Nhờ có sự vào cuộc, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương, gần 1 tuần sau ngày cơn lũ quét tràn qua (đêm 10/5), đến nay các gia đình ở bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã dần ổn định cuộc sống.
5 giờ sáng nay, 7/5, phía góc đường giáp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 đã ken kín người. Chẳng ai bảo ai, mọi người bắt đầu cất tiếng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"... Một rừng cờ bắt đầu tung bay cùng dàn đồng ca chờ đón lễ kỷ niệm tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Vài giờ trước Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5, hàng nghìn người đã có mặt chờ đón trên đường phố Điện Biên Phủ, có đoàn thậm chí thức trắng đêm.
Trong khoảnh khắc, bầu trời thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) rực sáng bởi màn bắn pháo hoa tầm cao trong sự phấn khích của hàng vạn người dân và du khách.
Tối 5/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam tổ chức bàn giao Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và triển khai các hoạt động của Năm du lịch quốc gia, lượng hành khách đi/đến Điện Biên tăng mạnh trong những ngày qua, có ngày lượng khách qua Cảng hàng không Điện Biên tăng gấp 5 lần ngày thường.
Nổi bật trong đoàn diễu binh Tổng duyệt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), những bóng hồng trong khối diễu binh nữ gây ấn tượng với người dân và du khách bằng vẻ ngoài tươi tắn, mạnh mẽ.
Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thành công trong công tác bảo đảm hậu cần góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. Trong đó vận tải thô sơ đã trở thành nét độc đáo, sáng tạo của quân và dân ta khi tiến hành trận quyết chiến, chiến lược này.
Trong khuôn khổ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 11 chiếc trực thăng của không quân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay nhiều vòng trên bầu trời Điện Biên.
Để không bỏ lỡ lễ tổng duyệt hoành tráng, hàng trăm người dân thành phố Điện Biên Phủ đã dậy từ sớm, túc trực ngoài sân vận động tỉnh Điện Biên, chờ xem diễu binh, diễu hành.
Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ các tỉnh, thành phố của miền bắc, hàng vạn thanh niên, trong đó nòng cốt là những người lính đã từng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” một lần nữa lại vững tay cuốc, chắc tay cày cùng xây dựng tương lai mới cho mảnh đất phên dậu Tổ quốc.
Hàng nghìn ngọn nến tri ân đã được đồng loạt thắp lên trên 4 nghĩa trang lớn của tỉnh Điện Biên để tri ân các anh hùng, chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Chiều 4/5, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và tham gia kháng chiến chống Pháp, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Sáng 4/5, bà Phạm Thị Thuận, 69 tuổi ở Tổ dân phố 4 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi chuẩn bị cơm nước cho gia đình, bà vội vã chạy xe ra phía trước cửa Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để tiếp nước miễn phí cho du khách tới thành phố dịp này.
Cánh đồng Mường Thanh vẫn trải rộng, như những tấm chiếu cỡ lớn màu xanh xếp ngay ngắn trong lòng bình địa. Chạy xe giữa thảm lúa vào độ trổ đòng, hít đầy ngực hương sữa mới của vụ mùa, chúng tôi chợt thấy xôn xao. Cánh đồng này, con đường này, mảnh đất này… chính là thành quả hữu hình nhất của mồ hôi, máu và nước mắt của những cư dân các “thôn, làng” bộ đội dựng xây nên.
Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Trần Đức Liệu (65 tuổi) lặn lội từ Mỹ Lộc, Nam Định lên thăm nghĩa trang Điện Biên. Nơi đây, chú của ông, cụ Trần Đức Bản đã nằm lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi.
Nhằm kịp thời hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Phòng Hậu cần và một số đơn vị chuẩn bị hơn 1.600 suất ăn đêm khuya, sáng sớm gửi tặng cán bộ, chiến sĩ tại các điểm chốt chặn…
Thời gian qua, tỉnh Điện Biên quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Điện Biên Phủ để xứng tầm là đô thị đầu tàu và vị thế chiến thắng Điện Biên Phủ, nỗ lực phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 2.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bằng việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang ủng hộ vật chất, tinh thần gửi đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang hằng ngày tập luyện.
“Ông tôi là chiến sỹ Điện Biên” là câu chuyện kể về thế hệ thứ ba - những người sinh ra và lớn lên cùng các nhân chứng sống của lịch sử. Chính trải nghiệm này đã ảnh hưởng lên cách họ trưởng thành và gắn bó với gia đình, dân tộc, đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 2/5, tại bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), huyện Điện Biên Đông long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình lưới điện nông thôn cho nhân dân bản Háng Lia. Đồng thời công bố hoàn thành chương trình "Bừng sáng Điện Biên" với kết quả 100% bản trong toàn huyện được đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn.
Tháng 5/1960, bà Trần Thị Hoa ở Gia Viễn, Ninh Bình xấp ngửa, xách túi áo quần đón xe tải ngược lên Tây Bắc. Mất đúng nửa tháng vừa đi, vừa chờ, bà mới gặp được chồng lúc ấy đang làm nông binh tại Điện Biên. Vài tháng sau, chị Bùi Thị Hạnh cất tiếng khóc chào đời, trở thành thế hệ hậu duệ đầu tiên của những người… đi dựng xây phân trường Mường Ảng.
Trong kế hoạch phát triển nông trường Quân đội Điện Biên năm 1958, 1 đại đội độc lập đã được lệnh hành quân ngược về Mường Ảng để giúp đồng bào địa phương khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Dưới chân đèo Tằng Quái, một hành trình vượt nắng, thắng mưa nhằm chinh phục tự nhiên cũng đã được bắt đầu.
Nắng từ đỉnh đồi gay gắt hắt xuống lòng chảo Điện Biên, khiến không khí trở nên oi bức. Từ phía Tây Trang, gió Lào cũng ngùn ngụt lùa về bỏng rát. Vừa lau mồ hôi, cựu binh Trần Quang Hữu vừa nheo nheo mắt, nhìn đăm đăm vào khoảng đất đầy cỏ voi và lởm chởm những hố mìn tại C17 mà anh và đơn vị được phân về. Một màu xám xịt, u ám trải dài ra trước mắt người “nông binh” trẻ vừa được làm lễ… hạ sao.
Chiều 26/4, sau 3 ngày hành quân và tổ chức hàng loạt hoạt động an sinh xã hội ở nhiều địa phương, 550 đại biểu thuộc các đoàn Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã hội quân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Trong khuôn khổ Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lần thứ 5 - năm 2024, sáng 26/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), các đại biểu đã tham gia chuỗi hoạt động tham quan địa chỉ đỏ, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Nhiều năm qua, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Điện Biên tạo nhiều dấu ấn. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 153 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và 3 xã sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Tối 25/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ tuyên dương “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ 5, năm 2024.
Tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), trong không khí thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc đã nghiêm trang cất lời hát vang Quốc ca và thực hiện một Lễ chào cờ chủ quyền.
"Cùng nấu, cùng ăn, cùng chơi với các em", đó là phương châm của chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" năm 2024, diễn ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) sáng 25/4.