Cuộc sống “bình thường mới” dần trở lại Vũng Tàu

NDO -

Chắc ai đó sẽ cười, Vũng Tàu làm sao lại có mùa thu nhỉ? Bởi, thu là “đặc sản” của đất bắc, của Thủ đô Hà Nội. Nắng hanh vàng, xuyên qua tán lá, rọi xuống hàng gạch vỉa hè tựa những đàn bướm hoa khổng lồ. Vũng Tàu năm nào cũng vậy, khi những cơn mưa cuối mùa sắp kết thúc, chắc chỉ độ mươi ngày, là khoảnh khắc giao mùa không khác nhiều so với tiết thu Hà Nội…

TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi khởi nguồn phong trào đi chợ hộ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.
TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi khởi nguồn phong trào đi chợ hộ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Đã 1 tuần nay TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Người dân được ra đường trong tiết thu dịu mát khác với những ngày giãn cách trước đó không lâu. Là “điểm nóng” về dịch Covid-19 của cả tỉnh, giờ Vũng Tàu đang từng bước trở lại cuộc sống “bình thường mới” với bộn bề lo toan.

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh chia sẻ: “Đại dịch như khối u di căn bào mòn sức khỏe của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khó khăn thì đời sống của người dân cũng không thể cải thiện. Trong hơn 2 tháng giãn cách vừa qua, những mặt tốt - xấu, được - mất, những hạn chế, thiếu sót của chính quyền đều bộc lộ. Không ai có thể ngờ, một thành phố du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu lại có ngày vắng dấu chân du khách. Tàu, thuyền không thể ra khơi. Các cơ sở kinh doanh đình trệ…”

Ngày 19/7, TP Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Người dân ngỡ ngàng khi những đàn khỉ núi mò xuống phố. Mọi người thấy vui trước một hiện tượng lạ. Cộng đồng mạng hò nhau mua hoa quả tiếp tế cho gia đình nhà khỉ. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khi những quy định giãn cách được siết chặt. Chưa kịp lo cái ăn cho bầy khỉ, giờ người dân phải lo cái ăn cho chính bản thân mình.

Chính quyền khẳng định hàng hóa đủ đầy nhưng người dân vẫn chạy mua tích trữ. Chính quyền nói người dân ở yên trong nhà nhưng vẫn còn cảnh thực phẩm đặt mua trong ngày mà nhiều ngày sau không có. Rồi, đã có hộ thiếu ăn, đã có người đau yếu không thể đi bệnh viện. Con không thể thăm cha, mẹ già, anh chị em chỉ biết động viên nhau qua điện thoại… Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa nhiều lần viết thư ngỏ động viên người dân nhưng quyết định giãn cách nối tiếp nhau khiến những người can trường nhất cũng không khỏi bất an. Những ổ dịch mới liên tục bùng phát. Số ca mắc ngày một tăng tỷ lệ thuận với những tiếng thở dài…

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh chia sẻ, ngoài vị trí là trung tâm du lịch lớn của cả nước, Vũng Tàu còn là trung tâm công nghiệp hàng đầu về dầu khí, hàng hải, là vựa thủy sản của cả vùng. Khi quyết định thực hiện giãn cách, thành phố đã xây dựng nhiều kịch bản nhưng vẫn không lường hết khó khăn. Đã có lúc chính quyền lúng túng. Có văn bản vừa phát hành đã phải thu hồi, có chỉ đạo mới đưa ra đã thấy bất cập. Để có được kết quả hôm nay phần đóng góp rất lớn chính là ý thức của người dân Vũng Tàu trong phòng, chống dịch…

Nhớ lại đêm tổ chức Cuộc thi hoa hậu toàn quốc tròn 1 năm về trước tại TP Vũng Tàu. Sân khấu dựng tại Công viên Bãi Trước. Khán giả tới xem chật kín một đoạn đường. Là một trong số ít người còn nán lại sau đêm diễn, anh Thảnh hỏi tôi: “Nhà báo ấn tượng điều gì nhất?”. Tôi lúng túng, chưa có câu trả lời, anh nói tiếp: “Bạn nhìn xem, một sự kiện văn hóa lớn mà cả đoạn đường dài không có rác. Ý thức làm du lịch của người dân Vũng Tàu tốt quá. Dịch bệnh qua đi, du lịch Vũng Tàu sẽ lại khởi sắc”.

Ước mơ “dịch bệnh qua đi” của anh không thành hiện thực khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhưng ý thức của người dân Vũng Tàu thì vẫn còn nguyên đó. Những ngày giãn cách là những ngày hai từ ý thức ấy càng được thể hiện rõ nhất. Bác xích lô, anh thợ hồ, chị vé số nhanh chóng trở thành những người “ngấm” dịch đầu tiên. Số tiền tích góp ít ỏi không đủ để họ cầm cự trong một thời gian dài. Đã xuất hiện những lời phê bình công tác chống dịch của thành phố chưa hiệu quả. Đã xuất hiện những lời oán trách chính quyền chậm hỗ trợ người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn tâm sự: “Chính sách hỗ trợ rất rõ ràng nhưng không thể ngày một, ngày hai thực hiện được. Phường, xã nào cũng cả núi công việc. Nhân lực có lúc phải dàn căng, làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày nên chuyện chậm trễ không tránh khỏi. Chính quyền thành phố trân trọng và cảm ơn những hội, nhóm đã nhanh chóng cùng chính quyền hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách”.

Anh Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sao Mai cho biết: “Nhóm mình có một group trên zalo, khi thấy người dân khó khăn, không cần ai phát động, người có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, cũng được chục tấn gạo, trăm lít dầu ăn, vậy là thành gói quà hỗ trợ người dân”.

Anh Đỗ Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Hà Đạt, chủ resort Marina Bay; anh Nguyễn Việt Công, chủ thương hiệu Chiêng Café; anh Nguyễn Hương, chủ cửa hàng tôn Hương Lý… còn nghĩ cách chọn mua nông sản của bà con nông dân bị ùn ứ chưa thể tiêu thụ để hỗ trợ người nghèo. Thế nên mới có chuyện quà hỗ trợ hộ nghèo lại có cả đặc sản nhãn xuồng nức tiếng cả nước.

Chị Võ Thị Yến Phượng, ngụ phường 10, TP Vũng Tàu, tâm sự: “Xóm trọ chúng tôi toàn những hộ nghèo, ăn bữa nay phải lo bữa mai. Hết giãn cách lần thứ nhất, mọi người gần như kiệt quệ, nhà ai có gạo, có khô ăn là còn may, chứ hầu hết đều không còn gì. Khi thấy khu phố, các nhà hảo tâm đến trao quà, mọi người mừng hết lớn. Cảm động lắm”.

Dịch bùng phát, mọi hoạt động của cả chính quyền và người dân TP Vũng Tàu đều đảo lộn. Nhiều hoạt động phải tạm dừng, trong đó có lớp học tiếng Anh dành cho cán bộ lãnh đạo thành phố do Thành ủy Vũng Tàu tổ chức. Quyết tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, lưu loát ngoại ngữ, gần gũi nhân dân và tự tin trước đối tác nước ngoài được Thành ủy Vũng Tàu ấp ủ.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa chia sẻ: “Là trung tâm du lịch lớn của cả nước, Vũng Tàu phải đi trước và đi nhanh hơn các địa phương khác về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Để làm được điều đó, yếu tố then chốt nhất vẫn là con người. Dịch bệnh qua đi, lớp học của chúng tôi sẽ được khôi phục lại. Những bài học trong công tác phòng, chống dịch vừa qua cũng sẽ là cơ hội để đội ngũ chúng tôi nhìn lại mình, để rèn luyện và trưởng thành hơn”…

Vũng Tàu năm nào cũng vậy, khi những cơn mưa cuối mùa sắp kết thúc, chắc chỉ độ mươi ngày, là khoảnh khắc giao mùa không khác nhiều so với tiết thu Hà Nội. Thật trùng hợp, sau những ngày giãn cách vừa qua, tiết thu năm nay người dân Vũng Tàu lại được trở về với những thói quen thường nhật. Những con đường ven biển lại tấp nập người, xe. Những cửa hiệu, cửa hàng trên các tuyến đường lớn, như: Bacu, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Hồng Phong… lại kịp sáng đèn để phục vụ người dân. Ngoài khơi xa, những con tàu lại ra vào bến cảng.

Một cuộc sống “bình thường mới” đang dần trở lại với người dân thành phố biển thân thương này...