợt gai khiến Thanh Thư gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, Mỹ Trang đã mách nước cho đồng đội bình tĩnh gò bóng chờ cơ hội, chính chiến thuật hợp lý này giúp Thanh Thư đã vượt qua Thu Hà với tỷ số sát nút 3-2 đưa đội Petrosetco TP Hồ Chí Minh vào chung kết, đội Hà Nội nhận tấm Huy chương đồng. Trong trận bán kết còn lại, đội Công an nhân dân thắng 3-0 trước đội Quân đội.

Hôm nay 13-5, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 34 tranh Cúp PetroVietnam-Đạm Cà Mau năm 2016 bắt đầu thi đấu các nội dung đánh đôi. Ban tổ chức Giải cảm ơn nhà tài trợ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.