Cầu thủ trẻ M. Rashford giúp M.U đánh bại Man City

NDO -

NDĐT - Chơi thất thường nhưng lại thường chơi hay trước đối thủ lớn, M.U đã đánh bại Man City 1-0 ngay trên sân Etihad. Cầu thủ trẻ M. Rashford trong một khoảnh khắc tỏa sáng đã ghi bàn duy nhất cho M.U. Thua trận này, Man City gần như không còn cơ hội tranh ngôi vô địch.

Đồng đội mừng bàn thắng của M. Rashford (phải).
Đồng đội mừng bàn thắng của M. Rashford (phải).

10 phút đầu, thế trận khá cân bằng. Phút 15, thủ môn De Gea đã phản xạ nhanh, dùng chân phá được cú sút cận thành của Navas, M.U may mắn không bị thủng lưới. Cái tên M. Rashford lại được nhắc đến : phút 16, cầu thủ trẻ này vượt qua một hậu vệ của Man City rồi lạnh lùng sút tung lưới thủ môn J. Hart. Bàn thắng chớp nhoáng của M.U thể hiện tài năng được khẳng định của cầu thủ trẻ Rashford. Sự vắng mặt của trung vệ V. Kompany đã ảnh hưởng lớn đến hàng phòng ngự của Man City. Các cầu thủ M.U lại thường chơi tốt mỗi khi gặp đối thủ lớn và đội chủ sân Etihad phải chịu sức ép của các cầu thủ áo đỏ. Các hậu vệ của M.U chơi áp sát, không để lộ khoảng trống để chân sút S. Aguero của Man City có thể dứt điểm. Ngược lại, các cầu thủ trẻ Martial, Rashford thường khoét vào vị trí mà Demichelis trấn giữ, để khai thác điểm yếu chậm chạp của cầu thủ này. Phút 45, có vẻ Demichelis phạm lỗi với Rashfrod trong vòng cấm, nhưng M.U không có quả phạt đền.

Ngay phút đầu hiệp 2, Demichelis chuyền bóng về bất cẩn khiến J. Hart phải lao ra phá bóng trước mũi giày của Martial và dính chấn thương. Hậu quả tệ hại cho Man City, thủ môn W. Caballero thay thế J. Hart. Nhận thấy mối hiểm họa từ Demichelis, HLV M. Pellegrini đưa Bony vào thay ở phút 53 và kéo Fernando về đá trung vệ. Phút 55, Martial có ngay cú sút thử tài Caballero.

Cơ hội tốt nhất của Man City ở phút 66 đã không được Aguero biến thành bàn thắng – cú đánh đầu của anh đưa bóng dội cột dọc khung thành của thủ môn De Gea. Rất nhiều pha dứt điểm được các cầu thủ Man City tung ra, nhưng đều vấp phải hàng phòng ngự của M.U bật ra, hoặc thiếu chính xác. Thua trận 0-1, Man City đã tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch, thậm chí ngay cả một vị trí trong tốp 4.

* Trận đấu cùng giờ, Tottenham thắng Bournemouth 3-0 với cú đúp của H. Kane, tiếp tục giữ vị trí nhì bảng và bám sát Leicester.