Các giải VĐQG châu Âu: Ronaldo đối đầu Ronaldinho


Từ nhiều năm qua, trận Real - Barca luôn thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ trên thế giới. Tỷ số mùa trước đang là "1-1" khi mỗi đội đều có một chiến thắng. Tuy nhiên, cán cân lần này có vẻ nghiêng về Real - đang thể hiện phong độ rất cao tại La Liga. Còn Barca tuần trước bất ngờ ngã ngựa trước Real Betis, giúp Real thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm (Real đè bẹp Albacete 6-1, Ronaldo ghi 2 bàn ở vòng 11). Bộ "3 R": Ronaldo, Roberto Carlos (Real) và Ronaldinho (Barca) vừa mới tác hợp bất thành trong màu áo tuyển quốc gia (Brazil vừa thúc thủ 0-1 trên sân của Ecuador). Và rạng sáng 21-11, họ sẽ là đối thủ của nhau. Ronaldinho có thể kỳ vọng vào một nhân tố gốc Brazil khác là Deco để chống lại bộ đôi của Real. Hiện tại, phong độ của cả hai chân sút Ronaldo và Ronaldinho đều tốt. Sự phân định giữa họ sẽ được quyết định trong trận này. Nếu thắng, Barca sẽ gia tăng khoảng cách với đối thủ lên 7 điểm. Bằng không Real sẽ khiến cho cuộc đua giành chức vô địch hấp dẫn lên rất nhiều.

Tại giải Anh, vắng Nistelrooy, Manchester United hầu như chỉ hòa và thua. Và tiền đạo người Hà Lan trở lại, M.U có ngay chiến thắng quan trọng 3-1 trước Newcastle. Song thật nghiệt ngã cho lần trở về sân Old Trafford tiếp Charlton tối nay, "những con quỷ đỏ" có thể không có anh trong đội hình xuất phát. Lúc này người Manchester phải kỳ vọng vào những Smith, Fletcher và ngôi sao may mắn Wayne Rooney cùng sự trở lại của Louis Saha. Với Charlton, 5 lần viếng thăm thành Manchester, đội bóng của Alan Curbishley chỉ tìm được 1 điểm. Năm ngoái, Charlton từng bại trận 0-2 tại Old Trafford với các bàn thắng của Saha và Neville. Đó có thể là điềm lành cho "những con quỷ đỏ".

Nhà vô địch Arsenal cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự trước trận đấu với West Brom. Thierry Henry vừa mới bị chấn thương gót chân trong lần trở về khoác áo tuyển quốc gia gặp Ba Lan hôm thứ tư vừa qua. Anh nói: "Tôi sẽ không thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Tôi sẽ là giải pháp dự phòng". Tuy nhiên, trước một West Brom thua hẳn về đẳng cấp, "những khẩu thần công" vẫn có thể "nghiền nát" đội bóng tí hon này tại Highbury với các nhân tố còn lại như Pires, Bergkham, Fredrik Ljungberg và Reyes.

Liverpool đang rất cần một chiến thắng để bám đuổi tốp đầu bảng nhưng họ lại tiếp tục chịu thêm tổn thất trên hàng công. Sau Cisse bị gãy chân, giờ đến lượt Baros bị rách cơ đùi. HLV Rafael Benitez không còn lấy một tiền đạo thực thụ. Kewell, Luis Garcia và sự trở lại của trái tim hàng tiền vệ Steven Gerrard sau hai tháng dưỡng thương là những hy vọng cuối cùng cho Rafael. Một vòng đấu kém hấp dẫn về lý thuyết, nhưng sân cỏ Anh vẫn không mất đi sự sôi động vốn có của giải ngoại hạng. Trận đấu hay nhất vòng này có lẽ là cuộc đụng độ giữa Chelsea và Bolton trên sân Stamford Bridge. Đội bóng đang đứng thứ 5 Bolton được kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi trận tuyệt vời của Jose Mourinho và các học trò.

Có thể bạn quan tâm