<p>Vụ bạo hành trẻ em ở Quảng Ngãi</p>

Đề nghị tước quyền cha, mẹ nuôi bé Phi

NDO - NDĐT- Sáng 16-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi tổ chức họp bàn biện pháp xử lý vụ bạo hành trẻ em đối với bé Nguyễn Thục Phi tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Đây là vụ bạo hành dã man đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Trung đều lên án hành vi đánh đập dã man của ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến đối với em Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành.

Theo bác sĩ Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, qua gần sáu ngày điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, hiện nay tình hình sức khỏe của bé Phi đang dần hồi phục, tinh thần ổn định dần, người lạ đến thăm đã nói chuyện với cháu được. Tuy nhiên, các vết thương do đánh, đấm mạnh trên mặt, trên lưng vẫn còn sưng, bầm nên có điều trị, chăm sóc đặc biệt cũng phải mất một thời gian khá dài mới có thể ra viện được.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia đề xuất biện pháp xử lý của các sở, ngành và chính quyền địa phương, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Trương Đình Đức kết luận: Đề nghị các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ hành hạ trẻ em của ông Mùi, bà Yến ra khởi tố vụ án theo Điều 110, Bộ luật Hình sự.

Chiều 14-2, ông Mùi đã bị công an huyện Nghĩa Hành bắt khẩn cấp và tạm giam để điều tra. Trong khi đó, bà Yến vẫn còn đang ở bệnh viện, nơi bé Phi điều trị.

Trước mắt, đề nghị chính quyền địa phương cử người chăm sóc, nuôi dưỡng bé Phi trong thời gian đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để tránh áp lực của gia đình trong khi bé Phi đang bị hoảng loạn tinh thần.

Khi bé Phi điều trị ổn định, xuất viện sẽ được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi để chăm sóc, nuôi dưỡng. Trung tâm sẽ làm các thủ tục cho cháu chuyển trường từ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành về nhập học tại một trường ở TP Quảng Ngãi.

Các sở, ngành cũng thống nhất đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan pháp luật xem xét tước quyền cha, mẹ nuôi của ông Mùi, bà Yến đối với bé Phi nhằm bảo đảm quyền sống và học tập ổn định của cháu sau này.

Như báo Nhân Dân đã đưa tin, bé gái Nguyễn Thục Phi, sinh năm 2003, ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã bị cha, mẹ nuôi Nguyễn Mùi và Đoàn Thị Hồng Yến hành hạ, đánh đập dã man trong nhiều tháng qua khiến em phải nhập viện.

Theo bà con hàng xóm, từ tháng 6-2010 đến nay, bé Phi bị ăn đòn thường xuyên. Ông Mùi đã dùng cả dây điện, có lúc que sắt đánh bé Phi rất dã man. Sau mỗi lần đánh đập, ông Mùi thường cởi hết quần áo của em rồi xích ở chuồng gà phía sau nhà qua đêm tới sáng. Có lúc bé Phi đói quá phải qua nhà hàng xóm xin cơm ăn.

Đặc biệt, trong trận đòn “thừa chết thiếu sống” của cha, mẹ nuôi vào chiều 10-2-2012 chỉ vì gia đình nghi cháu lấy cắp 500 nghìn đồng để mua sách, vở đi học, bé Phi đã phải nhập viện cấp cứu sau đó một ngày trong tình trạng có nhiều vết bầm tím, mắt, miệng sưng húp, tinh thần hoảng loạn.

Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã gửi tiền về ủng hỗ cho bé Phi theo địa chỉ: Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi, tài khoản: 0271000642430 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quảng Ngãi.

Một bé gái ở Quảng Ngãi bị hành hạ dã man