Sinh hoạt tư tưởng

Chuyện của một cán bộ về hưu

Là cán bộ chuyên trách công tác đảng, ông về hưu đã nhiều năm nhưng vẫn nắm chắc nội dung từng nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về lĩnh vực này. Chả thế, mỗi khi tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, cấp ủy nơi ông cư trú thường nhờ tham mưu, cố vấn. Trân trọng kiến thức của một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, cấp ủy ngỏ lời giới thiệu ông tham gia cấp ủy chi bộ thôn, nhưng ông không nhận lời.

Không hiểu sao, khi làm công tác nhân sự, chi bộ vẫn đề cử, cho nên ông phải đứng lên “giải trình” và xin rút khỏi danh sách bầu với lý do là để cán bộ trẻ làm, vừa có sức khỏe, vừa tạo điều kiện tạo nguồn cán bộ. Sau đó, có những lời đàm tiếu không hay về ông, đại ý “Như thế là thoái thác nhiệm vụ đảng viên; đây mới là giới thiệu bầu cử thôi, chắc gì đã trúng mà làm mình, làm mẩy?”; “Ông này chỉ giỏi chém gió thôi”,... Vài người trong thôn vốn không ưng ông vì bị góp ý hay uống rượu quá chén, nói năng tùy tiện, vô lối, chây ỳ các khoản đóng góp, được thể tìm cách nói xấu. Bản thân ông cũng trách cứ mấy đồng chí trong chi ủy, đã không nhận lời, sao cứ cố tình, làm cho phức tạp ra.

Chuyện xảy ra đã nhiều tháng nay mà ông vẫn thấy lòng nặng trĩu, bởi những buổi “giao lưu” nghiệp vụ tại nhà ông thưa dần; tại các buổi sinh hoạt chi bộ ông cũng ít phát biểu hơn. Những người bạn thân khuyên ông: “Ở nông thôn khác cơ quan nhà nước, quan hệ dòng họ, huyết thống, anh em láng giềng nhiều khi khó lắm. Thấy sai không nói thì không đành; nói ra không khéo mất anh, mất em. Về hưu rồi, nghỉ cho khỏe!”.

Ông nghĩ khác, mình là đảng viên có tuổi, lại là cán bộ chuyên trách công tác đảng mà buông xuôi nữa thì còn ra gì. Con người ông thế nào, cứ thế, không bao giờ đến chậm một buổi sinh hoạt chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, như đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhắc các thành viên trong gia đình sống hòa thuận với mọi người.

Lâu dần, mọi chuyện rồi cũng qua. Những người tham gia ban chi ủy mới năng đến nhà ông hơn. Gần đây, khi địa phương triển khai việc kiện toàn, củng cố các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, cả ban chi ủy đều có mặt ở nhà ông để cùng trao đổi công việc này. Trước khi ra về, đồng chí bí thư chi bộ thôn nói trịnh trọng mà thân tình:

- Chúng em rất cảm ơn bác. Bác góp ý, tháo gỡ cho chúng em bao nhiêu điều.

- Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn chứ, vì các cậu mang đến cho tôi tình nghĩa anh em, đồng chí. Chính tôi mới là người cần các cậu. Là thành viên trong chi bộ, trong thôn, được mọi người quan tâm thì còn gì bằng - Ông xúc động nói, nắm chặt tay mọi người và thấy lòng thanh thản.

Có thể bạn quan tâm