Đội ngũ y tế bám bản vì dân

Những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Pắc T a (tỉnh Lai Châu) đã kiên trì bám bản, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc trong công tác chăm sóc sức khỏe. Bằng sự tận tâm và gần gũi, họ trở thành điểm tựa tin cậy của người dân xã vùng cao.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Pắc Ta.
Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Pắc Ta.

Năm 2009, bác sĩ Hà Văn Cảnh lên Lai Châu nhận nhiệm vụ Giám đốc Trạm Y tế xã Pắc Ta. Khi đó địa bàn xã Pắc Ta còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn; tập quán chữa bệnh bằng biện pháp cúng bái, mời thầy mo vẫn khá phổ biến trong đời sống người dân.

Để thay đổi nhận thức của bà con nơi đây, bác sĩ Cảnh cùng đồng nghiệp kiên trì tuyên truyền lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe, phòng dịch bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn. Không chỉ khám và điều trị bệnh, các bác sĩ, y tá còn trực tiếp đến từng bản vận động, giải thích để dân hiểu rõ lợi ích của việc thăm khám tại cơ sở y tế. Nhờ sự gần gũi, chân thành, niềm tin của người dân với đội ngũ y tế từng bước được củng cố. Khi ốm đau, nhiều người đã chủ động đến trạm y tế khám, chữa bệnh.

Sau nhiều năm công tác tại xã vùng cao, gắn bó với dân, bác sĩ Cảnh rút ra kinh nghiệm quý báu: “Làm nghề y ở miền núi không chỉ là khám, điều trị bệnh mà còn phải làm tốt công tác dân vận, truyền thông để thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân. Khi cán bộ y tế kiên trì vận động, gần gũi chăm sóc sẽ giúp bà con dần từ bỏ tập quán lạc hậu, chủ động tìm đến cơ sở y tế thay vì mời thầy mo cúng bái...”.

Cùng với bác sĩ Cảnh, dược sĩ Kiều Thị Giang là một trong những người có thời gian công tác lâu năm nhất tại đây. Chị Giang lên Pắc Ta từ năm 1992, khi đó Pắc Ta vẫn thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai. Làm dược sĩ lâu năm, thường xuyên tiếp xúc cho nên chị Giang hiểu cái khổ, cái khó bởi phong tục lạc hậu, đời sống nghèo của người dân nơi đây. Vì vậy, mỗi lần cấp thuốc, chị luôn cố gắng gần gũi, nhẹ nhàng giải thích để bà con thấy được cái lợi, cái tốt của việc đến khám, chữa bệnh ở cơ sở y tế.

Mưa dầm thấm lâu, nhận thức người dân cũng dần thay đổi. Chị Giang cho biết: “Giờ đây, từ tiêm phòng, sinh đẻ đến chăm sóc sức khỏe thường xuyên, người dân đều chủ động đến thăm khám, y, bác sĩ không còn phải thường xuyên xuống bản vận động như trước kia”. Sự thay đổi trong nhận thức của người dân được thể hiện rõ qua chia sẻ của bà Lò Thị Nghê ở bản Pắc Ta: “Trước đây, mỗi khi ốm đau gia đình lại mời thầy mo về cúng bái, lúc ấy chỉ biết phong tục từ cha ông để lại như vậy thì mình theo. Lần nào cúng bái cũng mất cả mấy ngày, mất trâu, mất lợn tốn kém mà bệnh không khỏi. Giờ thì bỏ cúng bái rồi, có bệnh đi khám, cần thuốc gì ra trạm y tế. Bản mình nhiều năm nay cũng không còn ai cúng bái khi có bệnh như trước kia...”.

Trước khi sáp nhập, Trạm Y tế xã Pắc Ta có 7 cán bộ phụ trách 9 thôn, bản rất vất vả. Từ ngày 1/1/2026, đơn vị chuyển về trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Pắc Ta, số y, bác sĩ được tăng cường (hiện trạm có 22 người). Với sự thay đổi nhận thức, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân cũng dễ dàng hơn.

Theo bác sĩ Lò Văn Thanh, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Pắc Ta, hiện nay, tuy cơ sở vật chất của trạm vẫn còn nhiều khó khăn; trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh còn thiếu thốn..., nhưng với sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ ở Pắc Ta, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, mang lại niềm tin cho đồng bào vùng cao.

Có thể bạn quan tâm