Dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16/3, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968-16/3/2026).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính dâng hương trước Tượng đài Sơn Mỹ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính dâng hương trước Tượng đài Sơn Mỹ.

Tại lễ tưởng niệm, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; thân nhân các gia đình bị thảm sát cùng các nạn nhân may mắn sống sót trong vụ thảm sát cùng đông đảo người dân, du khách và học sinh dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương, dâng hoa lên trước Tượng đài Sơn Mỹ, tưởng nhớ 504 đồng bào vô tội đã ngã xuống trong ngày 16/3/1968, nguyện cầu hương hồn các nạn nhân bị sát hại an nghỉ ngàn thu.

Đọc diễn văn tưởng niệm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung nhấn mạnh, lễ tưởng niệm 504 người dân đã mất trong vụ thảm sát tại Sơn Mỹ là sự kiện thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống yêu nước thông qua tình yêu chuộng hòa bình của người dân Sơn Mỹ, Quảng Ngãi nói riêng và của nhân dân Việt Nam nói chung, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cao đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

ndo_br_z7624610947869-01abccd614d6f5e1dc79497076e94057.jpg
Đài tưởng niệm các nạn nhân tại Sơn Mỹ.

Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, Sơn Mỹ đã hồi sinh, hòa cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, của đất nước trong khát vọng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Người dân Sơn Mỹ, những người mang trên thân mình vết thương của chiến tranh đã chọn một điều phi thường: “tha thứ mà không quên”; “khép lại mà không xóa bỏ”. Đó là tấm lòng “vị tha và nhân hậu” - một biểu tượng của tâm hồn Việt Nam biết đau thương nhưng không nuôi dưỡng hận thù; biết khép lại quá khứ trong sự bao dung. Đó không phải là sự yếu đuối, đó là sức mạnh của một dân tộc đã đi qua lửa đạn và vẫn chọn hướng về phía ánh sáng”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung bày tỏ.

ndo_br_z7624685985522-b01f7a3fb26e266e48010ad36a2072b3.jpg
Các đại biểu tham quan tại Nhà trưng bày của Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật, tư liệu về vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Từ những đau thương, Sơn Mỹ đã trở thành địa chỉ của khát vọng hòa bình, là nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, để từ mảnh đất đau thương này, một thông điệp mạnh mẽ được phát đi “không bao giờ lặp lại”.

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu và du khách đã tham quan tại Nhà trưng bày của Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nơi lưu giữ 117 hình ảnh sự kiện lịch sử và gần 300 hiện vật, tư liệu về vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Có thể bạn quan tâm