
Lễ hội Las Fallas được tổ chức từ ngày 15 đến 19/3 hằng năm, đánh dấu sự kết thúc một mùa đông lạnh lẽo và chào đón những ngày xuân ấm áp. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giới chức thành phố Valencia đã lùi thời điểm khai mạc lễ hội đến ngày 1/9.

Nhiều falla (hình nộm) được làm phỏng theo các thần thoại, lịch sử, các nghệ sĩ nổi tiếng, các nhân vật trong phim hoạt hình với sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Năm nay, có khoảng 750 hình nộm được trưng bày tại lễ hội.
Tại khu vực trung tâm của lễ hội, những hình nộm đặt trước tòa nhà nào thường có chiều cao tương đương với tòa nhà đó.

Một du khách chụp ảnh selfie trên phố Convento de Jerusalén.

Falla cụ bà Concha Garcia Zaera, 91 tuổi, cũng được dựng tại lễ hội năm nay. Đây là nữ họa sĩ đã “càn quét” Instagram trong nhiều năm với những bức vẽ tuyệt vời trên Microsoft Paint.
Các falla được trưng bày trên các đường phố Valencia. Sau đó, được đốt vào ngày cuối cùng của lễ hội trong 1 đống lửa được gọi là "Cremà".

Đến với Las Fallas, du khách còn có dịp ngắm những phụ nữ Valencia duyên dáng, quý phái, trong các bộ trang phục truyền thống tham gia nghi lễ dâng hoa lên Đức mẹ Đồng trinh Maria.

Phụ nữ Valencia chuẩn bị những bộ tóc cầu kỳ trước giờ diễu hành.

Năm nay, nghi lễ dâng hoa lên Đức mẹ Đồng trinh Maria vẫn được tiến hành, song không có đông đảo dòng người xếp hàng như truyền thống, nhằm đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19..
Những người tham gia diễu hành dâng hoa lên Đức mẹ Đồng trinh Maria phải đeo khẩu trang và bảo đảm giữ khoảng cách 1,5m.

Chiếc áo choàng được người dân địa phương dệt bằng hoa hồng.