Chuyến xe yêu thương từ Ninh Thuận

NDO -

5 giờ sáng 21/8, chuông điện thoại reo vang. Tôi cầm máy. Đầu dây bên kia, lái xe Trần Văn Hòa nói nhanh: “Xe tới Sài Gòn lúc 1 giờ, em đã giao xong hàng hỗ trợ người dân mắc Covid-19 tại quán Đồng Xanh, đường Trường Chinh, quận 12. Giờ xe quay đầu về lại Ninh Thuận để chuẩn bị tiếp tục hỗ trợ. Hẹn gặp lại anh nhé”. 

Hàng hóa hỗ trợ người dân vùng dịch Covich-19 tại TP Hồ Chí Minh được các nhà hảo tâm, tình nguyện viên tập kết tại nhà anh Phạm Văn Cường.
Hàng hóa hỗ trợ người dân vùng dịch Covich-19 tại TP Hồ Chí Minh được các nhà hảo tâm, tình nguyện viên tập kết tại nhà anh Phạm Văn Cường.

Chuyến hàng hỗ trợ người dân vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh được vận chuyển từ Ninh Thuận trên “Chuyến xe yêu thương” do chủ xe, lái xe trẻ Trần Văn Hòa (thôn An Thạnh, xã An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận) xuất phát lúc 17 giờ ngày hôm trước.

Chuyến xe yêu thương từ Ninh Thuận -0
Chuyến xe yêu thương Ninh Thuận - Sài Gòn xuất phát chiều tối ngày 20/8. 

Trước đó, từ sáng 20/8, căn nhà của anh Phạm Văn Cường nằm trên đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm đã đón những người hảo tâm, tình nguyện viên chở rau xanh, sữa, cá… đến tập kết đầy ắp, đợi “Chuyến xe yêu thương” ghé đến chất lên xe vận chuyển đi TP Hồ Chí Minh.

13 giờ, dưới trời nắng như thiêu đốt, khi chiếc xe ô tô tải có treo băng rôn “Chuyến xe yêu thương Ninh Thuận - Sài Gòn” tấp vào, anh Phạm Văn Cường cùng những nhà hảo tâm, các tình nguyện viên nhanh chóng bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe để kịp giờ xuất phát.

Chuyến xe yêu thương từ Ninh Thuận -0
Lực lượng bốc xếp tại TP Hồ Chí Minh bốc dỡ nhu yếu phẩm để trao cho người dân. 

Anh Cường chia sẻ: “Đây là chuyến xe thứ 6 mà tôi và người dân Ninh Thuận đóng góp để hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn tại các vùng bị phong tỏa do dịch Covid-19”. 

Nhiều nhà hảo tâm cho biết, qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, họ thấu hiểu được tình cảnh khó khăn của người dân vùng dịch ở các tỉnh phía nam nên đã kêu gọi bạn bè, người thân chung tay hỗ trợ. Ai có gì thì đóng góp cái đó. Ban đầu ít, giờ nhiều hơn.

Chuyến xe yêu thương từ Ninh Thuận -0
Hàng hỗ trợ đã được tập kết tại quán Đồng Xanh, đường Trường Chinh, quận 12, TP Hồ Chí Minh sáng 21/8.

Tổng số 6 “Chuyến xe yêu thương Ninh Thuận - Sài Gòn” do anh Cường và người dân Ninh Thuận đóng góp đã hỗ trợ gần 100 tấn nhu yếu phẩm, nông sản cho các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Riêng anh Cường cùng gia đình đã thực hiện 4 chuyến hàng hỗ trợ cho người dân vùng dịch. 

Chuyến xe xuất phát lúc 17 giờ ngày 20/8 đã vận chuyển 17 tấn hàng nhu yếu phẩm, gồm: gạo, rau xanh, cá, mì gói, sữa tươi, nước mắm, dầu ăn… hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh, mong muốn chia sẻ với người dân gặp khó khăn khi trực diện dịch Covid-19…

Mấy tháng qua, Sư cô Chơn Lý ở chùa Pháp Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) luôn đồng hành với “Chuyến xe yêu thương Ninh Thuận - Sài Gòn”. Sư cô đã kêu gọi những người hảo tâm, Phật tử chung tay đóng góp. Riêng đợt hàng trưa 20/8, bà con thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải đã đóng góp hơn 240 kg cá cơm khô, 400 lít nước mắm, 3 thùng sữa và hơn 2 tấn cải thìa… 

Sư cô Chơn Lý tâm sự: “Khi nghe vận động ủng hộ người dân vùng dịch vượt qua khó khăn, bà con và Phật tử đã đóng góp nhiều nhu yếu phẩm và ủng hộ nhiều nông sản tự sản xuất để hỗ trợ người dân ở TP Hồ Chí Minh”.

Lái xe trẻ Trần Văn Hòa trong buổi chiều 20/8 vừa tất bật bốc xếp hàng hóa lên xe, vừa nói: “Em lái xe miễn phí cho “Chuyến xe yêu thương Ninh Thuận - Sài Gòn”. Em coi đây là chuyến xe đặc biệt, chuyên chở yêu thương của bà con Ninh Thuận gửi đến người dân TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Mọi người không ai bảo ai, có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp công sức, cùng chung tay thực hiện và mong rằng nghĩa cử đẹp này được lan tỏa  sâu rộng hơn trong xã hội, góp phần hỗ trợ cho người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, ổn định cuộc sống”.

10 giờ sáng 21/8, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Tôi cầm máy và nghe đầu dây bên kia giọng của lái xe Trần Văn Hòa: “A lô ! Xe em quay về tới Phan Thiết rồi...”.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam