Liverpool:

Đoàn kết là sức mạnh


Tiền vệ của Liverpool, Harry Kewell, đã tuyên bố rằng, anh sẽ tiếp tục tạo niềm tin với HLV Rafa Benitez, bằng việc sẵn sàng ra sân thi đấu trong tất cả các trận tới, bất chấp sự đau đớn từ chứng thoát vị. Tiền vệ người Australia đã nhận được những đề nghị về một cuộc phẫu thuật nhằm giải quyết triệt để vấn để về căn bệnh đã hành hạ anh suốt thời gian qua, nhưng vẫn quyết tâm ra sân thi đấu, bất chấp mọi rủi ro.

Trước đó, HLV của ĐT Australia, ông Frank Farina đã tuyên bố rằng, ngôi sao của ông cần được phẫu thuật và Liverpool không nên quá tận dụng tài năng của cầu thủ 27 tuổi này. Thậm chí, người đại diện của Kewell, Bernie Mandic, còn "kêu cứu" trên báo chí vùng Merseytside về việc, thân chủ của ông bị khước từ cơ hội phẫu thuật và "buộc phải ra sân khi vẫn đang chấn thương".

HLV Benitez của Liverpool đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc đó, đồng thời phản công lại bằng tuyên bố: "Tôi là người hiểu rõ cầu thủ nhất, chứ không phải các HLV ĐTQG hay các đại diện". Theo nhận định từ các bác sĩ tại Anfiled, Harry Kewell sẽ không cần một cuộc phẫu thuật nào hết, và chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút, cầu thủ này sẽ sớm lấy lại 100% sức khỏe để chơi bóng. Và dĩ nhiên, Kewell tin vào điều đó.

"Tôi không phải là một bác sĩ, những tôi tin vào họ", Kewell phát biểu, "Tôi, chính tôi mới là người quyết định sẽ cần một cuộc phẫu thuật hay không, chứ không phải là ai khác. Trên thực tế, tôi chưa thực sự có được 100% phong độ, nhưng đó chỉ là di chứng của chấn thương háng đã khiến tôi rời xa sân cỏ trong một thời gian dài. Chỉ cần HLV Benitez đã nói rằng, ông tin rằng tôi sẽ đá tốt, và chỉ cần thế thôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng".

Liverpool đã phải đối mặt với những ca chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, và đã có nhiều người cho rằng Benitez luôn cố gắng tận dụng mọi nhân lực có thể, bất chấp những rủi ro có thể đến với họ. Nhưng HLV người Tây Ban Nha nói: "Là một huấn luyện viên, tôi luôn muốn những người vào sân phải có được sức khỏe tốt nhất, Liverpool sẽ chơi ra sao, nếu như những cầu thủ thi đấu với thể lực kém. Bên cạnh đó, tôi cũng là một con người, tôi không bao giờ muốn các học trò phải nén đau để ra sân. Về trường hợp của Kewell, anh ấy không quá mệt và tôi nghĩ rằng anh ấy cũng không đến nỗi quá ích kỷ để ngồi ngoài sân khi đội bóng thiếu người. Không phải ai cũng sẵn sàng như thế và tôi hài lòng".

Bóng đá là một môn thể thao tập thể và các HLV thường không bao giờ dung túng cho những hành vì ích kỷ. Benitez hiểu rằng tiền vệ chạy cánh của ông, với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn muốn ra sân và cống hiến vì các CĐV, và cũng vì chính mình. Dựa trên cơ sở đó, nhà cầm quân tới từ xứ đấu bò đã quyết định để Kewell ra sân.

Kewell cũng đã thừa nhận rằng, anh sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để được chơi bóng. Tiền vệ quốc tế người Australia đã tỏ ý muốn có mặt trong trận chung kết Carling Cup được dự báo trước là rất khó khăn với Chelsea vào Chủ nhật tới. Nhưng ông Benitez cũng đã tuyên bố, Kewell không nhất thiết phải ra sân vào cuối tháng này nếu cảm thấy không khỏe. Đó có thể xem là một động thái "tình người" và rất hiểu biết của HLV Liverpool, người đã phải chịu khá nhiều sức ép trước những thành tích kém cỏi của "Quỷ đỏ" vùng Merseyside thời gian qua.

"Một người vì tất cả tất cả vì một người" - khẩu hiệu đó đã, đang và sẽ khiến Liverpool mạnh mẽ hơn, chí ít là về tinh thần trong chặng đường khó khăn phía trước. Có thể xem đó là một lời giải thích xác đáng cho màn trình diễn ấn tượng mà Liverpool đã thể hiện trước Leverkusen hôm thứ Ba vừa qua, trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng về lực lượng và bị đánh giá thấp hơn.

Có thể bạn quan tâm