Công an Hà Nội bắt giữ tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm

Ngày 27-6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đặng Đình Giành (SN 1987, trú thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) về hành vi giết người cướp tài sản.

Hơn 800 ngày đêm truy tìm kẻ gây trọng án

Trong nỗi lo sợ mơ hồ, câu hỏi duy nhất mà Đặng Đình Giành hỏi cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội là: "Người xe ôm hồi đó có bị chết không cán bộ". Có lẽ chính lúc này, khi phải đối diện với sự thật, nỗi lo sợ về hành vi phạm tội của mình sẽ bị trả giá, mới thức tỉnh trong con người tội lỗi của anh ta.

Cũng như bao đứa trẻ được sinh ra ở mảnh đất ven đô Thanh Trì còn nhiều khó nhọc, tuổi thơ của Giành cũng có những ngày chăn trâu, cắt cỏ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của gia đình. Khi vừa biết đọc hết mặt chữ, Giành đã bỏ học ở nhà giúp bố mẹ công việc đồng áng.

Hơn 14 tuổi, Giành bỏ nhà đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nghề đánh giày thuê, sau đó ra ga Long Biên bốc vác. Cuộc sống bon chen, bươn chải trong môi trường xã hội phức tạp, thiếu sự quản lý và định hướng của gia đình đã biến Giành thành kẻ lỳ lợm, liều lĩnh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Vào thời gian phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đó, Giành mới bước vào tuổi 17. Giành kể lại: Do thiếu tiền tiêu xài, Giành đã cùng với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) bàn kế hoạch cướp tài sản. Hai tên chuẩn bị sẵn phương tiện gây án là con dao và một tuýp nước, đối tượng mà bọn chúng nhắm vào là lái xe ôm.

22 giờ ngày 13-3-2004, khi đến khu vực cầu Mới nằm trên đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Văn Hòa (trú ngõ Mai Hương) đang cùng một số người khác đứng đón khách. Giành và Tuấn Anh tìm đến đặt vấn đề, thuê anh Hòa chở về khu vực Bãi Đá, thị trấn Văn Điển với giá 20 nghìn đồng. Lúc này, do không có tiền nên Giành và Tuấn Anh thỏa thuận với người xe ôm trả trước 5.000 đồng, đến nhà sẽ trả nốt.

Thấy hai cậu thanh niên nhỏ bé, anh Hòa đồng ý chở đi. Khi cả ba đến đoạn đường thuộc xóm Mới thì trời đã khuya, chung quanh vắng người qua lại. Lúc này, Giành ngồi phía sau bất ngờ dùng tuýp nước đánh vào đầu anh Hòa, sau đó hai tên liều lĩnh đâm người lái xe ôm 18 nhát dẫn đến tử vong. Lấy được tài sản, lo sợ bị phát hiện, chúng bỏ nhà đi lang thang. Hai ngày sau đó, Giành đã bí mật mang chiếc xe máy cướp được về nhà cất giấu.

Trong thời gian này, bố mẹ Giành do biết được câu chuyện về vụ cướp xe máy đặc biệt nghiêm trọng trên đã hỏi con về nguồn gốc chiếc xe... Vì lo sợ bị phát hiện, hắn mang xe đến gần công an xã Thanh Liệt, nay là quận Hoàng Mai, Hà Nội rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Người bị hại trở thành đối tượng gây án

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Thanh Trì cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội mở rộng đều tra nhưng thời gian đó không thu được kết quả như mong đợi. Thôi thúc phải phá vụ án còn nợ đọng khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thanh Trì phải vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đối tượng Đặng Đình Giành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật nắm bắt, thu thập tài liệu. Sau khi bỏ vào TP Hồ Chí Minh, thấy yên ổn Giành ra Bắc, gây ra vụ trộm cắp tài sản tại thị trấn Văn Điển và bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ theo lệnh truy nã, đồng thời phải lãnh 6 tháng tù giam.

Tháng 3-2006, Giành ra trại và tiếp tục trộm cắp trên địa bàn huyện Thanh Trì. Ngày 6-6-2006, qua nguồn tin của quần chúng, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thanh Trì phát hiện trên địa bàn xảy ra vụ cướp xe máy do một nhóm trộm chó gây nên. Tiến hành các biện pháp điều tra, các trinh sát của đơn vị đã triệu tập các đối tượng có liên quan là Nguyễn Hữu Cường, SN 1978 và Kim Thanh Tùng, SN 1987, đều trú xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì; Bùi Xuân Ứng, SN 1974, trú xã Đại Áng, Thanh Trì; Lê Thanh Ba, SN 1976, trú Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh.

Ngày 28-8-2006, Công an huyện Thanh Trì thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Hữu Cường và Bùi Xuân Ứng về hành vi cướp tài sản. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Vào đêm 2-6, bốn tên rủ nhau đi câu trộm chó. Ba và Tùng cầm lái chở Ứng và Cường. Khi đến thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, bọn chúng phát hiện có ánh đèn xe máy trước mặt. Vốn là những kẻ phạm tội, chúng biết hai gã kia cũng trộm chó nên nảy ý định cướp xe. Cả bọn đuổi theo Giành và Phước. Quá sợ hãi, hai tên bỏ chạy vứt lại xe máy của Giành, cũng đang dùng để câu trộm chó, sau đó bán lại cho Cường giá 1,2 triệu đồng. Giành với vai trò là người bị hại trong vụ án được triệu tập đến CQĐT.

Lúc này là thời điểm thuận lợi, các trinh sát bất ngờ hỏi về vụ trọng án hơn hai năm về trước. Giành thoáng giật mình rồi lấy lại vẻ trấn tĩnh, hắn một mực không khai báo hành vi phạm tội. Song với các tài liệu được chứng minh, Giành đã quy phục hoàn toàn. Ngày 29-6-2006, một tổ công tác của Đội CSĐT đã tiến hành lấy lời khai của Nguyễn Tuấn Anh - đối tượng hiện đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.