Đúng 18 giờ 30, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban huấn luyện và các tuyển thủ xếp hàng, nghiêm trang hát quốc ca để bắt đầu nghi lễ thiêng liêng dâng hương, báo công với Bác. Bài diễn văn của trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhấn mạnh sự gắn bó, đoàn kết đã làm nên một hành trình thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Ngay sau lễ báo công, đội tuyển U23 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn xe chở các cầu thủ về đến Quảng trường Ba Đình lúc 18 giờ 5 phút
Các cầu thủ đang chuẩn bị làm lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo dự kiến, tuyển U23 Việt Nam sẽ có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Trụ sở Chính phủ ngay sau đó.
Đã hơn năm giờ kể từ lúc rời sân bay Nội Bài, đoàn xe chở các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể về tới Quảng trường Ba Đình. Người hâm mộ vây quanh hò reo, hô vang tên các cầu thủ trong suốt quãng đường hơn 30km. Đây chắc chắn là những kỷ niệm đáng nhớ trong đời của các tuyển thủ trẻ.
Người hâm mộ tụ tập trên đường Hùng Vương, hát vang bài ca Việt Nam - Hồ Chí Minh trong lúc chờ các cầu thủ trở về.
Chiếc xe buýt hai tầng đang di chuyển chậm trên đường Kim Mã giữa một biển người hâm mộ. Trời đã tối dần nhưng nhiều cổ động viên vẫn quyết tâm đợi hàng giờ liền trong mưa lạnh để tận mắt nhìn thấy các tuyển thủ đi qua. Các cầu thủ U23 tranh thủ ký tên vào cờ chuyển cho người hâm mộ ở bên dưới. Pháo sáng đã được thắp lên.
Sau hơn một giờ di chuyển qua cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công, đoàn xe hiện tại đang chuẩn bị rẽ vào đường Đào Tấn – Liễu Giai. Dòng người hâm mộ tràn xuống đường khiến lộ trình một lần nữa đang bị dừng lại, HLV Park không ngừng vẫy tay và cúi mình để đáp lại lòng yêu mến và sự nhiệt tình của “rừng người” tràn ngập trong sắc đỏ.
Ảnh: ĐĂNG KHOA
Clip: ĐĂNG KHOA
Người hâm mộ chào đón các cầu thủ trên tuyến đường Võ Chí Công. Ảnh: THANH PHƯƠNG
Hàng nghìn người hâm mộ đứng chờ các cầu thủ trên đường Hùng Vương. Ảnh: TRỌNG HẢI
Thời điểm 15 giờ 50, đoàn xe vẫn chưa thể di chuyển hết cầu Nhật Tân. Phía bên kia cầu, khu vực đường Võ Chí Công, dù thời tiết lạnh và có mưa nhỏ nhưng vẫn có rất đông người hâm mộ kiên trì chờ đợi để được chứng kiến tận mắt đoàn xe chở đội tuyển đi qua. Tình yêu bóng đá và tinh thần tự hào đang tràn ngập trong bầu không khí vô cùng sôi động khắp mọi nẻo đường Thủ đô Hà Nội.
Qua sóng truyền hình, đội trưởng Xuân Trường chia sẻ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình và cảm thấy may mắn khi là một trong các thành viên đội tuyển thi đấu tại vòng chung kết U23 vừa qua. Đồng tình với người đồng đội, Quang Hải - người có năm bàn thắng và đóng góp không nhỏ vào thành công của đội tuyển - cũng đang tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời đang diễn ra. Cầu thủ sinh năm 1997 của CLB Hà Nội cho biết toàn đội vẫn còn cảm thấy khá tiếc nuối sau thất bại trước U23 Uzbekistan hôm qua. Tuy nhiên, khi trở về và nhận được sự chào đón cuồng nhiệt ở khắp mọi nơi, Quang Hải cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trân trọng những tình cảm của người hâm mộ nước nhà.
Vào lúc 15h30, chuyến xe đưa các cầu thủ U23 Việt Nam về đến đầu cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, Hà Nội. Clip: DUY LONG

Thời tiết lạnh và phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài không làm giảm sự háo hức của các cổ động viên tại khu vực đường Võ Chí Công (Hà Nội). Ảnh: VŨ HẢI

Người dân đổ kín hai bên đường võ chí công chờ đón các cầu thủ. Ảnh: NHƯ Ý
Theo kế hoạch, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển sẽ có buổi gặp mặt vào lúc 14 giờ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm 14 giờ 30, đoàn xe mới chỉ di chuyển được hơn 500 m với tốc độ rất chậm do người hâm mộ đổ xuống đường chào đón, ăn mừng. Các cầu thủ cùng ban huấn luyện liên tục vẫy tay và cúi người chào các cổ động viên đang nhiệt tình reo hò, ca hát phía dưới.
Thủ môn Tiến Dũng tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn tự hào khi đội tuyển được đông đảo người hâm mộ chào đón ngay khi bước chân xuống sân bay. Đội trưởng Xuân Trường chia sẻ rằng chính sự cuồng nhiệt, tình yêu với bóng đá cũng như với đội tuyển chính là động lực giúp toàn đội luôn nỗ lực hết sức trong từng trận đấu khó khăn vừa qua.
Ông Park Hang Seo và các học trò giương cao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc. Ảnh: DUY LINH
Công Phượng đáp lại tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Ảnh: DUY LINH

Ai cũng muốn có vài bức ảnh các cầu thủ yêu mến của mình. Ảnh: DUY LINH
Đội trưởng Xuân Trường và đồng đội trên chiếc xe buýt hai tầng trở về trung tâm Hà Nội.
Các cầu thủ gặp lại người thân và gia đình sau quãng thời gian dài xa cách, cảm xúc ấm áp và hạnh phúc tràn ngập ngay tại sân bay. Khoảng 14 giờ, các thành viên U23 lần lượt lên hai chiếc xe buýt hai tầng để di chuyển về Văn phòng Chính phủ. Quãng đường dài khoảng 30 km, thời tiết khá lạnh nhưng hai bên đường đang được lấp đầy bởi các cổ động viên nhiệt thành cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc tràn ngập khắp nơi. Một hình ảnh vô cùng xúc động!


Quang Hải - người ghi 5 bàn thắng cho U23 Việt Nam trong vòng tay người thân. Ảnh: DUY LINH

Huấn luyện viên Park Hang Seo cúi chào người hâm mộ. Ảnh: DUY LINH

Hàng nghìn người chờ đón đội tuyển bên ngoài sân bay Nội Bài. Ảnh: DUY LINH
Người hâm mộ đổ ra hai bên đường Võ Chí Công, Hà Nội chờ đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về. Ảnh: VŨ HẢI
Không khí bên trong nhà ga sân bay Nội Bài. Ảnh: HÀ NAM
Người hâm mộ "nhuộm đỏ" sân bay Nội Bài chờ đón những "người hùng" trở về. (Ảnh: DUY LINH)
Người hâm hộ chờ đón đội tuyển U23 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH