Đại diện Nhật Bản lọt vào chung kết FIFA Club World Cup

NDO -

NDĐT – CLB bóng đá Nhật Bản Kashima Antlers đã trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA Club World Cup sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước nhà vô địch Nam Mỹ Atletico Nacional (Colombia) ở trận bán kết thứ nhất diễn ra trên SVĐ Yokohama ngày 14-12.

Yuma Suzuki ghi bàn thắng thứ ba cho Kashima Antlers. Ảnh: Reuters
Yuma Suzuki ghi bàn thắng thứ ba cho Kashima Antlers. Ảnh: Reuters

>>> FIFA Club World Cup: Kỷ lục đang chờ Real Madrid thiết lập

Bàn thắng mở tỷ số đến với Kashima ở phút 33 nhờ sự xuất sắc của Shoma Doi trên chấm 11m. Lần đầu tiên được sử dụng trong một trận đấu của FIFA, công nghệ “bằng chứng video” đã mang về cho đội chủ nhà một quả phạt đền sau khi xác định tiền đạo Orlando Berrio của Atletico phạm lỗi quèo chân hậu vệ Daigo Nishi trong vòng cấm.

Yasushi Endo nhân đôi cách biệt cho Kashima sau 83 phút thi đấu. Tiền vệ này đã tận dụng pha lao ra chộp bóng hụt của thủ thành Franco Armani để tung cú đánh gót điệu nghệ đưa bóng vào lưới trống, qua đó giúp đội bóng của mình vươn lên dẫn trước 2-0.

Pha lập công muộn của Endo đã khiến tinh thần các cầu thủ Atletico sa sút nghiêm trọng, tạo điều kiện để cầu thủ vào sân thay người Yuma Suzuki ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho Kashima với cú đệm bóng nhẹ nhàng ở cự li gần sau đó hai phút.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Masatada Ishii của Kashima hạnh phúc chia xẻ: “Tôi rất vui khi đội bóng của mình đã không để bị thủng lưới. Atletico chơi tấn công rất tốt, song chúng tôi đã thi đấu kiên trì, bền bỉ, và giờ đây chúng tôi đã lọt vào chung kết”.

“Chúng tôi đang hướng tới một chiến thắng cuối cùng trong trận chung kết. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì toàn thể người dân Nhật Bản,” ông cho hay.

Đây là lần thứ ba trong bảy năm qua, một đại diện của bóng đá Nam Mỹ thất bại trong việc giành tấm vé vào chung kết FIFA Club World Cup.

Atletico là đội chơi tốt hơn, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, và có 24 cú sút trúng đích về phía cầu môn của Kashima; trong khi đó, đội bóng Nhật Bản chỉ có được 10 cú sút trúng đích.

Tuy nhiên, đội khách đã không thể vượt qua được thủ môn kỳ cựu Hitoshi Sogahata, người sau đó đã được trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

Thử thách cuối cùng dành cho nhà vô địch J1-League sẽ là đội giành chiến thắng trong trận bán kết còn lại giữa Real Madrid (Tây Ban Nha) và America (Mexico).