Vòng 18 Giải bóng đá Night Wolf V.League 1-2023/2024

Công an Hà Nội tạm xếp thứ hai, Đông Á Thanh Hóa tiến thêm một bậc

Sau thất bại ở hai vòng đấu vừa qua, Công an Hà Nội đang rất cần một trận thắng khi tiếp đội bóng cuối bảng Khánh Hòa ở vòng 18 V.League 1- 2023/2024 tối qua với hy vọng gia tăng số điểm trong cuộc đua tranh ngôi đầu với Thép Xanh Nam Định.
0:00 / 0:00
0:00
Đội Công an Hà Nội (áo nâu) giành chiến thắng trước đội Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trên sân nhà. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đội Công an Hà Nội (áo nâu) giành chiến thắng trước đội Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trên sân nhà. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quyết tâm ấy đã được thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk hiện thực hóa dưới trời mưa tầm tã trên sân Hàng Đẫy với bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 7. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội bên cánh phải, Quang Hải chuyền bóng cho Junior Fialho, tiền đạo này tạt bóng vào khu vực cấm cho một chân sút ngoại binh khác là Jeferson khống chế bóng và tung cú sút căng đội nóc lưới Khánh Hòa.

Sự cơ động phối hợp ăn ý của Quang Hải, Geovane, Elias, Jeferson tiếp tục tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Ngọc Cường. Đến phút 29, lại là một pha phản công xuất phát từ Quang Hải với cú chọc khe thông minh và vẫn là Junior Fialho nhận bóng đột phá vào khu vực cấm rồi căng ngang cho Jeferson dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn thắng thứ hai, gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Công an Hà Nội. Không dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại năm phút, đội chủ nhà có thêm bàn thắng thứ ba cũng xuất phát từ pha bứt phá trung lộ của Quang Hải, bóng được chuyền tới cho Geovane căng ngang để Jeferson dứt điểm lập hat-trick.

Bước vào hiệp hai, mưa vẫn không ngừng rơi trên sân đã ảnh hưởng tới thi đấu, cả hai đội phải thường xuyên sử dụng những đường chuyền bổng nhưng không hiệu quả. Trong khoảng thời gian sau đó, Quang Hải vẫn chơi rất hay và là tác giả của những đường thiết kế tấn công sắc bén. Về cuối trận đấu, các cầu thủ Khánh Hòa liên tục phải chống trả những pha tấn công của đội chủ nhà, không có nhiều cơ hội lên bóng.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 0-3, nhưng ở phút 90+4, đội khách may mắn được hưởng đá phạt 11m và tiền đạo Coutinho thực hiện thành công mang về bàn thắng danh dự cho Khánh Hòa. Như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Trọng Bình có thêm trận thứ 11 không biết đến chiến thắng với bốn trận hòa, bảy trận thua, tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng, trong khi Công an Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ hai với 31 điểm.

* Sau bốn trận thua, đội Đông Á Thanh Hóa đã tụt xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng và chiều qua họ đối đầu với đội Becamex Bình Dương cùng vừa thua ở vòng đấu trước khiến họ bị chính đối thủ Nam Định bỏ xa 8 điểm trên bảng xếp hạng. Trở về sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa chơi ấn tượng hơn hẳn những trận đấu trên sân khách trước đó. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đội khách.

Phút thứ 25, cầu thủ nước ngoài Antonio sút phạt ở cự ly khoảng 20 m, bóng đi lặng, đập xuống mặt cỏ và xuyên qua hàng hậu vệ dày đặc của đội Bình Dương, nhưng thủ môn Minh Toàn đã xuất sắc cản phá.

Tuy nhiên cũng chỉ ba phút sau đó, trong một pha đá phạt tương tự đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Cú sút của Viết Tú khiến bóng đập trúng chân một cầu thủ Bình Dương, bóng nảy ra tới đúng vị trí của đồng đội Ngọc Tân và cầu thủ này đã khéo léo ghi bàn.

Bình Dương với phong độ khá tốt gần đây cũng nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 37. Nhờ có VAR, trọng tài đã xác định cầu thủ Minh Khoa của đội Bình Dương bị cầu thủ Viết Tú phạm lỗi trong vòng cấm và tiền đạo Tiến Linh - người tưởng như sẽ không thể thi đấu do chấn thương từ trận đấu trước đã sút phạt 11m thành công.

Ngay đầu hiệp hai, đội Thanh Hóa được hưởng 11m sau khi Ngọc Tân bị phạm lỗi trong vòng cấm và Antonio đã không cho thủ môn Minh Toàn cơ hội cản phá. Đến phút thứ 79, đội khách lại lần thứ hai gỡ hòa. Sau cú đánh đầu của Tiến Linh, thủ môn Xuân Hoàng cản phá thành công, song Charles đã có mặt kịp thời đá bồi gỡ hòa 2-2 cho Bình Dương.

Tuy nhiên chiến thắng chung cuộc 3-2 đã nghiêng về đội chủ nhà. Ở phút 84, Luis Antonio đột phá vào vòng cấm địa bên cánh phải và tung cú sút chéo góc, bóng đi đập đất, không nhanh, nhưng thủ môn Minh Toàn đã phản xạ quá chậm, cho nên không thể cản phá. Trận thắng giúp Đông Á Thanh Hóa cải thiện vị trí thêm một bậc lên vị trí thứ năm với 26 điểm.

* Trở về trên sân nhà Lạch Tray với chuỗi bảy trận bất bại, trong đó có trận thắng gần nhất với tỷ số 4-2 ngay trên sân của đội Khánh Hòa, đội Hải Phòng được đánh giá rất cao.

Trong khi đó, đội Quảng Nam dù vừa có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội trên sân nhà cùng trận thắng trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, song vẫn bị đánh giá là yếu hơn.

Xác định rất khó giành thắng lợi, các cầu thủ Quảng Nam đã tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không thể có được trận thắng thứ tư liên tiếp mà chỉ tiếp tục có trận bất bại thứ tám.

Với kết quả hòa 0-0, đội Hải Phòng đang tạm xếp thứ 6 với 25 điểm. Đội Quảng Nam đứng ngay phía sau với 23 điểm do còn đến bốn cặp đấu ở vòng thứ 18 sẽ được tổ chức trong buổi chiều và tối nay 13/5.