Thế trận lòng dân

Các anh về mái ấm, nhà vui

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn TP Đà Nẵng còn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng “Thành phố 4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tặng bò giống cho người dân nghèo ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tặng bò giống cho người dân nghèo ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Đại tá Lê Văn Chín, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới, do Quân khu 5 phát động, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua sát tình hình địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xác định nội dung, đề ra mô hình cụ thể, huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến... Từ năm 2009 đến nay, LLVT thành phố đã phối hợp địa phương huy động 174 lượt đơn vị quân đội tham gia làm công tác dân vận; trong đó đã giúp địa phương xây dựng 48.281 m đường bê-tông, đào, đắp 7.420 m bờ kè, nạo vét hàng nghìn mét kênh mương nội đồng…, giúp huyện Hòa Vang về đích nông thôn mới trước thời hạn, để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Nhiều người dân ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang còn nhớ, trước đây đường vào cánh đồng Gò Giảng mỗi khi mùa mưa đến gây sạt lở, đi lại rất nguy hiểm. Đoạn đường đã được địa phương dự kiến thi công, chuẩn bị vật liệu đầy đủ, nhưng ngặt nỗi dân cư thưa thớt, không huy động đủ nhân lực để làm... Để chia sẻ khó khăn cùng địa phương, tháng 7-2013, bộ đội Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 75 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) hành quân về đây giúp dân làm 700 m đường bê-tông nội đồng. Dù trời nóng như đổ lửa, điểm lấy nước xa, đường đầy bụi đất, nhưng bộ đội đơn vị vẫn phơi mình chạy đua với thời gian để san lấp mặt bằng, sàng cát, trộn hồ, đổ bê-tông. Chứng kiến tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, bà con trong thôn tự giác bảo nhau chung tay góp sức làm đường. Ông Trần Văn Tâm ở thôn Dương Lâm 2, chia sẻ: Bộ đội về giúp dân làm đường mới, thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, mưa không trơn, nắng không bụi, ai nấy đều phấn khởi và cảm ơn các anh rất nhiều.

Khi mưa lũ lớn, hàng trăm héc-ta lúa hè thu ở các cánh đồng vùng trũng thấp như: La Châu, Hương Lam, Phú Sơn (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), bị nước nhấn chìm, bộ đội Tiểu đoàn 355, Vùng 3 (Quân chủng Hải quân) kịp thời về giúp dân gặt lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Không chỉ cùng các đơn vị quân đội tham gia xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, hằng năm, LLVT thành phố còn phát huy vai trò xung kích giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Như gia đình ông Phan Quynh, trú ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có căn nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có điều kiện để sửa sang căn nhà. Bộ CHQS thành phố đã hỗ trợ gia đình ông Quynh 70 triệu đồng xây nhà mới để ổn định chỗ ở, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện chương trình “Tặng bò giống giúp người nghèo”, chỉ tính riêng năm 2019, LLVT thành phố đã huy động các nguồn kinh phí trao 15 con bò giống (mỗi con trị giá từ 13 đến 15 triệu đồng) tặng các hộ dân tại các xã: Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) và xã Tư, huyện Đông Giang (Quảng Nam).

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn còn thường xuyên củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân bền chặt; thu hút sự chung tay của các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự... Nhiều công trình, phần việc do bộ đội làm đã và đang phát huy giá trị trong đời sống, như: hỗ trợ an sinh; khám, chữa bệnh cho người nghèo; làm đường giao thông nông thôn; gặt lúa giúp dân chạy lũ; dọn vệ sinh trường, lớp sau mưa bão…