Căng thẳng Israel-Hezbollah leo thang nguy hiểm

Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc xung đột tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, sau vụ tấn công bằng rocket vào một ngôi làng ở miền bắc Israel mà Tel Aviv cho rằng do Hezbollah gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ tấn công ở miền bắc Israel. (Ảnh REUTERS)
Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ tấn công ở miền bắc Israel. (Ảnh REUTERS)

Trước đó, rocket phóng từ miền nam Liban đã rơi trúng sân bóng của ngôi làng Majdal Shams thuộc khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Vụ tấn công gây cháy lớn, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Bộ Ngoại giao Israel khẳng định, vụ tấn công đã vượt qua “mọi lằn ranh đỏ” và Israel sẵn sàng cho một cuộc đáp trả và đối đầu tổng lực với Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút ngắn chuyến thăm Mỹ, về nước sớm hơn dự kiến sau khi nghe báo cáo về vụ tấn công. Ông Netanyahu tuyên bố Hezbollah sẽ phải “trả giá” cho hành động của họ.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết, dựa trên những đánh giá và thông tin tình báo, nước này có đủ thông tin để khẳng định Hezbollah đã thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, Hezbollah bác bỏ mọi cáo buộc kể trên.

Ngăn chặn xung đột lan rộng trên toàn Trung Đông

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Liban và người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban nhấn mạnh, tính mạng của dân thường cần được quan tâm hàng đầu. Hai quan chức này kêu gọi chấm dứt giao tranh, bày tỏ quan ngại căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban có nguy cơ lan rộng thành cuộc xung đột trên toàn khu vực, gây ra những thảm họa ngoài sức tưởng tượng.

Trong một thông báo, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với an ninh của Israel. Trong khi đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Israel Dimiter Tzantchev cũng lên án vụ tấn công bằng rocket vào ngôi làng ở miền bắc Israel. Trên mạng xã hội X, Đại sứ Tzantchev bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương sớm bình phục.

Ngay sau vụ tấn công, Chính phủ Liban lên án hành vi bạo lực gây thương vong cho dân thường. Tuyên bố của Chính phủ Liban nêu rõ, việc nhắm mục tiêu vào dân thường là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đi ngược lại các nguyên tắc nhân đạo.

Chính phủ Liban cũng kêu gọi Hezbollah và Israel chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới giữa hai bên.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) từ Liban đang tiếp cận vùng biển của Israel. Phía Israel cho rằng UAV do phong trào Hezbollah phóng đi, nhưng không loại trừ khả năng do các nhóm dân quân Hồi giáo đang trú ẩn ở Iraq.

Mục tiêu tấn công có thể là các giàn khoan khí đốt của Israel. Kể từ khi xảy ra cuộc chiến tại Dải Gaza, phong trào Hezbollah đã phóng khoảng 300 thiết bị UAV sang Israel, hầu hết mang theo thuốc nổ tấn công, còn lại nhằm phục vụ mục đích do thám.

Số người chết tại Gaza tăng mạnh

Số người chết do xung đột tại Gaza tiếp tục tăng mạnh. Ít nhất 39.324 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 90.830 người bị thương do các cuộc không kích và tấn công của quân đội Israel tại vùng đất này kể từ khi xung đột bùng phát tháng 10/2023.

Cơ quan y tế tại Gaza cho biết, quân đội Israel đã không kích một trường học có bệnh viện dã chiến ở khu vực Deir Al-Balah, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Có 15 trẻ em và 8 phụ nữ trong số những người thiệt mạng.

Ngôi trường này là nơi trú ẩn của hàng nghìn người Palestine. Về phần mình, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Hamas trong khu phức hợp trường học.

Ngày 28/7, lực lượng Israel đã điều xe tăng tiến sâu hơn vào các khu vực ở phía nam Dải Gaza. Trước đó, quân đội Israel ra thông báo sơ tán mới đối với người dân thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Thông báo gửi kèm sơ đồ vị trí các cơ sở nhân đạo, nơi sẽ là mục tiêu của các cuộc không kích sắp tới của quân đội Israel, và yêu cầu người dân di chuyển đến khu sơ tán Al-Mawasi.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết trong 4 ngày qua đã có 180.000 người dân Palestine phải sơ tán khỏi Khan Younis do chiến dịch tấn công của quân đội Israel.