Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím

NDO -

NDĐT – Đà Lạt, tháng 4 mênh mang nắng. Mùa này, phố phường xứ ngàn hoa khoác lên mình màu nhớ. Trên nhiều cung đường phố núi, những đóa phượng tím dịu dàng phô diễn vẻ đẹp đằm thắm, hoài niệm. Bất chợt, cơn gió nhẹ lay, những bông hoa tím rơi rơi như cơn mưa hoa, vấn vương bước chân lữ khách. Nhân Dân điện tử giới thiệu vài góc máy về mùa phượng tím Đà Lạt:

Từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 4, Đà Lạt nhuốm màu phượng tím. Bên Hồ Xuân Hương thơ mộng, những nhành hoa tím đong đưa trong gió chiều.
Từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 4, Đà Lạt nhuốm màu phượng tím. Bên Hồ Xuân Hương thơ mộng, những nhành hoa tím đong đưa trong gió chiều.
Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 1

Theo một số cứ liệu, phượng tím được trồng nhiều ở Nam Mỹ, châu Phi, là loại cây rất quý hiếm, thích hợp với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, khác họ với hoa phượng đỏ.

Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 2

Phượng tím “bén rễ” tại Đà Lạt vào thập niên 60 thế kỷ trước. Và chiều nay ngang phố chợt thấy nao lòng.

Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 3

Sắc tím thanh tao, hoài niệm đã trở thành “đặc sản” ở xứ ngàn hoa Đà Lạt.

Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 4

Phượng tím đã được nhân giống thành công và trồng đại trà trên nhiều tuyến đường phố núi Đà Lạt.

Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 5

Hoa phượng tím có hình ống, dài 4-5 cm, mọc thành từng chùm, cánh hoa mềm mại, nhẹ rơi trong gió làm mê đắm hồn người.

Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 6

Khi phượng tím vào mùa, trên những cung đường, trong khuôn viên công sở, bên thềm nhà người dân Đà Lạt, màu hoa tím man mác nhớ nhung…

Đà Lạt, bâng khuâng mùa phượng tím ảnh 7

Sắc hoa tím thủy chung dùng dằng níu chân lữ khách…