Việc có điện, có sóng điện thoại, cùng với định hướng phát triển cây sa nhân, chăn nuôi đại gia súc mà lãnh đạo xã đề ra, hứa hẹn mở ra tương lai tươi sáng hơn cho Tia Ma Mủ, vùng đất xa ngái nơi ven trời Tây Bắc.
Bản Tia Ma Mủ nằm cách trung tâm tỉnh Lai Châu hơn 200 km, là một trong những bản khó khăn nhất ở địa phương hiện nay. Năm 2012 có dịp đến đây, khi đó Tia Ma Mủ không có đường giao thông, chúng tôi phải di chuyển ròng rã hai ngày bằng cả xe máy và đi bộ mới đến được bản Nậm Ngà.
Từ Nậm Ngà tiếp tục lội bộ dọc suối thêm nửa ngày đường mới đến được Tia Ma Mủ. Lúc đó, bản chỉ có hơn 40 hộ dân, 100% là hộ nghèo. Ngoài hai điểm trường tiểu học và mầm non được dựng tạm theo kiểu kiến trúc “chuồng trâu”, còn lại bản không có điện, không đường, không sóng điện thoại và không có những dịch vụ thiết yếu khác...
Sau 14 năm, chúng tôi trở lại Tia Ma Mủ đúng dịp lễ đóng điện công trình cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, Tia Ma Mủ là một trong ba bản “trắng điện” cuối cùng của tỉnh Lai Châu được cấp điện lưới trong đợt này.
Trong ngày lễ, cùng niềm vui chung của chính quyền và các đơn vị, 86 hộ dân trong bản hết sức phấn khởi. Từ nay, họ không còn sống trong cảnh chập chờn đèn dầu và nguồn điện từ các máy thủy điện nhỏ thiếu ổn định; việc có điện lưới đồng nghĩa với có sóng điện thoại, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, phục vụ sản xuất và ổn định cuộc sống.
Theo ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, dự án cấp điện cho bản Tia Ma Mủ có tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỷ đồng. Mặc dù triển khai trong điều kiện địa hình, giao thông đặc biệt khó khăn, thời gian hoàn thiện thủ tục và thi công chỉ trong 6 tháng, nhưng với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ rút gọn quy trình lựa chọn nhà thầu đến kiểm soát thi công, huy động nhân lực, vật tư hợp lý. Nhờ đó, công trình hoàn thành, cấp điện sớm hơn kế hoạch 60 ngày, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Trong câu chuyện với Trưởng bản Giàng A Trừ, tôi hiểu hơn niềm mong mỏi về ánh sáng của điện lưới, của sóng điện thoại, của văn minh, tri thức. Trưởng bản Giàng A Trừ chia sẻ: “Ngày trước, bản có hơn 40 hộ dân, 100% là hộ nghèo. Giờ ô-tô đã vào tận bản, số hộ tăng lên 86 hộ, số hộ nghèo chỉ còn 20%. Trước kia không có điện, cả bản không có thiết bị điện nào. Những năm gần đây, có đường giao thông, một số hộ mua máy thủy điện nhỏ nhưng chỉ đủ thắp sáng, sạc điện thoại nhưng nguồn điện không ổn định, mưa gió là mất điện. Điện thoại có nhưng muốn gọi phải đi bộ hơn 2 km lên đồi mới có sóng; ai không muốn đi bộ "vớt" sóng thì chạy xe máy hơn 10 km ra gọi nhờ sóng của bản Nậm Ngà. Cả bản chỉ có hai nhà sử dụng điện năng lượng mặt trời, nhưng cũng chỉ đủ thắp sáng và chạy tủ lạnh. Giờ có điện lưới ổn định, bà con chắc chắn sẽ mua sắm thiết bị điện phục vụ sinh hoạt, nhất là ti-vi. Có điện, có sóng điện thoại thì việc học hỏi, tiếp cận thông tin cũng thuận lợi hơn, tương lai sẽ tốt hơn”.
Chung niềm vui với Trưởng bản Giàng A Trừ và người dân, ngày điện về bản, thầy và trò ở hai điểm trường mầm non, tiểu học được đón nhận những món quà ý nghĩa thiết thực từ Nhóm thiện nguyện Nụ cười Lai Châu. Những chiếc tủ bảo ôn, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, máy lọc nước... là những vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của cả thầy và trò.
Cô giáo mầm non Lý Gió Nu xúc động chia sẻ: “Điểm trường có 4 cô giáo, 55 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Hằng ngày, ngoài dạy học, chúng tôi còn phải lo bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Do đường xa, mỗi đầu tuần chúng tôi phải mang thực phẩm vào cho cả tuần. Trước đây, thực phẩm gửi nhờ tủ lạnh nhà trưởng bản, đến bữa mới lấy về nấu. Giờ có các thiết bị điện, việc bảo quản, chế biến thuận lợi hơn, chúng tôi đỡ vất vả, bữa ăn và giấc ngủ của các cháu cũng bảo đảm hơn”.
Bản Tia Ma Mủ giờ đã có đường giao thông, có trường, có điện, có sóng điện thoại cùng với những điều kiện cơ bản để ổn định đời sống cho 86 hộ dân. Thời gian tới, lãnh đạo xã đã thống nhất định hướng hỗ trợ người dân phát triển cây sa nhân tím, chăn nuôi đại gia súc và bảo vệ rừng.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Tổng Nguyễn Việt Hòa, với nguồn lương thực ổn định từ hơn 40 ha ruộng, nguồn thu hằng năm từ dịch vụ môi trường rừng (gần 20 triệu đồng/hộ/năm), cùng định hướng mở rộng diện tích trồng cây sa nhân (hiện có hơn 5 ha) và phát triển nhân rộng đàn trâu, bò hơn 200 con, tin tưởng bà con sẽ có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tương lai sẽ tươi sáng hơn.