[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19

NDO -

Bước sang năm thứ hai đại dịch Covid-19 hoành hành cùng với sự lây lan của các biến thể mới nguy hiểm, thế giới phải đối mặt với những làn sóng dữ dội hơn và gây nhiều tổn thất hơn. Làn sóng do biến thể đáng lo ngại Delta gây ra đã quét qua gần như toàn bộ thế giới, kể cả các khu vực và quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Israel...

Các nhân viên y tế di chuyển người bệnh tại khoa điều trị tích cực ở Bệnh viện Sotiria (Hy Lạp), ngày 9/2. (Ảnh: Reuters)
Các nhân viên y tế di chuyển người bệnh tại khoa điều trị tích cực ở Bệnh viện Sotiria (Hy Lạp), ngày 9/2. (Ảnh: Reuters)
[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Nhân viên hỗ trợ y tế cầm bóng bay màu trắng để tưởng nhớ y tá Hortencia Collazo, người đã qua đời do Covid-19, bên ngoài bệnh viện nơi cô làm việc, Mexico, ngày 17/1. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

 Bà Betty Nelson (81 tuổi) ngồi xem máy tính bảng trong ô-tô lúc 6 giờ sáng 23/1, trong lúc đợi một điểm tiêm chủng tại Washington, Mỹ, mở cửa. (Ảnh: Reuters) 

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Nhân viên y tế di chuyển trên sông Solimoes để phân phối vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Manacapuru, bang Amazonas, Brazil, ngày 1/2. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Bé Bianca Toniolo (3 tuổi) mỉm cười khi được nói chuyện và nhìn thấy mẹ qua điện thoại. Mẹ của bé, chị Chiara Zuddas (32 tuổi) đang phải tự cách ly trong phòng ngủ sau khi tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2. Bố của bé Bianca, người cũng tự cách ly tại nhà cùng gia đình ở San Fiorano, Italy, ngày 9/2, đã chụp hình ảnh này. 

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Hét lớn để giải tỏa tâm trạng sau khi kết thúc thời gian cách ly do Covid-19 tại Israel, ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Vở ballet mang tên "Social Distance Stacks" phản ánh giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19 được trình diễn tại Đức, ngày 26/2. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Cụ Yoshia Uomoto (98 tuổi) bất ngờ khi con trai Mark Uomoto và cháu gái Gail Yamada tới thăm cụ tại trung tâm dưỡng lão ở Washington, Mỹ, ngày 30/3. Đây là lần đầu tiên họ được gặp nhau trực tiếp trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Nhân viên y tế của Bệnh viện St Thomas đứng sau bức tường được trang trí hình trái tim tại London, Anh, ngày 29/3, để tưởng nhớ những người đã qua đời do Covid-19. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Chờ đợi hỏa táng nạn nhân của Covid-19 tại New Delhi, Ấn Độ, tháng 4/2021. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Tình nguyện viên Ardi Novriansyah (41 tuổi) tranh thủ chợp mắt trong lúc đưa thi thể nạn nhân vừa qua đời do biến chứng liên quan đến Covid-19 ra khỏi nhà tại tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 8/7. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Bé Milo (5 tuổi, California, Mỹ) được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech tại Bệnh viện Nhi đồng Rady's. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Ông bà Jill và Stephen Brownbill vui mừng khi được gặp cháu trai Rocco tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, ngày 8/11, sau khi Mỹ mở lại biên giới trên đất liền, cho phép người đã tiêm chủng nhập cảnh. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Mong manh sự sống và cái chết giữa đại dịch Covid-19 -0

Người dân chờ tiêm vaccine tại ga tàu điện ngầm Sadat ở Cairo, Ai Cập, ngày 14/11. (Ảnh: Reuters) 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới